Mẹ tật nguyền đánh cược mạng sống để sinh con khiến triệu người cảm động

Ngày 21/11/2016 15:14 PM (GMT+7)

Mặc dù khi chào đời, các bác sĩ nói sẽ không thể không thể sống qua 1 tuổi vì mắc căn bệnh hiếm gặp nhưng cô gái người Úc vẫn vượt qua tất cả và còn mang bầu, sinh con.

Mẹ tật nguyền đánh cược mạng sống để sinh con khiến triệu người cảm động - 1

Những tưởng sẽ không thể sống trên đời nhưng bà mẹ trẻ Sheree Psaila đã mang bầu, sinh em bé kháu khỉnh. 

Sinh ra với căn bệnh bẩm sinh hiếm gặp, Sheree Psaila (sinh sống tại Úc) dường như không có cơ bắp ở cả chân và tay. Ngay khi chào đời, cô đã được các bác sĩ cảnh báo có thể sẽ không sống qua sinh nhật một tuổi.

Dị tật bẩm sinh có tên arthrogryposis multiplex congenita khiến các mô cơ của cô gái rất nhỏ và dường như không thể uốn cong các khớp. Sheree Psaila đã phải trải qua tới hơn 20 ca phẫu thuật để giảm bớt tình trạng bệnh nhưng kết quả vẫn không mấy khả quan và cuối cùng, cô quyết tâm “sống chúng với lũ”.

Mẹ tật nguyền đánh cược mạng sống để sinh con khiến triệu người cảm động - 2

Sheree Psaila đã quyết định sống chung với bệnh tật từ nhỏ. 

Mẹ tật nguyền đánh cược mạng sống để sinh con khiến triệu người cảm động - 3

Gia đình hạnh phúc hiện tại của Sheree Psaila

Tại thời điểm đó, các bác sĩ cũng nói với gia đình rằng nên mua cho cô một chiếc xe lăn vì cô có thể phải ngồi xe lăn cả đời nhưng trái với những lo lắng của bác sĩ, Sheree Psaila đã bước những bước đi đầu tiên khi được 5 tuổi và điều này đã khiến mọi người vô cùng ngỡ ngàng.

Sheree Psaila gặp gỡ người chồng hiện tại của mình, anh Chris – người cũng mang dị tật cột sống nhưng ở mức độ nhẹ - ở Tafe và hai người đã kết hôn hồi tháng 3/2015.

Ngay sau đám cưới, cặp đôi đã có con nhưng đáng tiếc là bà mẹ này đã bị sảy thai. Ca sảy thai đã khiến vợ chồng cô vô cùng đau lòng và rất lo lắng cho việc sinh nở trong tương lai nhưng may mắn chỉ 1 năm sau đó, họ đã đón đứa con trai đầu lòng vô cùng kháu khỉnh, đáng yêu và hoàn toàn bình thường.

Mẹ tật nguyền đánh cược mạng sống để sinh con khiến triệu người cảm động - 4

Cơ thể Sheree Psaila dường như không có cơ bắp khiến cô gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là khi mang bầu. 

Mẹ tật nguyền đánh cược mạng sống để sinh con khiến triệu người cảm động - 5

Hình ảnh Sheree Psaila khi đang được bác sĩ khám thai. 

Mẹ tật nguyền đánh cược mạng sống để sinh con khiến triệu người cảm động - 6

Sheree Psaila chỉ cao 1,22m nằm trên giường khám thai. 

Theo các chuyên gia, Sheree Psaila – người chỉ cao 1,22m – quá nhỏ bé để mang bầu và cho em bé trong bụng phát triển bình thường. “Các bác sĩ đã nói với tôi rằng có lẽ tôi không thể có con nhưng họ không nói với tôi lý do tại sao.”, bà mẹ 22 tuổi nói.

Vì vậy bà mẹ này vẫn quyết định tiếp tục có con và khi thai kỳ đến tuần 29, cặp đôi đã phải chuyển đến Melbourne  để được gần bệnh viện. Và với vóc dáng nhỏ bé, thay vì sinh thường, cô đã có một ca sinh mổ gây mê toàn thân. “Lúc đầu, các bác sĩ chỉ muốn gây tê ngoài màng cứng và tôi có thể tỉnh táo. Nhưng vì cột sống của tôi không thẳng vì vậy họ đã phải gây mê tổng thể”.

Như một phép lạ, bé Hayden được sinh ra khỏe mạnh, dài 47cm, nặng gần 2,5 kg và đặc biệt không mang bất cứ khuyết tật gì.

Mẹ tật nguyền đánh cược mạng sống để sinh con khiến triệu người cảm động - 7

Ca sinh mổ của bà mẹ người Úc diễn ra thành công. 

Mẹ tật nguyền đánh cược mạng sống để sinh con khiến triệu người cảm động - 8

Bụng bầu của cô khá lớn do với cơ thể nhỏ bé. 

Mẹ tật nguyền đánh cược mạng sống để sinh con khiến triệu người cảm động - 9

Sheree Psaila được chồng chăm sóc chu đáo khi mang bầu. 

Dù đã có ca mang bầu, sinh nở thành công nhưng Sheree Psaila cho biết mặc dù cô rất thích được làm mẹ nhưng nhiều khi cũng buồn vì không thể làm được nhiều việc cho con như mọi người. Tôi có thể thay tã cho con, nhưng mất rất nhiều thời gian và tôi cần sự giúp đỡ bởi vì tôi không thể nhấc chân lên. Khi bé còn nhỏ, người giúp việc của chúng tôi sẽ giữ Hayden trong bồn tắm để tôi có thể tắm cho con, nhưng bây giờ, khi bé đã đủ lớn và biết ngồi trong một bồn tắm, tôi không thể uốn cong đầu gối của tôi để cúi  xuống và tự mình tắm cho bé. Khi chúng tôi đi bơi, tôi muốn có thể giữ bé trong hồ bơi và làm tất cả những điều mà Chris (chồng của Psaila) làm với bé”.

Vì có nhiều việc không thể tự mình làm, nên chồng của Psaila chính là người chăm sóc chính cho cô và Hayden, gia đình cô cũng phải thuê một người chăm sóc đến nhà 5 ngày/tuần trong vòng 3 giờ để giúp đỡ.

Mẹ tật nguyền đánh cược mạng sống để sinh con khiến triệu người cảm động - 10

Em bé của Sheree Psaila chào đời khỏe mạnh bình thường và rất đáng yêu.

Bà mẹ trẻ cũng cho biết cô cũng vô cùng thất vọng khi một số người hay lầm tưởng cô là chị của bé Hayden thay vì là mẹ và nói chuyện rất thiếu tôn trọng cô. “Mọi người thường nhầm lẫn tình trạng của tôi là một căn bệnh hoặc khuyết tật về trí tuệ, nhưng đó không phải là trường hợp của tôi. Tôi chỉ là một người mẹ khuyết tật thôi”.

Trước bà mẹ này, cũng có những bà mẹ dù mang những dị tật bẩm sinh hiếm gặp khiến cơ thể không lành lặn nhưng vẫn quyết tâm sinh con khiến công đồng phải nể phục

Nguyệt Minh (Theo Pregnancy)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện đi đẻ