Mẹ đơn thân 9x trải lòng cảnh sáng bán giò xào, tối lên bar

Ngày 06/01/2016 08:33 AM (GMT+7)

Một mình nuôi con đã 4 năm nay, nữ DJ xinh đẹp Thu Trà cho biết, cô chẳng ngại việc gì để có thể kiếm tiền nuôi con.

Mỗi khi kết thúc cuộc vui nơi nhạc rượu ồn ã, Thu Trà lại lùi về phía sau ánh đèn sân khấu để quay trở lại với tổ ấm nhỏ của mình, nơi đó, luôn có một người đàn ông nhỏ bé nhưng đầy mạnh mẽ và đáng yêu đang chờ đợi cô. Người đàn ông ấy của Thu Trà, không ai khác chính là bé Fe – cậu con trai nhỏ mới gần 5 tuổi và Thu Trà, chính xác, là một bà mẹ đơn thân thuộc thế hệ 9x.

Năm 2010, Thu Trà kết hôn, một năm sau thì hạnh phúc đón chào đứa con đầu lòng. Tuy nhiên, cuộc sống gia đình không hạnh phúc với nhiều mâu thuẫn đã khiến bà mẹ trẻ quyết định ly hôn khi con trai mới chỉ được 3 tháng tuổi. Từ đó đến nay đã được 4 năm, Thu Trà vẫn một mình nuôi con bằng đủ thứ nghề, từ việc làm ca sĩ nghiệp dư cho đến DJ và bây giờ là kiêm cả kinh doanh bếp ăn online.

Nữ DJ xinh đẹp trải lòng về cuộc sống giản dị và hạnh phúc khi được làm mẹ của mình.

Mẹ đơn thân 9x trải lòng cảnh sáng bán giò xào, tối lên bar - 1
Thu Trà hiện đang là một trong những DJ nữ mới hiện đang nhận được sự chú ý của khán giả.

Mẹ đơn thân 9x trải lòng cảnh sáng bán giò xào, tối lên bar - 2
Phía sau ánh đèn sân khấu, cô có một cuộc sống giản dị với công việc làm thêm kinh doanh bếp ăn online

Mẹ đơn thân 9x trải lòng cảnh sáng bán giò xào, tối lên bar - 3
Con trai của Thu Trà hiện đã được gần 5 tuổi.

Ly hôn và làm mẹ đơn thân khi còn rất trẻ, quyết định khi ấy với chị có quá khó khăn?

Không ai muốn làm một bà mẹ đơn thân cả. Nhưng cuộc sống là như vậy, đôi khi không phải cứ muốn là được mà còn do cái duyên cái số. Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân này, tôi vẫn có bé Fe, đó là điều tuyệt vời nhất đối với tôi rồi.

Một cô gái mới 20 tuổi đầu đã một mình nuôi con, chị trải qua trai đoạn đó như thế nào?

Bé Fe sinh ra đã không giống những đứa trẻ bình thường. Khi con chào đời, gia đình tôi mới phát hiện ra chân của bé bị lệch. 2 tuần tuổi con đã phải bó bột, cứ thế nắn chỉnh xương suốt 3 tháng liền. Vì việc bó bột khiến bé khó chịu nên ngày nào cũng khóc đến 6h30 sáng mới thôi.

Suốt quãng thời gian ấy, tôi cứ đêm nào cũng thức trắng bế con, hai mẹ con cùng bên nhau chiến đấu. May mắn ông trời cho tôi lại vóc dáng nhanh nên sau khi ly hôn, con được 3 tháng, chân bé lành lặn là tôi đã có thể quay trở lại làm người mẫu và ca sĩ nghiệp dư để kiếm tiền trang trải cuộc sống thời điểm đó.

Chị nói trước đây mình làm ca sĩ nghiệp dư, vậy cơ duyên nào đã khiến chị đến với nghề DJ?

Đến với DJ cũng là một cái duyên. Trước đó, tôi có làm việc tại một quán bar nổi tiếng ở Hà Nội. Một ngày tình cờ, anh DJ ở đó nói đùa với tôi là “mai lên tập chỉnh nút đi”. Đây đúng là cơ hội của tôi rồi. Vì tôi đã thích nhạc từ lâu nên không chần chừ gì mà đồng ý luôn. Thời gian đầu tôi tập cũng khó khăn lắm nhưng nhờ anh DJ đó (hiện cũng đang là thầy của tôi) và nhờ người thân bên cạnh luôn cổ vũ động viên nên tôi đã vượt qua được. Hiện tôi làm DJ cũng đã được 1 năm.

Mẹ đơn thân 9x trải lòng cảnh sáng bán giò xào, tối lên bar - 4
Bà mẹ đơn thân với công việc làm DJ

Bận rộn với việc kiếm tiền, lại làm việc với thời gian trái ngược lịch sinh hoạt thông thường, chị làm thế nào để vẫn có thời gian dành cho con và kèm cặp con học tập?

