Mẹ có thể không có chồng nhưng phải có con

Ngày 02/03/2015 14:39 PM (GMT+7)

Khi ba con nói, phải bỏ đứa con này vì gia đình không muốn mẹ sinh con khi không hợp tuổi, mẹ đã thấy choáng váng vô cùng.

Ba nói, nếu con sinh ra thì sẽ không hợp mệnh với cả nhà, vì tuổi con lạ kị tuổi với cả bà nội và bố con. Dù mẹ và ba con chưa danh chính ngôn thuận, chưa được họ hàng công nhận là vợ chồng nhưng mẹ lại mang bầu con. Chuyện nhỡ nhàng có bầu trước cưới, bản thân mẹ cũng không lường trước được. Nhưng nếu ba con biết chuyện gia đình không thích có con sớm như thế thì phải nói với mẹ và đừng có làm liều. Nhưng ba lại coi chuyện đó nhẹ tựa lông hồng, đến mức phải bỏ con ba con cũng bình chân như vại, ép uổng mẹ.

Có một điều mà mẹ phải nói cho con biết rằng, mẹ cực kì yêu ba con. Mẹ thậm chí có thể hi sinh cả bản thân mình vì ba con. Một khi yêu, mẹ không hối hận. Mẹ đã chọn người mình yêu thì chẳng bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình sẽ phải ăn năn vì chuyện này. Chỉ cho đến khi ba con nói, phải bỏ con đi thì ông bà nội mới chấp nhận chuyện hôn sự của mẹ. Mẹ hơi bàng hoàng…

Tại sao cuộc đời mẹ lúc nào cũng gặp khó khăn. Mẹ yêu ba con, cũng trải qua một thời gian khó khăn dài. Mẹ cũng đã phải gạt bỏ nhiều thứ để đến với ba con nhưng cuối cùng, chính ông bà nội con lại muốn mẹ bỏ con, muốn mẹ phải bỏ đi chính đứa con đang mang trong bụng mình. Mẹ đã yêu thương con biết nhường nào, hạnh phúc biết nhường nào ngay từ khi biết có con trong bụng. Con là sinh linh bé nhỏ trong lòng mẹ, mẹ sẽ che chở cho con.

Mẹ có thể không có chồng nhưng phải có con - 1

Mẹ yêu con không hết nói gì chuyện bỏ con. Có con lớn lên trong bụng mẹ, mẹ càng cảm nhận được tình yêu mẹ dành cho con như thế nào. (ảnh minh họa)

Mẹ đã nguyện cả đời này ở bên ba con, chỉ yêu một người đàn ông. Nhưng bây giờ, ba cứ cương quyết bảo mẹ phải làm theo ý ông bà nội. Mẹ phải chọn lựa rồi con ạ. Mẹ là phụ nữ, cũng mong có một gia đình, một người đàn ông để nương tựa. Mẹ cũng mong có được một mái ấm như bao người khác, có chồng, có con. Nhưng nếu bắt mẹ lựa chọn, mẹ là thà chọn con, mẹ thà là không có chồng con ạ!

Con có hiểu nỗi đau của mẹ khi ba con nói ‘nếu không bỏ con thì mình chia tay’ không? Một lời nói ra phải suy nghĩ kĩ càng nhưng dường như ba con đã không suy nghĩ, không hiểu nỗi lòng của người mẹ này nên đã ép uổng mẹ như vậy. Mẹ đã chọn nhầm người sao con?

Mẹ yêu con không hết nói gì chuyện bỏ con. Có con lớn lên trong bụng mẹ, mẹ càng cảm nhận được tình yêu mẹ dành cho con như thế nào. Hai mẹ con bên nhau, gắn bó với nhau, mẹ nghe con thở, con máy, tình yêu ấy chẳng có gì thay thế được, con yêu của mẹ à!

Mẹ có thể không có chồng nhưng phải có con - 2

Con à, mẹ rất yêu con, thương con, mẹ và con sẽ gắn bó với nhau! Mẹ quyết định rồi, dù là làm mẹ đơn thân, mẹ cũng chấp nhận. (ảnh minh họa)

Mẹ quyết định chọn con chứ không chọn ba con. Thà là mẹ không có chồng nhưng mẹ nhất định phải có con trong cuộc đời này. Con có lỗi gì mà phải bỏ con? Có lỗi thì là do mẹ, do cha… sao lại đổ hết tội lên đầu con được?

Con à, mẹ rất yêu con, thương con, mẹ và con sẽ gắn bó với nhau! Mẹ quyết định rồi, dù là làm mẹ đơn thân, mẹ cũng chấp nhận. Mẹ sẽ một mình cố gắng, đi làm kiếm tiền, tự nuôi con. Mẹ sẽ khiến con có được cuộc sống tự do, hạnh phúc, bên mẹ. Nếu không có ba, con sẽ chịu thiệt thòi nhiều và mẹ cũng vậy nhưng mẹ đâu còn sự lựa chọn nào khác đâu con.

Con à, hãy yên tâm con nhé, có mẹ ở bên, con sẽ được bảo vệ thật tốt. Mẹ sẽ không bao giờ từ bỏ con. Mẹ thà là từ bỏ ba con, người mẹ yêu thương trân trọng còn hơn là phải bỏ đi đứa con vô tội của mẹ. Sau này ba con sẽ hiểu và mẹ hi vọng, ba con sẽ nhận ra, quyết định ngày hôm nay của mẹ là đúng đắn, rồi ba con sẽ quay về bên mẹ con mình, nhé con!

Bảo Bối
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình