Này vợ, em đừng tự ti như thế!

Ngày 12/03/2015 00:06 AM (GMT+7)

Vợ cũng đẹp lắm khi anh thấy em chăm sóc cho gia đình mình. Có ai đó bảo rằng làm vợ, làm mẹ là thiên chức tuyệt vời nhất của người phụ nữ đó em.

Vô tình nghe được cuộc điện thoại của vợ với cô bạn thân (chồng chỉ vô tình chứ không cố ý nghe lén đâu nhé) mà chồng hoảng hồn. Vợ nói vợ muốn đi phẫu thuật hút cái ngấn mỡ ở bụng, đi gọt cằm v-line, cắt mí  mắt, tắm trắng để … giữ chồng. Chồng nghĩ nếu thế thì vợ sẽ giống ai, và chợt rùng mình, cô gái đó dù có xinh như thế nào thì cũng đâu phải là vợ anh.

Chồng biết lý do mà vợ muốn làm mình đẹp hơn, vì vợ sợ xung quanh chồng luôn có những cô gái trẻ trung xinh xắn khác. Anh cũng biết từ trước đến giờ vợ tự ti với nhan sắc của mình khi sánh đôi cùng anh, nhưng vợ ơi, trước kia anh đã chọn vợ thì mãi mãi sẽ chỉ biết có vợ mà thôi. Ngày anh lấy vợ, bọn bạn anh nhiều đứa ngạc nhiên vì “toàn em xinh như hoa khôi, hotgirl theo mà sao mày lấy vợ thường thế”. Lúc đó anh đã trả lời rằng: “Cô ấy là người đẹp nhất”. Quả thực, vợ là người đẹp nhất mà.

Vợ chẳng có thân hình nóng bỏng với 3 vòng cong veo như những cô gái theo anh, vợ cũng chẳng có đôi mắt to lúng liếng hay nước da trắng ngần như những cô gái xung quanh anh, thế nhưng với anh vợ luôn đẹp nhất. Anh yêu cái dáng người nhỏ nhắn của vợ, ở bên vợ, anh thấy mình to lớn và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Anh yêu cả đôi mắt không mấy to của vợ vì anh biết, khi anh nhìn vào mắt vợ vợ chỉ có một mình anh. Chứ mấy cô mắt to lúng liếng kia, khi nhìn vào thú thực anh chẳng thấy mình trong ấy. Rồi anh yêu cả làn da khỏe khoắn của vợ, anh chỉ thích nhìn những phụ nữ khỏe mạnh chứ không phải trắng bủng beo. Đấy, vợ rất đẹp đấy vợ có biết không?

Này vợ, em đừng tự ti như thế! - 1

Rồi anh yêu cả làn da khỏe khoắn của vợ, anh chỉ thích nhìn những phụ nữ khỏe mạnh chứ không phải trắng bủng beo. Đấy, vợ rất đẹp đấy vợ có biết không? (ảnh minh họa)

Vì vợ chẳng xinh như hoa khôi thế nên vợ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện phải giữ da, giữ dáng. Vợ có thể đi cùng anh bất kì đâu, ăn bất kì món gì anh thích. Còn mấy cô kia á, còn lâu nhé. Muốn các cô ấy ra ngoài cùng anh lúc trời nắng, hãy chờ họ cả tiếng đồng hồ để bôi bôi trát trát đủ thứ kem dưỡng lên mặt. Muốn cô ấy cùng anh ăn quà vặt ở một quán bình dân, cô ấy sẽ khinh khỉnh nhìn anh như vật thể lạ. Và muốn cô ấy sinh con cho anh, chắc chắn sẽ là một cuộc chiến trường kì vất vả, bởi theo cô ấy thì “phụ nữ sinh con xong nhan sắc sẽ tàn phai rất nhanh”. Còn vợ, vợ đã mang đến cho anh một thiên thần nhỏ. Nhìn em và thiên thần nhỏ của chúng ta ngủ là điều tuyệt vời nhất đối với anh. Nó luôn nhắc nhở anh rằng, anh có một gia đình cần chăm sóc và yêu thương. Thế nên vợ đừng lo lắng nhé, chẳng ai có thể làm anh thay đổi suy nghĩ đó đâu.

Vợ cũng đẹp lắm khi anh thấy em chăm sóc cho gia đình mình. Có ai đó bảo rằng làm vợ, làm mẹ là thiên chức tuyệt vời nhất của người phụ nữ đó em. Hình ảnh vợ kiên trì bón cơm cho con, vợ xắn tay áo dọn dẹp nhà cửa hay đôi má đỏ hây hây vì mới từ trong bếp củi nhà ông bà nội cu Bin ra làm anh tự hào vô cùng. Anh nghĩ cuộc đời mình thật may mắn khi có vợ, và anh cũng biết rằng chẳng một người phụ nữ nào khác có thể thay thế được vợ anh đâu.

Nhiều khi anh nghĩ, nếu ngày ấy anh lấy một trong số những cô gái kia thì chắc chắn cuộc sống của anh lúc này không được như vậy. Anh so sánh vậy không phải vì anh hối hận khi lấy vợ đâu, mà vì để anh luôn nhắc nhở vợ tuyệt vời đến mức nào. Nếu anh lấy mấy cô kia, chắc hẳn giờ này anh đang căng đầu nghĩ cách chiều chuộng cô ấy để cô ấy phục tùng, chung thủy với anh. Nếu anh lấy mấy cô kia, chắc chắn giờ này anh chưa được làm bố của thiên thần nhỏ, vì mấy cô ấy chẳng dại gì sinh con sớm để mất hết dáng. Và chắc chắn giờ này đi làm về anh sẽ phải đau đầu nghĩ xem tối nay sẽ đưa cô vợ ấy đi ăn gì, ở đâu cho mới lạ vì anh đã quá chán ngán cảnh cơm hàng cháo chợ rồi. Và nếu anh lấy những cô gái ấy, thì chắc chắn những lúc mẹ anh ở quê nhớ con cháu sẽ khóc sưng mắt mất vì cô ấy làm gì có thời gian về vùng nông thôn lạc hậu ấy. Còn rất rất nhiều điều khác nữa anh đã thầm so sánh và thầm nghĩ mình thật may mắn vì đã có vợ trong cuộc đời này.

Dù anh là người đàn ông thành đạt, nhưng anh biết công của vợ rất lớn, chẳng có vợ thì anh cũng chẳng được như ngày hôm nay. Dù xung quanh anh có rất nhiều cô gái xinh đẹp khác, nhưng anh chỉ nhìn thấy một mình vợ thôi. Dù bây giờ trên bụng vợ có thêm ngấn mỡ thừa, khóe mắt vợ có thêm vết chân chim, bàn tay vợ không còn thon mềm như trước nữa,… nhưng anh vẫn thấy vợ rất đẹp. Thật đấy, vợ là người phụ nữ đẹp nhất anh từng thấy. Vì thế, hãy tự tin lên vợ nhé, em đừng thay đổi gì kẻo anh chẳng nhận ra được em đâu. Hãy tin ở anh, vợ nhé.

Thùy Liên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình