Thám tử tư kể chuyện theo dõi ngoại tình (Kỳ 3)

Ngày 03/11/2014 00:00 AM (GMT+7)

Mang tiếng là gia đình kiểu mẫu nhưng thực chất cuộc hôn nhân giữa Giang và Toàn lại không thuận hòa như nhiều người vẫn nghĩ. Họ thậm chí còn ngang nhiên ngoại tình để chọc tức đối phương trước sự chứng kiến của cậu con trai mới tròn 13 tuổi.

Đọc kỳ 1: Nói dối chồng đi học để gặp tình nhân mỗi đêm

Đọc kỳ 2: Đại gia chết đứng khi vợ trẻ cặp kè tài xế

Kỳ 3: Bố mẹ đều ngoại tình, bỏ con cái bơ vơ

Mái ấm thiếu hạnh phúc

Trong số những khách hàng đến nhờ các thám tử điều tra đối tượng ngoại tình, ông Lương Hiền Duy – giám đốc công ty Thám tử Lương Gia vẫn không thể nào quên được nỗi cay đắng toát lên từ đôi mắt của một cậu nhóc mới tròn 13 tuổi. Cậu bé ấy tên Đức, sinh trưởng trong một gia đình giàu có tiếng tăm, thế nhưng cậu dường như không hề có tuổi thơ như bao đứa trẻ cùng trang lứa.

Giang và Toàn đến với nhau thông qua mai mối giữa hai gia tộc danh tiếng, trước là vì môn đăng hộ đối, sau là vì cả hai gia đình muốn thắt chặt thêm mối quan hệ làm ăn, nâng cao vị thế của mình trên thị trường bất động sản. Dù đôi trẻ không hề có tình yêu nhưng bố mẹ họ vẫn ra sức ép gả.

Thám tử tư kể chuyện theo dõi ngoại tình (Kỳ 3) - 1

Ngoại tình luôn là bài toán khá lớn cho nhiều gia đình (hình minh họa)

Sau khi trở thành vợ chồng, Giang hạ sinh cho gia tộc họ Lê một đứa con trai khôi ngô, mạnh khỏe. Ai cũng nghĩ họ chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc vì được sống trong nhung lụa, lên xe xuống ngựa, thế nhưng cuộc hôn nhân giữa họ lại vô cùng lạnh lẽo, đôi khi còn thua cả người dưng.

Có thể nói bé Đức là sợi dây duy nhất níu kéo cuộc hôn nhân của họ, ngoài ra tuy sống cùng một nhà nhưng cả hai đều ở trong trạng thái “đồng sàng, dị mộng”. Họ luôn phải tỏ ra âu yếm, yêu thương nhau, thể hiện mình là một gia đình hạnh phúc trước mặt mọi người, thế nhưng khi về không gian riêng thì ai làm việc nấy.

Bé Đức ngày một lớn lên, Giang và Toàn luôn phải cố gắng cư xử nhã nhặn, hòa hợp trước mặt con vì sợ làm tổn thương tuổi thơ của cậu bé. Thế nhưng, dường như cu cậu hiểu được điều gì đó trong cuộc hôn nhân của bố mẹ.

Đức được bố mẹ chu cấp đầy đủ mọi thứ, tất cả những gì cậu cần bố mẹ đều đáp ứng, thế nhưng cậu bé luôn phải sống trong hoàn cảnh thiếu thốn hơi ấm gia đình. Bố mẹ cậu đi suốt ngày, thứ duy nhất họ để lại cho cậu bé là tiền và mâm cơm lạnh ngắt, không người ăn cùng.

Từ nhỏ đến lớn, những lần Đức được ăn cơm cùng bố mẹ chỉ đếm trên đầu ngón tay, ai cũng bận rộn với công việc riêng, mẹ đi đường mẹ, bố đi đường bố. Khi về đến nhà, họ đều mệt mỏi và vào thẳng phòng ngủ, bỏ mặc cậu bé đang mong chờ những cái ôm từ cha mẹ.

“Mẹ ăn chả, bố cũng ăn nem”

Buồn vì hoàn cảnh gia đình mang tiếng đủ đầy nhưng cậu bé 13 tuổi luôn phải sống trong cảnh đơn côi một mình, dù còn cả cha lẫn mẹ. Cậu bé đã quyết định dùng số tiền mà bố mẹ để lại mỗi sáng để nhờ thám tử điều tra xem cha mẹ của cậu ở bên ngoài làm gì, với ai.

Nhận lời cậy nhờ của cậu bé có đôi mắt buồn sâu thẳm, ông Lương Hiền Duy điều hai nhóm thám tử theo chân Giang và Toàn – bố mẹ của Đức.

Những ngày theo chân đôi vợ chồng Giang – Toàn, các thám tử không khó để nhận ra lịch trình của họ, những mối quan hệ ngoài luồng gần như công khai, không giấu giếm của cả hai người.

Thám tử tư kể chuyện theo dõi ngoại tình (Kỳ 3) - 2

Thám tử Duy vẫn không thôi ám ảnh ánh mắt của cháu Đức

Giang thường cặp kè cùng một giám đốc công ty đối tác, cả hai luôn tỏ ra tình tứ và quan tâm chăm sóc nhau ở nơi công cộng. Còn Toàn thì mua nhà ở cùng một cô gái trẻ được mấy năm nay, nghe đâu cô gái này hiện là sinh viên đại học.

Cả Giang và Toàn đều có cuộc sống riêng ở bên ngoài, họ dường như không quan tâm và kiểm soát bất kì mối quan hệ nào của nhau. Cả hai chỉ trở về nhà, tiếp tục cuộc sống thuận hòa trước mặt con trai vào cuối ngày.

Được biết, trước đây chính Giang là người ngoại tình trước. Vì chán chồng, cô đã lén lút cắm sừng chồng. Toàn biết chuyện, dù ấm ức là vậy nhưng anh cũng tỏ ra bất cần. Anh này cũng quay sang tìm gái trẻ để cặp kè nhằm chọc tức vợ một phen, ai ngờ anh sa vào lưới tình của cô gái ấy thực sự.

Những hình ảnh mẹ tay trong tay cùng tình nhân vào khách sạn, bố sống chung như vợ chồng với người tình được trao lại theo yêu cầu của cậu con trai. Đức đã khóc như mưa khi nhìn thấy sự phản bội công khai của bố mẹ. Trái tim non trẻ của cậu bé gặp tổn thương sâu sắc, dù đã linh cảm được chuyện này từ trước đó vài năm nhưng khi sự thật được xác nhận, trái tim của cậu bé 13 tuổi vẫn không thể nào chấp nhận được.

Sự tổn thương mà bố mẹ gây ra cho Đức trở thành nỗi lo lắng của các thám tử dành cho cậu, bởi từ sau khi xác nhận được sự rạn vỡ trong mối quan hệ của bố mẹ, Đức trở nên lầm lì, ít nói và có dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Cậu bé đang tuổi ăn tuổi lớn, ý thức và suy nghĩ đang dần hình thành nhưng dư chấn mà nỗi đau này để lại hẳn sẽ khiến cậu bé không thể nào thoát ra được.

Ông Duy cho biết, từ trước đến nay, ánh mắt của Đức vẫn khiến anh cảm thấy đau lòng khi nhớ lại. Ông chỉ hy vọng rằng, mọi người khi đọc được câu chuyện này sẽ nghĩ về con cái mà từ bỏ những mối tình ngoài luồng nếu có.

Cao Ngân
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan