Muốn lấy chồng quá mà chưa tìm được ai ưng ý

Ngày 30/12/2014 23:17 PM (GMT+7)

Gần 30 tuổi đầu, bố mẹ giục, hàng xóm sốt ruột, bao nhiêu người hỏi han chuyện chồng con của tôi...

25 tuổi, tôi gặp mối tình đầu, đó là người đàn ông tôi thấy ưng ý vô cùng. Anh nhìn thư sinh, hiền lành, có chút gì đó lạnh lùng. Nghe người bạn thân của anh cũng chơi với tôi nói, anh là người đàn ông rất tốt bụng, chăm chỉ học hành. Ngưỡng mộ tính ham học của anh, tôi càng có cảm tình với anh nhiều hơn.

Đúng là tình yêu không nói trước được, cũng không hiểu vì lý do gì, tôi và anh rất ấn tượng với nhau. Chúng tôi chủ động xin số điện thoại và liên lạc với anh. Thú thực, những ngày đầu, chỉ có anh là người nhắn tin cho tôi, đàn ông phải ga lăng như vậy, ai lại để chị em phụ nữ nhắn tin trước. Những lời nói của anh làm tôi cảm thấy rất quý mến anh, anh hài hước, vui tính, có chút gì đó rất chân chất. Nói chuyện qua lại nhiều, tôi cảm tình với anh nhiều hơn.

Từ đó, chúng tôi chủ động rủ nhau đi uống nước, đi cà phê. Bao nhiêu ngày tán tỉnh nhau như vậy, cả hai đã yêu nhau từ bao giờ không biết. Chỉ hơn 2 tháng, cả hai đã cảm nhận được tình yêu của nhau, đã thấy nhớ nhau. Câu đầu tiên anh nói nhớ tôi làm tôi rung động, trái tim tôi đập loạn xạ. Khó có thể tả được cảm giác lúc đó như thế nào. Tôi quá yêu anh dù rằng thời gian gặp nhau chưa dài. Từng đêm tôi  nhớ anh quay quắt. Có những ngày vừa gặp anh xong mà đêm về nhớ không thể ngủ nổi.

Muốn lấy chồng quá mà chưa tìm được ai ưng ý - 1

Từ đó, chúng tôi chủ động rủ nhau đi uống nước, đi cà phê. Bao nhiêu ngày tán tỉnh nhau như vậy, cả hai đã yêu nhau từ bao giờ không biết. (ảnh minh họa)

Anh gọi cho tôi để tâm tình, để nói rằng, anh cũng nhớ tôi nhiều lắm. Chỉ những câu nói như vậy thôi nhưng hai trái tim gắn kết. Tình yêu thật sự lãng mạn khiến tôi không thể nào quên được. Anh còn hứa sẽ cưới tôi sau đó, cũng hứa sẽ mang lại cuộc sống hạnh phúc cho tôi. Nhớ có lần anh đi mua gấu bong cho tôi mà ngã bị thương, tôi cảm kích lắm. Khi đó, tôi chỉ muốn ôm anh vào lòng và nói rằng ‘em yêu anh rất nhiều’.

Nhưng tôi quá nhút nhát, nhát đến nỗi tình cảm thế nào cũng không dám nói ra. Trước mặt anh, tôi luôn thể hiện mình là người nhút nhát, là người bản lĩnh, không bao giờ nói rằng tôi yêu anh. Tất cả chỉ thể hiện bằng ánh mắt, chẳng biết anh có hiểu hết lòng tôi. Anh cũng nhát, có lẽ vì vậy mà chúng tôi không thể hòa hợp với nhau. Yêu nhau sâu đậm vô cùng, tôi khẳng định, trái tim tôi dành cho anh tất cả tấm chân tình, chỉ là tôi không hiểu nổi mình vì sao lại không thể nói với anh tất cả những điều đó…

Chúng tôi yêu nhau được hơn 1 năm nhưng đến một nụ hôn say đắm cũng chưa có. Nói ra thì không ai tin nhưng sự thật là như vậy. Và như thế, chúng tôi dần xa nhau khi anh có những người con gái khác vây quanh, chủ động với anh, nói với anh những lời ngọt ngào chân tình, nói với anh những câu yêu thương lãng mạn. Có nhiều người con gái còn chủ động ngã vào vòng tay anh. Anh đẹp trai, anh học giỏi như vậy tại sao con gái lại không thích anh chứ. Chỉ trách tôi ngày đó quá nhút nhát, đã không biết cách giữ trái tim anh, để rồi anh cũng thất hứa mà chạy theo những người con gái khác, từ bỏ tôi.

Muốn lấy chồng quá mà chưa tìm được ai ưng ý - 2

4 năm rồi, tôi không yêu ai chỉ vì quá đau đớn khi bị anh phản bội. Anh gây ra cho tôi vết thương lòng quá lớn, đến giờ phút này tôi vẫn không thể nào quên được… (ảnh minh họa)

Trái tim tôi đau đớn vô cùng khi biết tin, anh có người con gái mới. Người ấy yêu anh, chiều chuộng anh, nói rằng, có thể cho anh mọi thứ anh cần, có thể khiến anh cảm thấy cuộc sống này thú vị hơn, chứ không tẻ nhạt như khi yêu tôi nữa. Anh đã yêu người ta thật lòng nên những giọt nước mắt níu kéo của tôi với anh là vô cảm. Anh dường như không còn chút tình cảm, kể cả là tình nghĩa nào với tôi  nữa. Anh đã hi sinh tình yêu của tôi để dành tình cảm cho người ta… Bây giờ thì những tin nhắn của tôi chỉ là tin nhắn phá hoại, chia rẽ tình cảm của anh và người ta… Người đến trước lại thành kẻ thứ ba phá hoại người khác…

4 năm rồi, tôi không yêu ai chỉ vì quá đau đớn khi bị anh phản bội. Anh gây ra cho tôi vết thương lòng quá lớn, đến giờ phút này tôi vẫn không thể nào quên được…

4 năm qua, tôi vừa quên anh vừa mải miết đi tìm người đàn ông giống anh để yêu. Tôi chỉ có thể yêu được một người như anh. Tôi chờ đợi quá lâu rồi, chỉ cầu mong có người đàn ông xuất hiện, sẽ làm tôi quên đi nỗi đau quá khứ nhưng chờ hoài không thấy. Bao nhiêu người đến rồi đi chỉ vì sự lạnh lùng của tôi…

Gần 30 tuổi đầu, bố mẹ giục, hàng xóm sốt ruột, bao nhiêu người hỏi han chuyện chồng con của tôi. Nhìn bạn bè có gia đình đàng hoàng, con cái đầy đủ, nhìn những đứa trẻ bi bô gọi mẹ, tôi cũng thèm cảm giác ấy lắm. Tôi ước, mình cũng có một người chồng yêu thương mình, cũng có một gia đình hạnh phúc, có con cái như bao người. Nhưng mà, tôi chẳng thể nào có được vì người khiến trái tim tôi rung động vẫn còn ở đâu đó mà tôi chưa tìm thấy, mải miết tìm cũng không được. Giờ tôi là gái ế, là cô gái độc thân, là người con gái tội nghiệp khi muốn lấy chồng mà không tìm được ai…

TG
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gái ế