Trả công người tình bằng… một đứa con

Ngày 07/06/2013 13:09 PM (GMT+7)

Lẽ ra em nên hận anh, nên mắng chửi anh là gã đàn ông không ra gì, là kẻ bỉ ổi, dám lừa dối em.

Em đã tin anh như tin một vị thần, yêu anh hết lòng và quan tâm chăm sóc anh hết mực. Suốt thời gian bên anh, em đã hi sinh mọi thứ, đã tự tạo niềm vui cho mình, tự huyễn hoặc rằng anh sẽ là của em mãi mãi. Tất cả chỉ là mơ khi em biết anh có vợ, có con. Nhưng không sao cả. Với từng ấy công sức, với từng ấy thời gian em lo lắng cho anh, anh có thể trả công em bằng việc, cho em xin một đứa con.

Em biết, dù bây giờ em có nói lời nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ từ chối, sẽ không bao giờ quay về bên em. Bởi khi sự việc bại lộ, anh không còn cách nào khác nữa. Trước đây, vì em chưa biết chuyện nên anh cố giấu em, cố ỉm đi sự thật rằng mình có gia đình để cố gắng lừa em thêm thời gian nữa có thể. Nhưng chẳng thể ngờ, mọi sự tính toán của anh đều tan thành mây khói khi em biết tất cả.

Lẽ ra em nên hận anh, nên mắng chửi anh là gã đàn ông không ra gì, là kẻ bỉ ổi, dám lừa dối em. Nhưng có kết quả gì đâu, bởi vì anh sẽ làm như điếc không nghe thấy gì. Khi người ta đã bị bại lộ chân tướng, họ sẽ chẳng còn gì để giải thích và chỉ có nước lờ đi. Nhưng hãy trả ơn em đi, hãy bù đắp cho em những ngày tháng trước. Em chỉ cần xin anh một đứa con, vậy là đủ.

Trả công người tình bằng… một đứa con - 1

Em biết, dù bây giờ em có nói lời nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ từ chối, sẽ không bao giờ quay về bên em. (ảnh minh họa)

Với em, tình yêu khi bị anh lừa dối giờ đã trở thành thứ gì đó rất phù phiếm. Em không muốn tiếp tục tin tưởng và yêu một ai nữa. Em muốn từ bỏ tất cả, muốn sống một mình và chỉ xin anh cho em một đứa con, như thế em sẽ yên tâm hơn, có động lực sống hơn, vì dù sao anh cũng hơn người khác ở chỗ anh đã từng khiến cho em yêu anh và tin anh.

Em hận bản thân mình đã không tin những lời người ta nói. Em đã từng nghĩ, cứ yêu anh rồi sẽ có kết quả. Họ còn nói anh này nọ, họ nói anh không chân thật, anh chỉ yêu em qua đường, chỉ cho em những món quà giống như bao gã đàn ông vẫn làm rồi lại mất hút. Vậy mà em lại còn phản ứng, còn mắng họ để bênh vực cho anh.

Vậy nhé, coi như đó là điều anh báo đáp em. Em sẽ tiếp tục cuộc sống này và nuôi nấng con của chúng ta nên người. Cám ơn anh nếu như anh đồng ý.

TT (Theo Khampha.vn)
Nguồn:

Tin liên quan

"Tạm biệt búp bê thân yêu/ Tạm biệt gấu Misa nhé/ Tạm biệt thỏ trắng xinh xinh/ Mai tôi vào lớp 1 rồi/ Nhớ lắm, quên sao được, trường mầm...

Tin bài cùng chủ đề Yêu người có vợ