Những câu nói trong nước mắt của vợ khiến tôi giật mình tỉnh ngộ

Ngày 27/02/2016 00:05 AM (GMT+7)

Lần đầu tiên sau hai năm chung sống, Long thấy Liên khóc thảm thiết đến như vậy. Mà có lẽ Liên đã khóc nhiều rồi, chỉ là Long không để ý mà thôi.

Đàn ông ai chẳng sĩ diện, nhất là với một người có ngoại hình khá, công việc ổn định như Long. Cái miệng nói dẻo như kẹo kéo của Long đã khiến ối cô xin chết. Năm 27 tuổi, Long kết hôn. Liên, vợ Long là gái quê chính hiệu. Liên hiền lành, ngoan ngoãn, dịu dàng, nói gì nghe nấy, chẳng cãi bao giờ. Có lẽ điểm đó của Liên đã giúp cô vượt qua tất cả các đối thủ để có được tình cảm của Long.

Liên ít học nhưng lại khá nhanh nhẹn nên có mở của hàng bán hoa quả ở ngay nhà để thêm tiền đi chợ, điện nước. Việc nhà đều do một tay Liên làm hết. Long đi làm về chỉ có một việc duy nhất là tắm rửa rồi ngồi vào bàn ăn mà thôi. Cuộc sống của vợ chồng Long diễn ra vô cùng êm đềm bởi Liên là người biết nhường nhịn, Long cũng là người chồng biết cách sống. Rồi Liên mang thai, hạ sinh cho Long một bé trai kháu khỉnh, đáng yêu. Cứ ngỡ rằng hạnh phúc gia đình như thế là quá ư viên mãn với Long rồi thì biến cố bất ngờ ập đến.

Con trai vừa tròn 5 tháng thì do mâu thuẫn với quản lý ở chỗ làm nên Long xin nghỉ việc. Ban đầu Liên phản đối dữ dội vì bây giờ xin việc rất khó, hơn nữa một phần sai cũng do Long chứ không phải do quản lý. Vậy mà Long vẫn quyết làm theo ý mình. Long còn vỗ ngực tự hào nói rằng Long mà nghỉ việc, ối công ty xin nhận, không phải lo thất nghiệp. Nhưng rồi Long nghỉ việc cũng đã hơn hai tháng, nộp đơn cũng đã khắp mọi nơi nhưng chẳng nơi nào gọi. Ai bảo Long mang cái thái độ kiêu ngạo, tự phụ mình tài giỏi, hơn người đi phỏng vấn cơ chứ. Chán nản, Long chẳng đi xin việc nữa.

Ở nhà rãnh rỗi, Long bắt đầu sinh ra nhiều thói hư tật xấu. Cả ngày chỉ la cà quán xa, rượu chè, chiều chiều thì ngồi đợi lô đề, số má. Trong khi đó Liên thì tất bật việc chợ, việc nhà, việc con cái. Đã không giúp được Liên việc gì thì thôi, đằng này Long còn hạch sách, trịnh thượng, quát nạt vợ con mỗi khi Liên làm gì đó khiến Long không hài lòng. Gánh nặng gia đình đè nặng lên vai nhưng Liên không hề than vãn lấy nửa lời. Ngay cả khi bị Long mắng nhiếc, đối xử tệ, Liên vẫn nín nhịn, chịu đựng cho ấm êm nhà cửa. Hơn nữa, Liên nghĩ chắc cũng vì Long bị mất việc, sinh ra ức chế mới như vậy. Thế mà Long đâu có hiểu được tấm lòng ấy của Liên.

Cơm nấu chậm, Long cũng mắng. Quần áo giặt xong chưa kịp ủi Long cũng chửi. Tiền bạc không còn làm ra lấy một đồng nhưng thứ gì Long cũng đòi hỏi phải là đồ tốt nhất. Long muốn người ta thấy rằng, ngay cả khi Long mất việc, ở nhà vẫn có một cuộc sống nhàn hạ, sung sướng, được cung phụng đầy đủ. Long lấy tiền của Liên đi bao bạn bè ăn nhậu. Con ốm, Liên gọi Long về chăm sóc con thì Long nói đó là trách nhiệm của Liên, Long chỉ có trách nhiệm dạy con chứ không có trách nhiệm chăm sóc nó. Liên càng nín nhịn, Long càng lấn tới. Nhưng chuyện gì cũng chỉ có giới hạn của nó mà thôi.

Những câu nói trong nước mắt của vợ khiến tôi giật mình tỉnh ngộ - 1

Những câu nói trong nước mắt của Liên khiến lòng Long ngập đầy hối hận. (Ảnh minh họa)

Đã trót mạnh miệng hứa sẽ khao mấy ông bạn nhậu sau vụ thua lô đề, tiền trong túi không còn nhiều nên Long đã lấy luôn tiền hàng của Liên mang đi. Tối hôm đó, Long về nhà trong tình trạng chân nam đá chân xiêu. Đã thế, Long còn đá tung cả thùng hàng mà Liên vừa xếp gọn vào ở cửa và mắng nhiếc Liên lười biếng, không chịu dọn dẹp chỉ lê la, ăn chơi. Như không thể chịu thêm được nữa, Liên lộ vẻ giận dữ, hét lớn:

- Anh thử nhìn lại mình đi, anh đã làm được những gì cho mẹ con tôi nào. Nếu tôi cũng như anh, cũng chơi bời, bỏ việc thì ai lo cho con, ai kiếm tiền duy trì cái nhà này. Vì muốn giữ sĩ diện cho anh mà tôi đã nhận nhịn, đã chịu đựng nhưng anh đâu coi tôi ra gì. Tôi là vợ anh chứ đâu phải là con ở. Nếu anh không muốn thấy mẹ con tôi nữa thì chúng tôi sẽ đi, để anh được tự do với cái tính sĩ diện của mình.

Lần đầu tiên sau hai năm chung sống, Long thấy Liên khóc thảm thiết đến như vậy. Mà có lẽ Liên đã khóc nhiều rồi, chỉ là Long không để ý mà thôi. Những câu nói trong nước mắt của Liên khiến lòng Long ngập đầy hối hận, giật mình tỉnh ngộ. Vì chút sĩ diện của mình, Long chỉ biết sống bám vào Liên, đã vậy mà còn lớn lối, ngày nào cũng làm cho Liên buồn. Bỗng Long thấy sợ, sợ nhỡ Liên ôm con bỏ đi mất thì Long sẽ sống thế nào đây?

Ngày hôm sau Long dậy sớm giúp Liên dọn hàng, sau đó mua đồ ăn sáng. Chuẩn bị một bộ quần áo tử tế, Long muốn đi xin việc, Long muốn sống khác. Hạnh phúc này, Long thật lòng muốn níu giữ nó.

Theo Vân Lam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình