Nặng lòng với tình cũ dù không phải yêu

Ngày 05/12/2014 15:54 PM (GMT+7)

Chẳng hiểu sao, mỗi lần nói về người cũ là Chi lại cảm thấy buồn, cố giấu giọt nước mắt của mình.

Chi không biết chồng có nhìn thấy những hành động đó của mình hay không, nhưng cô không thể nào cầm nổi lòng. Muốn cố giấu đi cũng không giấu được vì lúc đó cảm xúc cứ dâng trào. Chi không lý giải nổi đó là thứ tình cảm gì, tình yêu cũng không phải nhưng tình bạn thì không. Có lẽ, đó là thứ tình cảm tri kỉ, vượt trên tình bạn mà gần giống như một chút tình yêu còn sót lại suốt mấy năm tháng gắn bó hẹn hò. Chi chỉ có thể giải thích như vậy để an ủi lòng mình.

Ngày đó, Chi đã đem lòng yêu người đàn ông ấy. Mối tình đẹp thường để lại cho người ta nhiều trăn trở dù là họ đã chia tay nhau. Chi luôn nghĩ về người mà cô sẽ dành trọn trái tim mình, đó là người cô nguyện đi đến hết cuộc đời. Yêu nhau lắm, hai người hứa hẹn đủ thứ, chuyện tương lai, chuyện xây dựng nhà cửa, lập nghiệp ở đâu và con cái thế nào. Nói chung, mọi thứ đều hết sức suôn sẻ.

Chỉ là ngày đó, khi hai đứa tính chuyện cưới xin thì đùng đùng xảy ra một chuyện. Mẹ Chi là người mê tín, bà đi xem bói và nhất định ngăn cấm chuyện hôn nhân này. Bà nói, hai đứa lấy nhau thì nhất định một người đoản mệnh, một người còn lại sẽ khổ vô cùng. Dù có nói thế nào thì bà cũng không nghe. Mẹ Chi trước giờ là người dễ chịu, ôn hòa, không bao giờ gay gắt với con cái bất cứ việc gì. Thế mà lần này bà phản ứng gần như không còn lời nào để nói, bà một mực không chấp nhận, bà còn mang cả cái chết ra để dọa con cái.

Nặng lòng với tình cũ dù không phải yêu - 1

Ngày đó, có một câu chuyện thế này mà Chi cứ bị ám ảnh mãi. Bố người yêu bị huyết áp cao, dù còn trẻ nhưng mất đột ngột. (ảnh minh họa)

Một lần, Chi cũng thử tìm hiểu về cung số của hai người, tuổi tác của hai người và thật không thể nghĩ tới, mọi thứ đều không thuận lợi. Đúng là, có nhiều thứ giống như mẹ Chi nói. Dù Chi không tin những lời ấy nhưng mà cứ thấy sợ sợ.

Ngày đó, có một câu chuyện thế này mà Chi cứ bị ám ảnh mãi. Bố người yêu bị huyết áp cao, dù còn trẻ nhưng mất đột ngột. Cũng vì thế mà Chi buồn lắm. Hai người định tính chuyện về ra mắt cưới xin nhưng phải hoãn lại. Rồi người yêu Chi cũng bị căn bệnh đó, lúc thì huyết áp cao, có lúc lại co giật.  Người anh to béo, lại hay bia rượu nên nhiều khi Chi lo lắm. Vốn không mấy tin những lời mẹ nói và sách vở này kia nhưng tình hình sức khỏe trước mắt của người yêu, Chi đâm lo. Chi sợ, nếu như có chuyện gì thì đúng là không thoát khỏi tội…

Nói chuyện này với người yêu, anh cũng tỏ ra e ngại. Suy nghĩ quá nhiều, cuối cùng hai người quyết định chia tay, chọn cho mình hai con đường đi khác nhau nhưng luôn luôn trân trọng nhau, coi nhau là bạn tri kỉ. Chia tay nhau khi vẫn còn tình yêu, khi mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, Chi buồn lắm. Nhưng vì cuộc sống của hai người, Chi chấp nhận. Hai người xác định coi nhau là bạn và sẵn sàng giúp đỡ nhau mọi lúc nếu có thể… Và họ cũng đợi, khi nào cả hải người chọn cho mình được một nửa hạh phúc thì sẽ thông báo với nhau…

Nặng lòng với tình cũ dù không phải yêu - 2

Lấy chồng rồi có con, Chi cũng hay tin người ấy lấy vợ. Đó là một người con gái tốt, người đó Chi cũng biết. (ảnh minh họa)

