Sao bố mẹ anh đồng ý người mẹ đơn thân như em?

Ngày 04/03/2015 16:35 PM (GMT+7)

Anh cứ khăng khăng với em rằng, anh sẽ tìm cách nói chuyện rõ ràng với bố mẹ anh về hoàn cảnh của em.

Anh yêu người con gái như, yêu tính cách, sự thẳng thắn, cương trực và nhất là tính tự lập của em chứ không phải vì điều gì khác. Anh cũng không do dự chuyện em từng có chồng và đang nuôi con một mình. Anh hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho em.

Nhìn anh đối xử với con em, sao em lại vui đến vậy. Con em cần một người cha như anh, cần một bàn tay nâng đỡ, dựa vào. Em cảm thấy hạnh phúc nếu như chúng mình là một gia đình.

Từ ngày quyết định làm mẹ đơn thân, em đã tự nhủ lòng mình rằng, sẽ chẳng cưới ai nữa, chẳng yêu ai nữa vì chuyện đi lấy chồng lần hai là nỗi ám ảnh với em. Em luôn luôn lo sợ, nếu gặp phải một người không ra gì thì lại một lần nữa em ân hận và làm khổ con mình. Nên tốt nhất, nếu có khả năng lo cho kinh tế, em sẽ tự mình làm điều này… Sẽ làm mẹ đơn thân cả đời này, sống vì con yêu.

Nhưng đến khi gặp anh, được anh quan tâm và lo lắng, em bắt đầu thấy mình đã khác. Em suy nghĩ tích cực hơn, muốn sống vì bản thân, vì anh, vì một gia đình hơn. Em luôn nghĩ, nếu như anh yêu em, anh sẽ cho em có được cuộc sống hạnh phúc. Lúc đó, em không nghĩ xa được rằng, có một đám cưới nào cho em không?

Sao bố mẹ anh đồng ý người mẹ đơn thân như em? - 1

Em luôn nghĩ, nếu như anh yêu em, anh sẽ cho em có được cuộc sống hạnh phúc. (ảnh minh họa)

Gia đình anh vốn dễ tính, theo như lời anh nói. Chỉ cần là anh thích ai thì bố mẹ sẽ đồng ý. Anh hứa sẽ nói sớm chuyện này. Nhưng sao, em lại lo sợ đến vậy. Dù bây giờ, mọi thứ đã tiến bộ hơn, con người cũng không còn quá khắt khe với chuyện này nữa, nhưng mà người ta vẫn sẽ khó lòng để con trai mình lấy một bà mẹ đơn thân…

Em cảm thấy lo sợ lắm anh ơi, nếu mất anh, em sẽ sống thế nào đây? Lại đau khổ à, lại mệt mỏi à. Em cảm thấy sống như vậy sẽ mệt mỏi lắm. Em sợ hãi cái cảm giác lại phải chia tay người mình yêu giống như mấy năm về trước, em và bố cu Tí chia tay nhau.

Khi anh nói sẽ thưa chuyện với bố mẹ thì cũng là lúc, bố mẹ anh gọi điện xúc phạm em, nói em không ra gì? Mẹ anh nghe được ai đó nói về em. Em không thể tưởng tượng được, khi đã rời quê hương, lập nghiệp ở một thành phố khác, mà trái đất lại tròn đến vậy. Lại có người biết đến em, hiểu rõ hoàn cảnh của em và nói trước cho bố mẹ anh biết. Và dù bố mẹ anh có dễ tính đến đâu thì cũng nghĩ, hai chúng ta đang cố tình che đậy sự thật này và không muốn nói cho họ biết.

Em nào dám làm thế, em cũng không dại gì mà làm như vậy. Vì em muốn con em được làm con của anh, được công khai sống với em, chứ không thể giấu giếm chuyện này mà sống hạnh phúc một mình. Em chưa từng có ý định bỏ con đi lấy chồng, thế nên, với em, con là tất cả, anh cũng là tình yêu của em. Em chỉ mong chúng ta có thể trở thành một gia đình thực sự và sau này, em sẽ sinh cho anh thêm những đứa con. Chúng sẽ là một mái ấm vui vẻ, hạnh phúc.

Sao bố mẹ anh đồng ý người mẹ đơn thân như em? - 2

Em nào dám làm thế, em cũng không dại gì mà làm như vậy. (ảnh minh họa)

Bố mẹ anh nghĩ, em giấu họ chuyện này, và anh cũng ỉm đi để không ai biết. Vậy thì sao em nuôi được con em một cách công khai đây? Chỉ là chúng ta chưa kịp nói thì có người khác vì ghen ăn tức ở đã tiết lộ bí mật rồi. Thế nên, em càng mang tiếng là người đàn bà không ra gì, dụ dỗ con trai của họ cưới em, chấp nhận cung phụng mẹ con em.

Bố mẹ anh nói, em không xứng với anh. Đúng vậy, điều này không sai. Em hoàn toàn không xứng với người đàn ông tốt bụng lại chưa có vợ như anh. Em biết vậy nhưng tình yêu mà, một khi hai đứa đã yêu nhau, em quyết tâm đến với anh thì chẳng có gì ngăn cản được chúng ta. Chỉ là giờ này, mẹ anh khóc lóc, ỉ ôi, van xin em rời xa anh nếu không mẹ anh sẽ tự vẫn…

Em làm sao được đây anh? Em có thể trở thành người mặt dày mà cướp anh khỏi bố mẹ sao? Nếu anh có đồng ý, em cũng không làm điều đó. Vì căn bản, em đã lấy chồng lần hai rồi, không muốn làm khổ bản thân. Em muốn được thừa nhận, được sống hạnh phúc bên người em yêu, được gia đình chồng yêu quý. Con em cũng sẽ được thừa nhận, có ông bà, có cha. Em không muốn con phải sống chui lủi, chịu miệng lưỡi của người đời. Bố mẹ anh sẽ không bao giờ chấp nhận người làm mẹ đơn thân như em nữa, anh hiểu không?

Vì thế, hãy quên em đi, em sẽ vì yêu anh, vì con mà từ bỏ cuộc tình này. Em sẽ trở thành người đàn bà đơn thân suốt đời này, đúng như nguyện vọng. Em sẽ chẳng yêu ai nữa đâu, vì anh đã là một tình yêu em không thể nào quên được. Em muốn giữ anh trong tim, coi như đó là động lực để em và con sống thật hạnh phúc. Từ bỏ đi anh nhé, bố mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận em đâu. Vậy nên, chúng ta dừng ở đây. Đừng tìm em nữa, hãy để em sống an phận với sự lựa chọn mà số phận đã an bài cho em! Chúc anh hạnh phúc!

H.Trang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình