Lỡ phải lòng người yêu của chị...

Ngày 15/12/2013 09:18 AM (GMT+7)

Điều phải đến đã đến, em đem lòng yêu thương người yêu của chị mình.

Khi chị hai dẫn người ấy về nhà giới thiệu, em không có ấn tượng mấy. Thế nhưng, sau một thời gian gần gũi chuyện trò, đi ăn uống với nhau, em phát hiện anh ấy rất đặc biệt: Kiến thức uyên bác nhưng khiêm tốn, quan tâm đến mọi người, ít nói nhưng không xa cách... Nói chung, đó là mẫu người đàn ông lý tưởng mà em đang kiếm tìm.

Điều phải đến đã đến, em đem lòng yêu thương người yêu của chị mình. Hình như anh ấy cũng nhận ra nên tìm mọi cách né tránh. Em đã cố tình để lộ tình cảm của mình cho anh ấy biết.Đáp lại, anh ấy khẽ khàng: “Kiếp này, người anh chọn là chị của em”. Chỉ nói vậy thôi rồi anh ấy im lặng, em gọi điện không nghe, nhắn tin không trả lời. Anh ấy cũng không đến nhà mà hẹn chị em ở nơi khác. Em phải làm sao bây giờ vì tình cảm em dành cho anh ấy quá sâu nặng?...

thuyvi...@gmail.com

Em gái thân mến,

Đúng là con tim có nhiều lý lẽ mà đôi khi chúng ta không thể nào hiểu được. Chuyện em có cảm tình với người yêu của chị gái âu cũng là điều bình thường giữa nam nữ. Song, điều khác thường ở đây là giữa em và người ấy đang tồn tại một vật cản mà về đạo lý, em không thể xô qua một bên để đi tới.

Lỡ phải lòng người yêu của chị... - 1

Một vấn đề khác mà em phải lưu tâm là anh ấy đã chọn chị của em. Anh ấy đã trả lời thẳng thắn bằng cả lời nói lẫn thái độ. (ảnh minh họa)

Hãy nghĩ đến cảm giác của chị gái khi người thứ ba phá vỡ hạnh phúc của chị là đứa em ruột của mình. Chắc chắn chị của em sẽ bị tổn thương nặng nề gấp nhiều lần so với việc kẻ thứ ba là người dưng, nước lã.

Một vấn đề khác mà em phải lưu tâm là anh ấy đã chọn chị của em. Anh ấy đã trả lời thẳng thắn bằng cả lời nói lẫn thái độ. Người có lòng tự trọng sẽ biết mình phải làm gì trong trường hợp này. Hãy rút lui khi còn chưa muộn, khi chị của em chưa phát hiện điều gì.

Theo Nguyễn Thị Thạch Thảo (người lao động)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình