Khiếp đảm vết rạn trên bụng vợ

Ngày 19/10/2013 13:00 PM (GMT+7)

Chỉ vì những vết rạn trên bụng vợ, ngay cả ngực vợ cũng đầy mà anh không dám động vào người vợ. Anh nhìn… khiếp lắm!

Vợ à, ngày em còn trẻ, em nổi tiếng là cô gái xinh đẹp, chàng trai nào nhìn em cũng phải mê. Anh là một trong số những gã trai mê mệt em. Anh mê từ ánh mắt tới nụ cười của em. Em chỉ cần cười là trái tim anh đập loạn nhịp. Anh đã xác định, em là người phụ nữ của đời anh, không thể có ai khác thay thế được em.

Thế là, anh lên kế hoạch tán em một cách hoàn hảo. Anh chủ động  tiếp cận, tặng hoa, rồi buông lời tán tỉnh. Anh hồn nhiên vui vẻ khiến em cười suốt ngày. Đi đâu anh cũng nhiệt tình chở em đi, những lúc em vui hay buồn anh đều có mặt. Anh giống như vị cứu tinh của em vậy, bất cứ lúc nào em cần, anh cũng ngay lập tức xuất hiện. Sự nhiệt tình và chân thành của anh đã chinh phục được trái tim em. Cuối cùng, anh chọn ngày đẹp để tỏ tình với em. Và chúng mình đã trở thành một cặp ngay sau ngày hôm đó.

Tình yêu lãng mạn, những lần hẹn hò, những câu nói yêu đương bắt đầu từ đó. Anh luôn tạo cho em những điều bất ngờ, vì thật sự, anh tự hào khi yêu được cô gái như em. Vừa hiền lành, nết na lại rất xinh đẹp. Dáng em cao ráo, eo thon lại càng làm bao chàng trai mê mệt. Anh tự hào vì mình đã chinh phục được em.

Khiếp đảm vết rạn trên bụng vợ - 1

Anh luôn tạo cho em những điều bất ngờ, vì thật sự, anh tự hào khi yêu được cô gái như em. (ảnh minh họa)

2 năm sau ngày yêu nhau, chúng mình cưới. Tình yêu của chúng mình thật đẹp, cho tới ngày kết hôn, cả hai đều chưa một lần cãi vã. Anh luôn hiểu và thông cảm cho em, lúc nào em cáu giận, anh đều rút lui, anh không dám hé răng nửa lời vì sợ em nổi khùng lên. Những lúc như vậy, nhìn em đáng yêu lắm, nhưng mà cứ trêu em là anh thế nào cũng bị cho ăn một vố.

Ngày cưới, em hạnh rạng ngời. Em là cô dâu xinh đẹp nhất từ trước tới giờ mà anh từng nhìn thấy. Thật không thể ngờ, cô dâu đó lại là của anh. Bạn bè, họ hàng tới chúc mừng cho tôi lứa. Anh mệt phờ vì rượu, vì đi lại và lo lắng quá nhiều nhưng lại cảm thấy hãnh diện vô cùng khi có em bên cạnh.

Chúng mình thành vợ chồng, hạnh phúc vô vàn. Sau 2 tháng, em mang bầu. Cái tin đó làm cả gia đình và anh sung sướng. Anh sắp được làm cha, còn hạnh phúc nào hơn thế. Anh chăm sóc, lo lắng cho em từng ly, từng tí. Có gì em cần, anh cũng đều đáp ứng hết. Em nóng giận anh cũng bỏ qua, chỉ vì bà bầu thường hay nổi nóng. Lúc này, họ cần nhất là người chồng ở bên cạnh, quan tâm và chiều chuộng họ.

Nhưng nhìn em ngày càng xấu. Mặt em bắt đầu phát ra, mũi to hơn và đỏ hơn. Mắt em giờ ti hí lại, nhìn chẳng giống em chút nào. Anh không nhận ra đó là em. Dáng đi của em khệ nệ, thở hổn hển. Em không còn chỉn chu ăn mặc, đầu tóc bù xù, quần áo thì lôi thôi, mặc một bộ mấy ngày cũng không buồn thay. Anh góp ý mấy lần nhưng em mặc kệ, có lẽ, em quá mệt khi phả mang bầu.

Khiếp đảm vết rạn trên bụng vợ - 2

Thật sự, anh tiếc cơ thể của em, tiếc vóc dáng đẹp, nuột nà của em trước kia. Giờ những thứ ấy đâu rồi, sao không thể lấy lại hả em? (ảnh minh họa)

9 tháng 10 ngày em mang nặng đẻ đau và em sinh cho anh một thằng cu kháu khỉnh. Cả nhà anh vui mừng, hạnh phúc, còn em rớt nước mắt khi nhìn con. Chẳng có niềm hạnh phúc nào hơn thế, anh thật sự muốn được ôm em vào lòng, được vuốt ve em và con. Anh đúng là một người chồng, một người cha hạnh phúc.

Sau khi sinh, em ở cữ 4 tháng. Em biết không, thời gian đó, nhìn vào bụng em, anh thấy ngạc nhiên biết chừng nào. Người con gái anh yêu, người vợ, người kề vai sát cánh cùng anh, người xinh đẹp dịu hiền, giờ nhìn em thật xồ xề. Bụng em rạn, nứt, giãn ra. Em đã cố gắng tập luyện, cố gắng chăm sóc nhưng không thể nào lấy lại được khuôn hình trước kia. Những vết rạn trên da em như da rắn, anh ngày ngày bên em mà nhìn vẫn thấy rùng mình.

Phần ngực em nứt ra như kiểu bị ai đó kéo mạnh. Ngực em chảy xệ, chẳng còn cái ngực tròn đầy, bầu bĩnh thời con gái. Anh không dám động vào người em, ngực của em, giống như đang động vào cơ thể của một người đàn bà U60.

Thật sự, anh tiếc cơ thể của em, tiếc vóc dáng đẹp, nuột nà của em trước kia. Giờ những thứ ấy đâu rồi, sao không thể lấy lại hả em? Anh không muốn ôm một người vợ bụng đầy vết rạn, ngực thì chảy xệ như thế này. Thật tình, anh chán lắm. Em à, cố gắn tập tành, cố gắng lấy lại vóc dáng, đừng biến mình thành một cô gái già xấu xí nữa nhé em. Anh cần em của ngày xưa. Anh không muốn mình sẽ vì thế này mà chán em, nhưng anh cũng không dám chắc, mình có chung thủy được với em mãi thế này hay không…

Ngọc Thạch

Mời đọc bài viết hay, hấp dẫn của Eva tám tại đây:

Khiếp đảm vết rạn trên bụng vợ - 3

Vợ xấu mà vẫn phải lấy vì giàu

Khiếp đảm vết rạn trên bụng vợ - 4

Cưới vợ xấu, tôi “lời” nhiều hơn!

Khiếp đảm vết rạn trên bụng vợ - 5

Vợ ơi giảm cân đi, béo quá rồi!

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện vợ chồng