Nghi ghen tuông, vợ tẩm cồn tự thiêu khiến 2 người thương vong

Ngày 30/11/2016 19:30 PM (GMT+7)

Sáng ngày 30/11, lực lượng chức năng thị xã Thuận An, Bình Dương vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của bà Lê Thị Hương (sinh năm 1975, quê Thanh Hóa).

Tin tức ban đầu, vào rạng sáng ngày 29/11, một số người dân sống trong con hẻm thuộc tổ 30, khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, Bình Dương hoảng hồn khi thấy con gái của ông Nguyễn Văn Sáng (SN 1975, quê Thanh Hóa) và bà Lê Thị Hương, hớt hải nhảy từ lầu 1 xuống mái tôn trước nhà rồi truy hô cầu cứu hàng xóm.

Lúc này, người dân thấy trong nhà có lửa nên vội phá cửa xông vào thì thấy bà Hương đã ngất, trên người bị bỏng nặng, lửa con cháy tại khu vực cầu thang.

Chồng bà Hương là ông Sáng bị bỏng ở phần bụng, cả 2 được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng nên bà Hương đã tử vong vào tối cùng ngày.

Nghi ghen tuông, vợ tẩm cồn tự thiêu khiến 2 người thương vong - 1

Nghi ghen tuông, vợ tẩm cồn tự thiêu khiến 2 người thương vong - 2

Ngôi nhà xảy ra vụ việc.

Theo ông Dũng (hàng xóm, người trực tiếp đưa nạn nhân đi cấp cứu) kể lại: “Thời điểm đi cấp cứu, ông Sáng nói rằng thời gian qua do đi làm thường xuyên nên bà Hương truy hỏi nghi ngờ ông này có mối quan hệ ngoài luồng, dẫn đến ghen tuông.

Bà Hương đã dùng cồn đổ lên người rồi dọa châm lửa đốt nếu ông Sáng không nói thật. Ông này khẳng định không hề có quen biết ai khác nhưng bà Hương bất ngờ bật lửa khiến ngọn lửa bùng lên. Ông Sáng lao vào dập lửa cứu vợ nên cả 2 đã bị thương”.

Nghi ghen tuông, vợ tẩm cồn tự thiêu khiến 2 người thương vong - 3

Căn nhà bên trong gần nơi bà Hương tẩm cồn rồi châm lửa.

Nghi ghen tuông, vợ tẩm cồn tự thiêu khiến 2 người thương vong - 4

Mái tôn trước nhà nơi con gái nạn nhân nhảy xuống kêu cứu.

Theo một người thân, sống đối diện nhà ông Sáng thì ông này và bà Hương trước giờ sống rất hòa thuận và không thấy cãi vã. Gia đình đã ở đây khoảng hơn 4 năm. Ông Sáng làm chủ thầu công trình, còn bà Hương làm công ty.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an thị xã Thuận An đã tới căn nhà để điều tra vụ việc. Tới 12h trưa ngày 30/11, hiện trường vụ việc vẫn đang phong tỏa. Theo ghi nhận của PV, trong căn nhà đồ đạc không hề bị xáo trộn, cánh cửa bị bể nát sau khi người dân phá cửa xông vào.

Theo Phùng Sơn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự