Không có Tạ Biên Cương, xem bóng đã rất buồn!

Ngày 25/06/2014 19:55 PM (GMT+7)

Anh là ai? Anh chính là ‘con trai của thần gió’. Đó là cái tên, có lẽ là khán giả đã ưu ái khi đặt cho anh khi nghe những pha bình luận quá ‘bá đạo’ của bình luận viên này.

Mùa World Cup lại đến mà chắc hẳn cái tên Tạ Biên Cương lại một lần nữa được nhắc đến, xôn xao cộng đồng. Ai bảo anh không có tài khi bình luận những thông tin được cho là ‘ngớ ngẩn’. Không nhé, anh thực sự đã có tài, cái tài của anh là ghi được dấu ấn trong lòng khán giả, khiến người ta nhớ đến anh. Và anh thành công ở chỗ, anh đã mang lại tiếng cười cho không ít người.

Nói tới Tạ Biên Cương, nhiều người lắc đầu ngao ngán, người ta bảo ‘ô, cái ông ấy bình luận cứ sao ấy’. Có người thì lại bảo ‘đâu, tôi thấy anh ấy hay đấy chứ, hài đấy chứ. Không có anh ấy thì làm sao mà vui, mà cười được. Xem bóng là phải như vậy, phải vừa xem vừa hài, vừa cười chứ xem mà cứ căng thẳng, chăm chăm vào cái màn hình thì chán chết’.

Đó, có người yêu quý, cũng có người lên án vì những câu bình luận ‘bất hủ’ thậm chí là quá vô lý của anh. Nhưng đâu phải ai cũng không hài lòng về anh. Nhiều người nói, câu nói của anh mang tính giải trí rất cao. Không cần bàn tới những yếu tố khác, anh đã thành công ở chỗ khiến không ít người hài lòng cười sảng khoái khi nghe những câu bình luận đó.

Trong bất kì một trận đấu nào, đặc biệt là trận đấu trực tiếp, việc một Bình luận viên làm tốt, trôi chảy mọi câu từ không phải là chuyện dễ gì. Sai sót đôi ba chỗ có thể bỏ qua nên dù anh là Tạ Biên Cương hay là ai đi chăng nữa, những lỗi không đáng có cũng sẽ được khán giả thông cảm.

Không có Tạ Biên Cương, xem bóng đã rất buồn! - 1

Nhiều pha bình luận hết sức hài hước của Tạ Biên Cương

Thử hỏi, một người bình thường trong một trận đấu trực tiếp, có thể nghĩ ra được những câu nói hài hước, dí dỏm đến như vậy không? Những thông tin anh mang lại, chẳng sai, chỉ là hơi buồn cười và là những điều hiển nhiên nhưng lại khiến cho người khác được thoải mái, được xả stress. Không phải ai cũng đủ thông minh và nhanh nhạy để có thể bình luận một cách hài hước như vậy. Nên đừng quá gay gắt với anh, cũng đừng nghĩ anh thế này thế nọ. Mỗi người một cảm nhận, một cách nhìn về cùng ột sự việc, vấn đề, không ai giống ai. Đừng tạo dự luận khi đó chỉ là ý kiến riêng của mình...

Cùng điểm qua những câu nói được cho là bất của của Bình luận viên Tạ Biên Cương nhé!

1. Berbatov đang “quay tay” xin thay người

2. Phan Thanh Bình!!! Anh đúng là Phan Thanh Bình

3. Bây giờ thì 1+3 không phải là 4 nữa rồi

4. Quang Hải đang làm thơ trên sân cỏ

5. Peter Crouch đã bị việt vị do nhảy quá cao

6. M.Klose không chỉ biết đánh đầu, việc anh ghi bàn bằng chân cho thấy anh vừa biết ghi bàn bằng cả đầu và chân

7. Tại sân Hàng Đẫy chúng ta đang được chứng kiến một trận rượt đuổi như phim hành động…

8. Một pha xử lí rất “cồng kềnh” của Merlo

9. Becks mới lấy vợ nhưng anh vẫn rất sung sức

10. "Lewandowski sinh ra trong 1 gia đình thể thao. Cha anh là Vận động viên Judo, mẹ anh là vận động viên bóng chuyền. 2 Người muốn đặt cho anh 1 cái tên thật dễ nhớ và dễ gọi. Cho nên đặt anh là Lewandowski”…

11. Sân vận động hôm nay không còn một chỗ …kín

12. Kingston, tên anh rất giống 1 loại USB đang bán rất chạy

13. Công Vinh, không phải đó là Văn Quyến, Công Vinh, không chính xác hơn là Văn Quyến

14. HLV Lê Huỳnh Đức đã rút ra 1 hậu vệ để ra cố hàng tấn công

15. ‎2 chân của Ronaldo đang búng tích tích như tôm

16. Đó là 1 pha bắt bóng hình quả cam

17. Có vóc dáng và thể hình của một người công nhân nhưng đôi lúc ta cảm tưởng Tài Em như đang làm thơ trên sân bóng

18. “anh sinh năm 85 năm nay anh mới 20 tuổi

19. Quang Hải đã treo bóng theo kiểu lá vàng rơi, nhìn anh đá, tôi muốn làm thơ

20. Nếu ko có Cech trong khung thành thì Robben đã ghi bàn

21. Đội tuyển Đức hôm nay mới chỉ như những cỗ xe tăng đang chạy lốt-đa

22. Đây là một trận đấu dự đoán là rất khó dự đoán

23. “Đất nước Singapore được ví như đất nước sư tử, và hôm nay các chú sư tử non đang gầm lên yếu ớt”

24. Như vậy là thủ môn đội Malaysia đã phải vào lưới nhặt bóng… Vâng xin lỗi quý vị, anh đã phải vào lưới nhặt bóng.

25. Sau cú sút cua, thủ môn suýt nữa phải vào bóng nhặt lưới

26. Vâng ,đó là 1 “cú sút” bằng “đầu” không thể cản phá …

27. “Hôm qua Maradona đã chứng tỏ mình là 1 huấn luyện viên rất đàng hoàng, không hút xì gà, không mặc quần áo và chạy lung tung”

28. Robben... dứt điểm... không vào... trong tình huống vừa rồi nếu không có thủ môn thì có lẽ bóng đã vào lưới

29. Trong bóng đá, các cầu thủ có thể ghi bàn bằng rất nhiều cách, bằng đầu, bằng chân, bằng đầu gối … ngoại trừ dùng tay. Nhưng dù là đầu hay đầu gối thì cũng thế thôi, đều là đầu cả

30. “Séc đang tập trung đánh vào… 2 cái khe của Hy Lạp”

31. "Tất cả các khán đài được lấp hết chỗ kín”

32. Như vậy là lưới đã bay vào bóng, xin lỗi, lưới đã bay vào bóng

33.  Bóng đã ói ra từ thủ môn đội bạn

TT/ tổng hợp
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề 5 người trong một gia đình tử vong ở SG