Trai tân lấy gái có chồng

Ngày 21/01/2015 19:00 PM (GMT+7)

Người lớn cứ cho rằng, chuyện bỏ chồng là điều gì đó khó chấp nhận, vì họ thường suy diễn, phải làm sao thì người ta mới bỏ.

Người ta thường hay nghĩ, một người đàn ông gọi là ‘trai tân’ mà lấy gái có chồng là chuyện lạ. Vì thương thường, chỉ có con gái chưa chồng lấy người có vợ, chứ chuyện một anh trai chưa vợ mà đi lấy một cô gái có chồng có vẻ hơi hiếm. Hiếm chứ không phải là không có nhé, và thời nay, chuyện như thế càng nhiều, vì căn bản, con người ta cũng đã bớt định kiến chuyện đó, cũng vì, người trong cuộc thoáng hơn khi nghĩ, hôn nhân chính là kết tinh của tình yêu, không so đo tính toán quá nhiều. Tất nhiên, những cuộc tình này khó mà được suôn sẻ ngay từ đầu. Đảm bảo, chẳng có bố mẹ nào lại bằng lòng, chấp nhận ngay một cô con dâu đã có chồng trong khi con trai họ là người chưa vợ, lại có công việc tốt hay có thừa điều kiện để cưới một cô gái chưa từng có gia đình.

Thế nên, khi tôi đưa người con gái ấy về ra mắt, ban đầu bố mẹ tôi mừng rỡ lắm. Họ hết lời khen ngợi bạn gái tôi khéo ăn, khéo nói, tính tình điềm đạm. Tôi không nói chuyện người yêu tôi từng có chồng, để gây ấn tượng với bố mẹ trước đã rồi tính chuyện đó sau. Tôi nghĩ, chắc chắn bố mẹ sẽ phản ứng nhưng nếu ấn tượng tốt rồi thì sẽ giảm bớt được phần nào định kiến.

Đúng là 'gái một con trông mòn con mắt', người yêu tôi đẹp thật, dịu dàng thật. Ai không chấp nhận cô ấy hay có thành kiến với cô ấy, tôi không để ý, cũng chẳng bận tâm. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, người con gái đã từng trải qua một đời chồng thì sao, so với tôi đó lại là điều tốt. Vì ai cũng vậy, khi đã vấp ngã, người ta sẽ đứng lên vững vàng hơn và sẽ càng trân trọng hạnh phúc mới có. Những gì em thể hiện, tôi tin là em vừa biết ơn tôi, vừa yêu tôi và có quyết tâm sẽ sống hết mình vì gia đình này. Chẳng ai muốn phải bỏ chồng lần hai nếu như không có điều gì quá đáng.

Trai tân lấy gái có chồng - 1

Đúng là gái một con trông mòn con mắt, người yêu đẹp thật, dịu dàng thật. Ai không chấp nhận cô ấy hay có thành kiến với cô ấy, tôi không để ý, cũng chẳng bận tâm. (ảnh minh họa)

Người lớn cứ cho rằng, chuyện bỏ chồng là điều gì đó khó chấp nhận, vì họ thường suy diễn, phải làm sao thì người ta mới bỏ. Nếu như đàn ông vô tình hay vũ phu, phụ nữ bỏ là điều đương nhiên,nhưng trong cuộc sống, không phải cái gì cũng rõ ràng. Có những chuyện chỉ có hai người hiểu và có thể chỉ đơn giản vì họ cảm thấy cạn tình, cạn nghĩa rồi chia tay. Vậy đó, người yêu tôi cũng như vậy. Tôi không tìm hiểu quá sâu về chuyện đó. Tôi chỉ biết, tiếp xúc và nói chuyện với cô ấy một năm trời, tôi cảm nhận được, đó là người con gái đáng để yêu, để cưới làm vợ. Và tôi dành quyết tâm.

Đúng, một chàng trai như tôi, có ngoại hình, ăn nói khéo, có công việc thì chẳng thiếu gì người yêu. Tôi cũng biết, mình có quá nhiều cô gái xinh đẹp theo đuổi nhưng tình yêu mà, tôi đã yêu người con gái có chồng này rồi và không thể nào rời xa em được nữa. Bố mẹ tôi cứ bảo, cô ấy đã bỏ bùa mê thuốc lú gì khiến tôi mụ mị, tôi chỉ cười bảo, đó là bùa yêu. Đó đúng là bùa yêu, khiến tôi yêu vô cùng, chẳng nghĩ được gì nhiều ngoài chuyện, chúng tôi nhất định sẽ đến với nhau.

Không được sự đồng ý của bố mẹ, tôi cũng đã nói rõ với em để em hiểu. Tôi hi vọng, em sẽ cho tôi thời gian để thuyết phục. Tôi biết, trước sau gì thì bố mẹ tôi cũng đồng ý chuyện này vì con trai đã quyết, ông bà cũng không dám nói gì nhiều. Bây giờ không cản được con thì đành phải đồng ý chứ còn phương án nào khác đâu. Tôi biết, lấy tôi em sẽ chịu thiệt thòi, vì có thể sau này, khi về nhà tôi, em sẽ không được bố mẹ vui vẻ, cởi mở. Nhưng đã yêu thì phải chấp nhận thôi. Hi vọng em sẽ dùng thời gian chứng minh cho các cụ hiểu, em thật lòng với gia đình tôi, yêu tôi chân thành.

Trai tân lấy gái có chồng - 2

Tôi yêu em và tôi tin, chúng tôi sẽ cùng nhau vẽ nên bức tranh gia đình hạnh phúc. Tôi cũng muốn chứng minh cho người ta thấy, chẳng có gì là không thể, chỉ cần yêu nhau. (ảnh minh họa)

Tôi cưới cô gái xinh đẹp nhưng có chồng, hàng xóm ngạc nhiên khi biết sự thật. Ai cũng bảo tôi dại, thiếu gì người yêu lại đi lấy người có chồng rồi. Có chồng thì sao nhỉ? Tôi thật lòng yêu cô ấy, cô ấy cũng yêu tôi. Có chồng nhưng chưa hề ràng buộc gì chuyện con cái, nếu mà có con, có khi tôi cũng chấp nhận. Cô ấy có chồng nhưng đã ly dị chồng và họ cũng chẳng còn liên quan gì nhau nữa. Có khác gì một người con gái đã yêu và đã trao thân cho người yêu đâu? Chỉ là thủ tục mà thôi!

Tôi yêu em và tôi tin, chúng tôi sẽ cùng nhau vẽ nên bức tranh gia đình hạnh phúc. Tôi cũng muốn chứng minh cho người ta thấy, chẳng có gì là không thể, chỉ cần yêu nhau. Hãy tin vào tình yêu, đừng nghĩ rằng, một người con gái có chồng thì không xứng đáng với người đàn ông chưa vợ. Trai tân lấy gái có chồng thì sao? Điều quan trọng là có đủ dũng cảm để vượt qua rào cản và tiến đến hôn nhân cùng nhau không mà thôi. Đừng vì định kiến mà khiến tình yêu vụt tắt.

KT
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện vợ chồng