Nghẹn đắng khi gặp lại người cũ

Ngày 06/07/2014 10:27 AM (GMT+7)

Tình cờ anh gặp lại người cũ trong cái thang máy chật hẹp của siêu thị. Khi đó anh đi cùng vợ, còn em tay trong tay với chồng con.

Tròn 5 năm không gặp, anh vẫn bộ dạng cũ, to béo ăn mặc hơi xềnh xoàng. Còn em thì khác xưa nhiều, trong mắt anh em dịu dàng hơn xưa. Đập vào mắt anh là hình ảnh em đang cười rạng rỡ với cô con gái nhỏ xinh, chồng em đứng bên cạnh ngắm nhìn 2 mẹ con với ánh mắt thật dịu dàng. Có lẽ vợ anh nhận ra điều gì đó khác lạ, cô ấy bỗng dưng khoác tay anh thật chặt. Nhưng anh đâu có để ý, và em lại càng không để ý. Mãi sau như biết có người nhìn mình, em ngẩng mặt lên ánh mắt hơi sững khi nhận ra anh, rồi thoáng cười “Chào anh”.

Ngày đó khi mình chia tay, em cũng nói câu nói này trước khi quay lưng đi. Có lẽ khi đó em hận anh nhiều lắm, bởi rất lâu sau đó anh cũng hận bản thân mình. Sau hơn 5 năm gắn bó, anh phũ phàng chia tay với lí do không hiểu nhau. Em khóc nhưng cũng không níu kéo, chỉ khóc thật lâu trong vòng tay anh rồi chào tạm biệt. Từ đó, dù sống trong cùng thành phố nhỏ bé nhưng ta chưa một lần gặp lại nhau. Có lẽ, cả hai ta đều cố tránh đến những chỗ hẹn hò quen thuộc.

Rồi sau đó mấy tháng anh lấy vợ, người mà lúc đó anh cho rằng tuyệt vời nhất, đúng vậy, cô ấy xinh hơn em rất nhiều. Những tháng ngày mới cưới, anh thực sự rất mãn nguyện với lựa chọn của mình. Anh không hề nghĩ gì đến em, người con gái đã gắn bó với mình suốt 5 năm, chỉ là đôi lúc gặp 1 đứa bạn chung nào đó nghe nó nói bâng quơ em vẫn chưa lấy chồng.

Nghẹn đắng khi gặp lại người cũ - 1

Và hôm nay gặp lại, nhìn cảnh vợ chồng em đầm ấm hạnh phúc mà anh chạnh lòng. Cô con gái nhỏ xinh xắn rất thông minh. (Ảnh minh họa)

Rồi vợ anh có thai, anh lại càng lâng lâng trong hạnh phúc mới. Nhưng trớ trêu thay, hạnh phúc đó chưa bao lâu thì anh mất con. Vợ anh suy sụp, anh buồn rầu chán nản nhưng vẫn động viên cô ấy còn trẻ, sau này sẽ có con. Từ khi mất con, tình cảm vợ chồng không còn nồng nàn, vợ anh cũng thay đổi. Cô ấy luôn cáu gắt, dựa dẫm thái quá vào chồng, cũng chả hiểu cho suy nghĩ của chồng. Cuộc sống gia đình ngột ngạt, anh bắt đầu nhớ đến em. Anh tìm vào facebook của em, có vẻ như em chưa yêu ai, anh hơi mừng. Anh cũng không nghĩ đến việc ngoại tình hay quay lại, anh chỉ thỏa mãn tính hiếu thắng của mình, thì ra từ khi chia tay đã hơn 2 năm em vẫn không quên anh.

Niềm vui đó chẳng được bao lâu thì anh nghe tin em về quê rồi lấy chồng. Anh có chút hụt hẫng khi nghe thằng bạn cùng lớp nói rằng, em đã mệt mỏi với Hà Nội, em muốn có một cuộc sống mới. Về quê, được bạn bè mai mối, em lên xe hoa sau 2 tháng cả quen và yêu. Anh lại chợt nghĩ, hạnh phúc sao được với kiểu lấy chồng chớp nhoáng đó. Và cũng từ đó bẵng đi, anh không còn nghe được tin tức gì của em nữa.

Và hôm nay gặp lại, nhìn cảnh vợ chồng em đầm ấm hạnh phúc mà anh chạnh lòng. Cô con gái nhỏ xinh xắn rất thông minh. Khi thấy em chào anh, cô bé mở đôi mắt to tròn hỏi anh: “Chú là bạn của mẹ con, sao con chưa gặp chú bao giờ nhỉ?”. Rồi cô bé quay sang nắm tay bố thủ thỉ “Ba ơi, chú này sắp có ý đồ với mẹ con đó, ba phải bảo vệ mẹ đấy nhé!”. Nghe cái giọng non nớt của cô bé, anh hơi sững người. Còn em cười lườm lườm con: “Mẹ cho cả 2 ba con ra rìa nhé”…. Tự nhiên nhìn sang vợ mình, sao anh ao ước được nghe giọng non nớt gọi ba ơi đến thế. Hình như vợ không để ý đến ánh mắt anh đang khao khát, lúc này trong mắt cô ấy chỉ có sự ghen tuông. Có lẽ, đây là do trời phạt anh. Anh đã lấy đi những năm tháng tuổi trẻ đẹp nhất của em và trả lại cho em bằng một vết cứa sâu vào tim. Giờ thì anh chẳng có gì ngoài một cô vợ xinh nhưng lắm điều và một gia đình không trọn vẹn. Ông trời phạt anh vì bội bạc, và cũng đền bù hạnh phúc cho em chăng? Thôi thì cũng đáng đời anh lắm, nhưng anh cũng thực sự mừng cho hạnh phúc của em. Người cũ, hãy luôn hạnh phúc em nhé!

T. Liên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Người xưa của chồng