Sự thật về “tình yêu tỉ lệ nghịch với hôn nhân”

Ngày 22/06/2017 13:01 PM (GMT+7)

Chiều nay, khi đi khám bệnh về, chị thông báo với chồng tình trạng suy nhược cơ thể, bị trầm cảm nhẹ phải điều trị… Anh đang đọc báo và không có phản ứng gì trước thông tin đó. Những tưởng anh không nghe thấy, chị nhắc lại, anh bảo: “Thế à! Cố gắng bồi dưỡng vào cho khỏe”.

Người đàn ông khi yêu đã đi đâu?

Đã khuya lắm rồi mà chị Linh vẫn không ngủ được. Bên cạnh chị người chồng vô tư đang yên giấc. Chị đã hoàn toàn bất ngờ vì sự dửng dưng của anh. Chị khóc và nhớ lại quãng thời gian đẹp nhất khi anh chị yêu nhau, anh rất chiều chị.

Có những hôm ký túc xá mất nước, anh xách nước từ bể nước ở tầng 1 lên tầng 4 cho chị dùng; thời sinh viên nghèo là thế nhưng biết chị thích xem ca nhạc, anh cũng dành dụm mua được vé mời người yêu đi xem. Điều mà chị cảm thấy hạnh phúc và thích nhất là anh luôn nói chị là niềm tự hào, niềm kiêu hãnh nhất của anh...

Càng nghĩ, chị càng tủi thân, càng ấm ức, cảm giác của một người bị lừa. Anh bây giờ hoàn toàn khác, không có một nét gì của ngày xưa. Hàng ngày đi làm về đến nhà là anh ngồi lỳ một chỗ, chẳng buồn động tay giúp vợ công việc trong gia đình.

Nếu chị có rủ anh đi xem phim, ca nhạc thì anh viện cớ là mệt, rủ anh đến bạn bè chơi thì anh kêu ngại, không hợp với chốn ồn ào, em cứ đi đi... Chị cứ miên man nghĩ, rồi lại nhớ về kỷ niệm, lại so sánh mà vẫn chưa tìm ra lời giải đáp cho sự thay đổi đó của chồng.

Không chỉ riêng chị Linh mà đa phần phụ nữ, sau hôn nhân đều nhận thấy sự khác biệt đó trong mối quan hệ với chồng. Khi yêu, bên cạnh những lời nói ngọt ngào làm đẹp lòng người yêu, các chàng trai luôn thể hiện hết mình bằng những hành động để lấy lòng người đẹp. Ở chốn đông người, bao giờ chàng cũng có ý thức bảo vệ nàng, không để đám đông chen lấn xô đẩy người yêu.

Còn thực tế của cuộc sống hôn nhân có khác, người vợ dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho chồng, quần áo, cặp sách sẵn sàng rồi lại tất bật tranh thủ đi chợ cho cả ngày, nháo nhào phóng đến cơ quan, tối về cơm nước, giặt giũ, nhắc nhở con cái học hành... Chị Thanh Mai, nhân viên marketting của Công ty TNHH Đông Phương nói rằng: “Nếu nhìn anh ấy bây giờ chắc em có kể về anh ấy ngày trước thì không ai tin. Em ngán lắm rồi, anh ấy đi tối ngày, nay gặp ông bạn này, mai gặp cố nhân khác”.

Sự thật về “tình yêu tỉ lệ nghịch với hôn nhân” - 1

(Ảnh minh họa)

Đừng để tỉ lệ nghịch giết chết tình yêu

Năm tháng càng nhiều lên, những cử chỉ, những lời nói đẹp của người đàn ông ngày càng giảm đi. Họ gần như quên hết mọi hành vi mình đã từng làm trước đây với vợ. Nếu trước đây họ rất quan tâm đến đôi giày, túi xách, thỏi son cho vợ thì bây giờ kể cả giày có há mõm, túi đã sờn, son đã hết họ cũng chẳng để tâm.

Lời nói họ sử dụng thường là mệnh lệnh thức, tôi rất ngạc nhiên khi thấy người bạn tôi nói với vợ mình hết sức ngắn gọn: "đi đây", "cơm đi" trước khi đi làm và lúc ngồi vào mâm cơm. Vậy mà trước đây, họ từng là hình tượng bao người ao ước bởi sự lãng mạn và tình yêu họ dành cho nhau.

Tại sao có sự tỉ lệ nghịch này? Tại tình yêu không có độ bền vững, tại họ không còn sức hấp dẫn qua thời gian chung sống, tại khó khăn thiếu thốn vật chất hay tại họ quá khác biệt nhau... Có một thực tế rõ ràng nhất là bên cạnh cái tỷ lệ nghịch trong xử sự của người chồng, thì có tỷ lệ thuận trong tình cảm của người vợ.

Nếu trong lúc yêu họ đòi hỏi, ít quan tâm đến nam giới, là do mối quan hệ mới mẻ, họ là nữ giới cần có khoảng cách về tình cảm, dù trong lòng muốn cũng không dám bộc lộ nhiều e bị coi thường; thì khi tình cảm đã sâu sắc, nên vợ nên chồng họ chăm sóc tận tình từ bữa ăn, giấc ngủ đến trang phục của chồng. Năm tháng càng nhiều tình yêu và sự chăm sóc càng mặn nồng, sâu sắc thêm.

Khi bày tỏ nhận xét này, người bạn của tôi đã lý giải cho cánh mày râu rằng sự khác biệt trên không có gì là khó hiểu. Khi yêu, người đàn ông luôn sợ đối tượng tuột mất khỏi tay mình nên gắng sức chinh phục, thể hiện hết mình. Khi đã yêu nhau lâu, nhất là sau khi cưới, cánh nam giới yên tâm đối tượng đã là của mình, không cần phải "phấn đấu" nữa, thậm chí có người nói: Vợ quá đỗi quen thuộc, thậm chí như trong lòng bàn tay. Bây giờ, người phải chinh phục, lo ngại đối tượng tuột khỏi tay mình là các bà vợ, chứ không phải là các đấng ông chồng.

Làm thế nào để cân bằng lại các tỉ lệ trên và làm thế nào để người phụ nữ không phải phàn nàn về sự thay đổi của người bạn đời. Có một cách mà các nhà xã hội học đã nói và nhiều người phụ nữ từng trải qua rút ra: Người phụ nữ không ngừng tự làm mới mình, trau dồi giúp mình thành đạt hơn trong cuộc sống; cần có nhiều mối quan hệ trong xã hội.

Chỉ khi người phụ nữ chủ động, tự lập, tự chủ trong cuộc sống và trong cảm xúc của mình khi ấy họ mới trở nên thú vị, đáng yêu hơn trong đôi mắt của người chồng. Và một yếu tố không kém phần quan trọng là đừng làm mất đi vẻ đẹp của người phụ nữ thuở ban đầu bạn đến với chàng. Năm tháng dù có làm cho nhan sắc bạn phôi pha, dù cuộc sống có vất vả, gian truân, có đắng cay hay thất bại thì bạn hãy luôn là nguồn suối mát vô tận, là bến cảng tránh bão để tình yêu vợ chồng son sắt theo cùng tháng năm.

Theo Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện vợ chồng