Làm cùng công ty, chồng vẫn giấu vợ ngoại tình với đồng nghiệp suốt 3 năm được

Ngày 05/12/2016 15:35 PM (GMT+7)

3 năm, thật chua chát. Vợ chồng làm cùng công ty mà anh có thể giấu tôi lén lút với đồng nghiệp tận 3 năm.

Bấm vào nút Play để nghe toàn bộ bài viết

Quả là tài tình, tôi cũng không hiểu, cho đến tận bây giờ tôi cũng không thể lý giải tại sao anh lại giỏi như vậy, có thể ngoại tình lén lút với cô đồng nghiệp trong công ty.

Tôi và anh làm cùng công ty và yêu nhau cũng từ đó. Suốt 2 năm tìm hiểu nhau, chúng tôi mới chính thức đi đến hôn nhân. Nhiều khi nghĩ, lấy chồng công ty thì chán, ra vào đập mặt vào nhau. Nhưng nghĩ đi cũng nghĩ lại, chỉ cần yêu nhau thì có gì phải quan trọng. Hơn nữa, vợ chồng cùng công ty biết đâu lại dễ kiểm soát. Tôi quyết định lấy anh cũng là đã suy đi tính lại chứ không phải chuyện ngày một ngày hai.

Cả hai cũng thống nhất với nhau, chuyện của anh anh làm, chuyện của tôi, tôi làm, không ai liên quan đến ai. Vợ chồng đưa nhau đi làm, tới công ty thì mạnh ai người ấy làm. Không đi ăn cùng, cũng không tra khảo xem họ đi với ai. Cuộc sống tự do như người dưng nước lã vậy. Tôi cũng muốn cho anh thoải mái, với lại không muốn người trong công ty cứ nói ra nói vào, lại bảo là vợ chồng suốt ngày còn quấn lấy nhau không chán à?

Làm cùng công ty, chồng vẫn giấu vợ ngoại tình với đồng nghiệp suốt 3 năm được - 1

Tôi đã có chút nghi ngờ vì rằng, một người đàn ông có vợ không bao giờ lại chụp ảnh tình cảm, thậm chí còn chụp chung cười vui vẻ với cô gái đó như vậy được. (Ảnh minh họa)

Cứ như thế, chúng tôi đi làm rồi về nhà cùng nhau. Chỉ là, một ngày nọ, tôi tình cờ phát hiện trong máy của chồng có cảnh rất tươi cười của cô đồng nghiệp trong phòng anh. Tôi lén lút lấy xem thì thấy anh và cô ta chụp ‘tự sướng’ cùng nhau, có đôi ba bức hình mới chụp mà tôi nghĩ anh chưa kịp xóa.

Tôi đã có chút nghi ngờ vì rằng, một người đàn ông có vợ không bao giờ lại chụp ảnh tình cảm, thậm chí còn chụp chung cười vui vẻ với cô gái đó như vậy được. Cũng từ chứng cứ này, tôi bắt đầu để ý tới chồng và cô ta hơn, để theo dõi xem hai người họ thật ra có quan hệ gì…

Hôm đó, tôi bảo chồng là ốm mệt nên muốn nghỉ làm, chồng đi 1 mình. Đương nhiên, vì đi một mình nên anh cảm thấy vô cùng thoải mái. Mấy khi không có vợ kè kè bên cạnh. Anh toan tính gì tôi cũng không biết, chỉ thấy anh rất hí hửng, dặn tôi ở nhà phải ăn uống cẩn thận, tối anh về. Thật ra, tôi đâu có ốm. Là tôi giả vờ và đã đến trước cửa công ty, ngồi ở một quán cà phê chờ sẵn xem chồng và cô ta có đi đâu cùng nhau không…

Nhân tính không bằng trời tính, hai người họ đúng là đã hẹn họ với nhau. Xa xa, tôi thấy anh chở cô ta, nhưng họ không hẹn nhau ở cổng công ty mà đi bộ một đoạn rồi anh mới đón.

Tôi lặng người đứng phía sau, nhìn chồng mà ứa nước mắt nhưng cũng cố để bám theo anh. Thấy hai người họ vào nhà nghỉ, tôi đứng sững lại, chân tay bủn rủn, run lẩy bẩy phải vội gạt chân chống xe vì sợ ngã…

Anh ngoại tình với đồng nghiệp, không sai rồi, vì đây là chứng cứ sống tôi nhìn thấy.

Làm cùng công ty, chồng vẫn giấu vợ ngoại tình với đồng nghiệp suốt 3 năm được - 2

Anh ngoại tình với đồng nghiệp, không sai rồi, vì đây là chứng cứ sống tôi nhìn thấy. (Ảnh minh họa)

Tôi và chồng đã làm chung 3 năm rồi, tại sao anh lại có thể ngoại tình khi vợ mình ở ngay công ty. Anh coi tôi là cái gì mà to gan đến thế? Còn người đàn bà kia, biết rõ vợ của anh ở trong công ty mà còn dám lén lút quan hệ?

Tôi định bụng, phen này tôi sẽ làm ra ngô ra khoai cho thỏa nỗi bực tức trong lòng. Tôi sẽ cho cô ta bị đuổi việc, kể cả là chồng tôi, lành làm gáo, vỡ làm muôi, tôi không còn thiết gì nữa rồi. Đó là một sự xúc phạm lớn với tôi. Vợ chồng làm cùng công ty mà anh vẫn cứ ngoại tình được thì đúng là, anh coi trời bằng vung rồi…

Tối đó, tôi về nhà, đáp những bức ảnh vào mặt anh và bảo, ‘anh đi với cô vào nhà nghỉ làm gì, đừng nói là vào đó gửi xe rồi đi uống cà phê nhé’. Giọng tôi chua chát khiến anh khiếp sợ… Anh nhìn những bức hình rồi từ từ ngồi xuống, nước mắt trào ra. Anh bảo, anh xin lỗi…

Tôi hỏi anh đã lừa dối tôi bao nhiêu năm rồi thì anh thú nhận, đã 3 năm. Trời ơi, vậy là ngay từ khi chúng tôi cưới nhau, họ đã lén lút qua lại với nhau. Vậy hà cớ gì anh lại lấy tôi? Hay là anh chỉ coi tôi là kẻ thế thân cho cô ta, còn cô ta chỉ muốn ngoại tình, không muốn lấy chồng…

3 năm, thật chua chát. Vợ chồng làm cùng công ty mà anh có thể giấu tôi lén lút với đồng nghiệp tận 3 năm. Tôi không hiểu anh làm cách nào mà có thể lừa dối tôi lâu như vậy, không một ai phát hiện mối quan hệ bất chính của họ… Và không biết anh đã mang bao nhiêu tiền cho người đàn bà đó?

Làm cùng công ty, chồng vẫn giấu vợ ngoại tình với đồng nghiệp suốt 3 năm được - 3

3 năm làm chung công ty cũng là 3 năm chồng lén lút ngoại tình mà không một ai hay biết. Phải nói là anh quá cao ta, anh quá thủ dodạn nên mới lừa được vợ mình lâu như vậy... (ảnh minh họa)

Anh nói, trước đây, anh cũng đã định tán tỉnh cô gái đó cho tới ngày tôi vào công ty. Anh lại cảm thấy hợp với tôi hơn và vì tôi cũng đã yêu anh nên thành ra hai người tâm đầu ý hợp. Khi đó thì cô gái kia cứ lửng lơ con cá vàng nên anh cũng không biết đường nào mà lần và quyết định lấy tôi. Vậy là, dù yêu tôi nhưng trong lòng anh cũng có một phần cho người con gái kia. Cô ta vì biết anh lấy vợ nên đâm tức tối, lại càng tỏ ra hối tiếc nên mới quyết ngoại tình với anh, cho tôi biết mặt. Đó là toàn bộ sự thật anh nói với tôi, khiến tôi lặng người...

3 năm làm chung công ty cũng là 3 năm chồng lén lút ngoại tình mà không một ai hay biết. Phải nói là anh quá cao ta, anh quá thủ dodạn nên mới lừa được vợ mình lâu như vậy... Nếu không phải tôi phát hiện tin nhắn điện thoại của anh thì cho tới tận ngày hôm nay, tôi vẫn là một người đàn bà ngu muội, bị chồng lừa dối mà thậm chí là lừa dối ngay trong công ty mình làm. Nhục nhã ê chề, tôi cũng không biết nên làm gì lúc này. Câu chuyện đã khiến cả công ty ầm lên, ai cũng bàn tán và nhìn tôi bằng con mắt thương hại. Nhưng cả ba người, anh, tôi và người đàn bà bỉ ổi kia vẫn ở đây, không chịu chuyển việc. Tôi cũng không thể nghỉ lại để anh và cô ta ở lại, thì chuyện lớn còn lớn hơn. Giờ tôi biết phải làm thế nào đây, vì người đàn bà ấy không biết xấu hổ, còn mặt dày vênh váo với tôi...

TT
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Vợ ngoại tình