Một ngày của hai mẹ con tôi đặc biệt hơn người khác một chút vì tôi phải làm tối. Sáng tôi chuẩn bị đồ cho con và đưa con đi học như những bà mẹ khác. Đến 4 giờ chiều tôi đón con, đi chợ nấu cơm rồi cho con  ăn, chơi với con một lúc rồi tôi mới đi làm.

Công việc của tôi giờ giấc trái ngược như vậy nên nhiều lúc rất thương con vì đáng lẽ buổi tối phải là lúc hai mẹ con có thể dành nhiều thời gian bên nhau. May mắn bé Fe tuy còn bé nhưng lại là đứa trẻ rất hiểu chuyện và thương mẹ. Bé biết mẹ đi làm tối vất vả nên không bao giờ vặn vẹo nhõng nhẽo "cản trở" mẹ đi làm mà cực kì hợp tác. Bất kì lúc nào có thời gian trống tôi đều dành hết cho con. Cuối tuần thì hai mẹ con dính với nhau cả ngày luôn nên về cơ bản bé Fe luôn có được sự quan tâm đầy đủ từ mẹ. Có bận đến mấy thì tôi vẫn luôn đảm bảo việc đưa đón con đi học, cho con ăn uống đầy đủ rồi sau đó mới làm gì thì làm.

Mẹ đơn thân 9x trải lòng cảnh sáng bán giò xào, tối lên bar - 5
Dù bận rộn nhưng Thu Trà luôn dành mọi thời gian rảnh rỗi cho con trai nhỏ

Mẹ đơn thân 9x trải lòng cảnh sáng bán giò xào, tối lên bar - 6
Facebook của nữ DJ xinh đẹp ngập tràn hình ảnh hai mẹ con

Công việc DJ của chị khiến nhiều người tò mò: một bà mẹ đơn thân làm DJ thì sẽ khác gì với một DJ bình thường?

Vì làm mẹ đơn thân, lại luôn quan điểm con cái là ưu tiên hàng đầu nên tôi quả thật cũng gặp không ít khó khăn khi làm nghề. Như mọi người đều biết, nghề DJ quá nhiều cám dỗ, đặc biệt với DJ nữ. Bạn sẽ có tiền, có nhiều show nếu bạn "quan hệ" tốt. Tôi thì lại muốn con mình khoe mẹ làm DJ với vẻ tự hào không cần giấu diếm nên tôi quyết định chọn cách khác để có thêm thu nhập nuôi con mà không  phải  “đi đêm" cùng những cám dỗ đó.

Đó có phải là lý do khiến một nữ DJ như chị ban ngày lại trở thành “mụ bếp” online?

Đúng vậy. Vì muốn làm thể để lo cho con và gia đình nên thời gian gần đây, tôi quyết đinh làm gì đó để buôn bán thêm qua mạng. Quả thật việc kinh doanh đồ ăn online không dễ dàng chút nào. Hiện tại chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán nên tôi chọn làm giò xào và bánh chưng - 2 món ko thể thiếu cho ngày Tết.

Buổi tối tôi đi làm về rất muộn  nhưng sáng sớm vẫn dứt khoát ra chợ đầu mối chọn thịt bởi đồ nấu phải tự tay mình chọn thì mới yên tâm. Sau khi về, đưa con đi học rồi tôi bắt tay vào làm giò xào, bánh chưng. Mỗi ngày thái mấy chục kg thịt làm tay chân mỏi nhừ đau nhức. Không yên tâm để nhân viên làm nên tất cả các khâu tôi đều tự làm cho đảm bảo vệ sinh, chất lượng. Làm xong lại cuống cuồng đón con rồi tối lại đi làm tiếp.

Mẹ đơn thân 9x trải lòng cảnh sáng bán giò xào, tối lên bar - 7

Mẹ đơn thân 9x trải lòng cảnh sáng bán giò xào, tối lên bar - 8
Công việc làm "mụ bếp" online giúp Thu Trà trang trải tiền nuôi con. 

Hiện tại mỗi ngày tôi làm được khoảng 30 kg giò và 50 cái bánh chưng, ngày rằm hay mùng 1 thì làm gấp đôi gấp ba. Nhiều lúc ban ngày thái tai làm giò nhiều quá tối tôi chỉnh nhạc cứng hết cả các ngón tay. Bình thường một ngày cũng chỉ ngủ được 4,5 tiếng. Vất vả như vậy cũng không sao, chỉ cần kiếm được nhiều tiền để nuôi con thì vất vả mấy tôi cũng làm được.

Làm nhiều như vậy, thu nhập của chị hiện nay đã đủ nuôi con chưa?

Vì nghề nghiệp của tôi không ổn định nên cũng có tháng này tháng kia. Vậy nhưng nuôi con thì bao nhiêu cũng đủ mà (cười).

Cám ơn chị về cuộc trò chuyện thú vị!

Anh Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Làm mẹ đơn thân