Sáng nào anh cũng hành hạ chỉ vì phút lầm lỡ của tôi trong quá khứ

Ngày 22/06/2017 21:05 PM (GMT+7)

Chỉ vì phút lầm lỡ của tôi trong quá khứ mà anh nhiếc móc, hành hạ tôi mãi. Từ ngày cưới nhau, sáng nào anh cũng bắt tôi phải thề thốt mới được ra khỏi nhà...

Trước khi đến với anh, tôi từng có tình yêu sâu đậm với một người đàn ông tên H. nhưng vì gia đình hai bên cấm cản, với có chút hiểu lầm, nên chúng tôi không đến được với nhau. H. cũng là bạn thân của anh, nên chuyện giữa hai chúng tôi anh biết rất rõ.

Anh –chồng tôi, từng yêu tôi từ những năm cấp 3, nhưng tôi chỉ xem anh là anh trai. Dù thế, anh vẫn kiên trì theo đuổi và quyết tâm lấy được tôi làm vợ. Sau khi tôi và H. chia tay, H. chuyển tới một thành phố khác làm việc. Anh đến bên tôi, động viên, an ủi tôi. Cảm nhận được tình yêu chân thành của anh, tôi đã xiêu lòng.

Sáng nào anh cũng hành hạ chỉ vì phút lầm lỡ của tôi trong quá khứ - 1

 Chỉ vì phút lầm lỡ trong quá khứ, tôi bị chồng hành hạ cả đời (Ảnh minh họa).

Chúng tôi yêu nhau được một năm, đã định ngày cưới, thì H. đột ngột quay về. Vì vẫn còn yêu H., nên hôm đó, khi H. tới chơi, H. vô tình nhắc lại kỷ niệm xưa, không kìm nén được cảm xúc, chúng tôi đã đi quá giới hạn với nhau. Không ngờ, đúng lúc đó anh tới và nhìn thấy cảnh tượng đó…

Anh đánh H. rồi sỉ vả tôi. Sau hôm đó, H. biến mất và hứa không bao giờ liên lạc với chúng tôi nữa. Còn anh và tôi, anh không nói lời chia tay, cũng không nói gì thêm. Nhưng chuyện đó cho tới tận ngày cưới vẫn như chiếc dằm khiến mối quan hệ của chúng tôi căng thẳng.

Đêm tân hôn với tôi là một đêm đầy nước mắt khi bị anh mắng nhiếc, giày vò. Cũng từ hôm đó, mỗi lần vợ chồng có khúc mắc, anh lại lôi chuyện cũ ra nhiếc móc, anh nói tôi là người phụ nữ hư đốn, không biết liêm sỉ. Tôi khóc, anh hét vào mặt tôi: "Có phải cô đang hối hận vì cưới tôi chứ gì hay là... cô đang nhớ hắn?".

Chưa dừng lại ở đó, mỗi sáng khi tôi diện váy áo, anh nhìn tôi chằm chằm rồi bóng gió, nói rằng, tôi là phụ nữ đã có chồng, phải biết giữ mình. Và bắt tôi hứa không bao giờ gặp H. nếu anh ta có về đây. Đã 3 năm trôi qua, anh vẫn lặp lại những điều đó, khiến tôi đau đớn, mệt mỏi vô cùng.

Tôi đã biết sai và đã sửa đổi bằng cách chăm lo cho gia đình, sinh cho anh một cậu con trai kháu khỉnh, nhưng anh vẫn không bỏ qua. Đôi lần, anh còn đánh tôi vì nghi ngờ, con trai của chúng tôi không phải là con anh mà là con của H. Tôi càng giải thích, càng bị anh đánh, mắng...

Giờ tôi mệt mỏi quá, tôi phải làm sao để anh tin mình đây. Xin hãy giúp tôi.

Theo Hạnh Nhi (Hà Nội)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện vợ chồng