Tôi trả 70 triệu để được ăn tối cùng trai đẹp

Ngày 22/08/2013 10:44 AM (GMT+7)

Và tôi tin rằng, với số tiền 70 triệu, tôi sẽ chiến thắng và giành vé ăn tối cùng với chàng trai bị trục xuất vì quá đẹp này!

Nghe tin, chàng trai người Ả Rập bị trục xuất vì quá đẹp trai tháng 9 này sẽ sang Việt Nam, chị em háo hức vô cùng. Bà nào bà ấy hùa nhau đặt vé máy bay, hùa nhau dành tiền để đi ‘diện kiến’ trai đẹp. Còn mấy ông đàn ông khó chịu, bĩu môi, bảo các bà dở hơi. Thấy các bà cuồng quá, cánh đàn ông chúng tôi rất bất bình.

Nhưng thiết nghĩ, các bà làm gì có tiền mà ăn tối với trai đẹp, háo hức làm chi cho nhọc người. Nhưng các bà ấy đã hứa dốc sức, cố gắng dành dụm để được tiền đi xem trai đẹp. Vì thế, để xem độ ‘cuồng’ của các bà tới đâu, cánh đàn ông chúng tôi đã làm một cuộc đấu giá khu vực, xem bà nào lắm tiền nhất, trả giá cao nhất sẽ được chúng tôi (bao gồm cả chồng bà) đồng ý cho đi TP.HCM trong tháng 9.

Cuộc đấu giá xin đươc phép bắt đầu.

Giá khởi điểm cho một lần ăn tối với chàng trai đẹp trục xuất sẽ là 20 triệu. Có ai trả hơn không ạ?

Chị A: Có tôi đây, tưởng gì. Tôi trả 30 triệu luôn, tôi sẽ đi ăn tối cùng chàng trai đẹp và nắm tay anh ta, ngắm phố phường Việt Nam. Thật là đã đời!

Chị B: Đợi đấy, người ta từ nước ngoài sang đấy bà ạ. Làm gì có cái giá 30 triệu. 40 triệu, ai hơn được tôi không?

Nghe tới đây, tôi thấy có vẻ các bà này cũng chịu chơi thật. Đã có người trả 40 triệu, có ai trả hơn không ạ.

Tôi trả 70 triệu để được ăn tối cùng trai đẹp - 1

Trai đẹp thì ai chẳng thích (ảnh internet)

Tiếng xì xào bắt đầu to hơn ở phía dưới. Một người hét lên: “Có này, có người trả 50 triệu”. Một bàn tay giơ lên từ từ “50 triệu, có ai trả hơn tôi không. Chắc chắn chàng trai này sẽ thuộc về tôi rồi”. Tiếng cười sảng khoái như người chiến thắng cất lên.

“Còn ai trả hơn nữa không ạ? 50 triệu rồi, có ai dám trả hơn không, 51, 52, 60 triệu. Ồ, không có ai. Vậy thì…”

Chưa dứt lời, một người phụ nữ ăn mặc rất sang trọng đi từ ngoài vào: “Đợi đã, còn có tôi. Tôi trả 70 triệu cho bữa tối với chàng trai đẹp. Đảm bảo rằng, không ai qua mặt được tôi. Ngày hôm nay, tôi nhất định phải thắng”.

Ai cũng ồ lên ngưỡng mộ. Tiếng hô vang ’70 triệu, có ai trả hơn không. Nếu không thì người trả giá 70 triệu đã thắng cuộc. Chốt hạ. Người được ăn tối với trai đẹp là người này, 70 triệu”.

Vì chẳng ai biết người đó là ai, cũng không ai nhìn rõ khuôn mặt ấy xinh đẹp như thế nào. Thế nên, ai cũng tò mò nhìn được dung nhan của người thắng cuộc. Ai cũng đoán giá, đoán non: “Chắc là phải xinh đẹp lắm, phải sành điệu giàu có lắm”. Nhưng một tiếng ồ lớn cất lên làm cả khán phòng rung chuyển. Người đàn bà ấy đã quá nhiều tuổi, nhan sắc cũng không còn được mặn mà nếu không muốn nói là xuống cấp. Chỉ là, có đắp son phấn nên cũng dễ nhìn hơn. Ai ngờ, phần thắng lại thuộc về người phụ nữ này. Trông bà này hao hao giống một đại gia, vốn là người yêu của siêu mẫu nào đó trong làng giải trí Việt. Chẳng biết có phải không nhưng cái vẻ sang trọng, cách tạo dáng thì hơi giống giống.

Tôi trả 70 triệu để được ăn tối cùng trai đẹp - 2

Có chị em sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để được ăn tối cùng trai đẹp (Ảnh internet)

Có lẽ, bà cũng là người ngưỡng mộ trai đẹp, nhất là những anh chàng cơ bắp, dáng chuẩn lại có tiếng tăm. Biết đâu, đây là ‘người đàn bà sưu tầm trai đẹp”.

Con số bà đưa ra khá khủng, chị em thường thường như vợ của các ông chẳng còn cơ mà ngoi lên nữa. Thế là chịu thua cuộc trước người đàn bà vừa già lại kém nhan sắc. Giờ thì, đúng là đồng tiền mới là có giá trị, chứ nhan sắc thì quá thường.

Nhưng xét cho cùng, đây cũng chỉ là cuộc đấu giá vui, không hiểu tại sao bà lại xuất hiện trong sự kiện ‘ao làng’ này. Có lẽ, bà muốn loại các đối thú của ý muốn cướp mất ‘trai đẹp trục xuất của bà’ để bà thống lĩnh, từ cấp địa phượng tới Trung ương.

Rốt cuộc 70 triệu chính là cái giá ở khu vực địa bàn chúng tôi cho một xuất đi HCM và ăn tối cùng trai đẹp. Cái giá này phải nói là khủng, người thường như chúng tôi có cuồng mấy cũng làm gì dám bỏ ra.

Tính ra, 70 triệu có thể chi trả được 1 năm ăn cho cả gia đình người nghèo, có thể mua được 1 cái xe máy cho người đi xe đạp, được ngót cả năm thu nhập của công nhân viên chức hạng thường. Và hội thất nghiệp thì không cần phải nói. Vậy mà, các bà tính ra quá phung phí, chỉ vì một anh chàng ở mãi đẩu đâu tới Việt Nam.

Có đáng không nhỉ, các quý ông? Rồi không biết, số tiền ấy còn lớn tới cỡ nào nếu như ở đâu đó, người ta cũng đang đấu giá thế này và chọn người chính thức được ăn tối cũng với ‘trai đẹp trục xuất’. Thật là…!

Trang Huyền

Mời đọc bài viết hay, hấp dẫn của Eva tám tại đây:

Tôi trả 70 triệu để được ăn tối cùng trai đẹp - 3

Quá xấu hổ vì vợ là… gái lẳng

Tôi trả 70 triệu để được ăn tối cùng trai đẹp - 4

Ngược đời… vợ “lẳng lơ” vì chồng!

Tôi trả 70 triệu để được ăn tối cùng trai đẹp - 5

Nóng, vợ toàn ‘thả rông’ đi làm

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin bài cùng chủ đề Góc nhìn sự kiện