Con gái nhanh quên, cũng không hẳn, Chi đã quên mối tình cũ nhưng không phải hoàn toàn. Khi gặp người yêu mới, Chi nhận được tình yêu của anh, sự quan tâm lo lắng của anh. Chi nhận ra, tình yêu cũng có thể thay đổi. Con người dù yêu tới mấy cũng có lúc phải quên đi, cũng có lúc dành trái tim cho người khác. Chi đã yêu người cũ như vậy nhưng bây giờ, tình cảm ấy dành cho người chồng hiện tại. Chỉ hơn nửa năm tình hiểu, dành tình cảm cho nhau, Chi đã quyết định tiến tới hôn nhân. Với Chi, 3 năm cho một mối tình thế là quá đủ. 3 năm qua, hai người vẫn giữ liên lạc, vẫn thường xuyên hỏi thăm tình cảm của nhau…

Lấy chồng rồi có con, Chi cũng hay tin người ấy lấy vợ. Đó là một người con gái tốt, người đó Chi cũng biết. Có lẽ duyên số đã khiến họ đến với nhau sau 3 năm không hò hẹn. Người yêu Chi giờ cũng có gia đình, có chồng con… Nhưng Chi nghe đâu, căn bệnh ấy vẫn khiến anh nhiều lần phải cấp cứu. Vậy là không phải lấy Chi mới bị bệnh mà đã là bệnh thì lấy ai anh cũng bị như thế…

Chi có một mái ấm nhỏ, có người chồng yêu thương mình sâu sắc, có đứa con ngoan, chẳng có gì phải phàn nàn nữa. Với người phụ nữ, thế là mãn nguyện rồi… Nhưng mỗi lần nghe tin người yêu cũ bị bệnh, chẳng hiểu sao lòng Chi rối bời. Cảm giác này khó nói. Đến chồng Chi cũng không hay biết đó là người cũ của cô, chỉ biết đó là người bạn rất thân. Vốn Chi cũng coi người cũ là người thân tri kỉ của mình, giống như người ruột thịt vậy. Chi muốn được tới thăm, được hỏi han sức khỏe của anh và được coi gia đình anh như gia đình thân thiết của mình…

Nặng lòng với tình cũ dù không phải yêu - 3

Bây giờ, có chồng, có con, có gia đình yên ổn rồi nhưng Chi vẫn nặng lòng với người cũ, nhiều đêm thon thót giật mình không yên vì lo lắng, không biết dạo này anh sống ra sao, khỏe chưa…
(ảnh minh họa)

Thật sự, đó chẳng phải là tình yêu, đó không hẳn là tình bạn bình thường mà nó giống như tình thân vậy. Có lẽ tất cả bắt nguồn từ chuyện trớ trêu về tình cảm mà dẫn đến kết cục là hai người phải chia tay nhau. Từ ngày chia tay, hai người chỉ mong cho người kia có cuộc sống ấm êm, hạnh phúc. Đã coi nhau như bạn nên mọi thứ thật bình thường, không còn có gì là mờ ám. Kể cả sau này, Chi vẫn coi người cũ như người thân của mình và cô cần phải có trách nhiệm quan tâm, thăm hỏi anh…

Bây giờ, có chồng, có con, có gia đình yên ổn rồi nhưng Chi vẫn nặng lòng với người cũ, nhiều đêm thon thót giật mình không yên vì lo lắng, không biết dạo này anh sống ra sao, khỏe chưa…

Có những thứ tình cảm như vậy, đó không phải là tình yêu dù vốn đã từng là tình yêu. Vì con người ta, ngoài cái tình gọi là tình yêu ra còn có tình nghĩa. Vả lại, Chi chia tay người yêu vì lý do bất khả kháng, không phải hai người cạn tình cạn nghĩa mà vẫn còn yêu thương, lo lắng cho nhau… Đúng là, tình đầu thật là tình khó quên…

Xem thêm bài liên quan:

Dại dột lấy chồng để trả thù tình cũ

Tình cũ không rủ cũng tới…

Chồng đọc được nhật kí vợ viết về tình cũ

Chọn chồng hay chọn cái thai với tình cũ?

Vợ liên tục theo dõi tình cũ trên Facebook

TY
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

"Tạm biệt búp bê thân yêu/ Tạm biệt gấu Misa nhé/ Tạm biệt thỏ trắng xinh xinh/ Mai tôi vào lớp 1 rồi/ Nhớ lắm, quên sao được, trường mầm...

Tin bài cùng chủ đề Chuyện vợ chồng