Trong tương lai, người ta có thể sẽ về quê làm nông dân hết

Ngày 25/04/2016 14:47 PM (GMT+7)

Vì tôi tin, một vài trường hợp từng có công việc công sở tốt đẹp, thu nhập cao sẽ dần về quê làm nông nghiệp, để trồng rau, nuôi cá, nuôi heo, để có thực phẩm tốt cho con cái họ ăn uống, không phải sợ bệnh tật, ung thư rình rập.

Thực tế, nhiều luống rau ở vỉa hè, ở những nơi đất trống ngay trong thành phố đã mọc lên. Người ta trồng rau, hái rau về ăn và nhất quyết không bao giờ ăn rau chợ. Thực tế, nhiều vườn rau tự chế cũng đã xuất hiện trong các gia đình ở thành phố, những vườn rau bằng vỏ chai, những vườn rau trên sân thượng bằng thùng xốp.

Người dân đang hoang mang, giãy giụa giữa những thông tin về thực phẩm bẩn. Không còn ai dám ra chợ mua thịt, không còn ai dám mua rau ngoài hàng mà ăn ngon lành được nữa. Một mâm cơm toàn những thực phẩm có nguy cơ gây ung thư khiến con người ta bàng hoàng sợ hãi. Gạo giả, thịt giả, thịt tẩm thuốc tạo nạc, rau phun thuốc trừ sâu, thuốc kích thích, tôm tiêm thuốc, cá thối biến thành thực phẩm trên bàn ăn… Đủ các thứ trên đời khiến con người ta cảm thấy hãi hùng với chính mâm cơm nhà mình.

Hỏi làm thế nào để chọn được thực phẩm sạch, không ai biết. Vì với người dân, họ chỉ hi vọng có một cách nào đó để không mua phải thực phẩm bẩn. Họ chỉ hi vọng, làm thế nào để họ có thể thực sự chọn được thực phẩm sạch để ăn. Nhưng tất cả vẫn là một dấu hỏi…

Hàng loạt các cửa hàng thực phẩm sạch mọc lên, người dân vẫn không biết có nên tin? Vì có nhiều nơi giao bán thực phẩm sạch nhưng họ đâu phải là người tự sản xuất ra thực phẩm sạch? Họ cũng đâu biết nguồn gốc thực sự là ở đâu... Chỉ là, không tìm được nơi nào có niềm tin hơn thế, nên cũng cứ mua. Thôi thì thà vớt vát chút niềm tin còn hơn là không có một chút nào nơi chợ, nơi siêu thị...

Trong tương lai, người ta có thể sẽ về quê làm nông dân hết - 1

Người dân trồng rau trên đường (ảnh minh họa, nguồn internet)

Và điều này đã khiến nhiều người bỏ nghề đi trồng rau, nuôi cá, đi làm thực phẩm sạch. Họ muốn cuộc sống của mình, cuộc sống của những người xung quanh được an toàn hơn bằng cách cung cấp những thực phẩm sạch thật sự. Nhiều người vì đam mê mà từ bỏ công việc công sở của mình để về nhà, trồng rau, nuôi gà… Vì nghĩ cho cùng, chúng ta đang mải miết kiếm tiền để làm gì? Chúng ta kiếm tiền để chữa bệnh, để chống lại những căn bệnh do thực phẩm gây ra, phải chăng? Vậy, tại sao lại phải khổ sở như thế? Vì ăn thực phẩm bẩn sẽ nguy hiểm tới tính mạng thì những đồng tiền kia liệu có thể khiến chúng ta khỏe hơn, tốt hơn?

Thay vì chọn công việc công sở, nhiều người đã từ bỏ công việc của mình để trở về làm ‘nông dân’, những người ‘nông dân chính hiệu’ để mang lại cuộc sống thoải mái, vui vẻ, sức khỏe cho bản thân mình. Dự tính, trong tương lai, nông dân sẽ nhiều hơn tri thức? Rất có thể điều này sẽ xảy ra. Vì với thực trạng thực phẩm bẩn như bây giờ thì chuyện người ta về quê, quay lại với nghề nông không phải là chuyện không đáng… Vì con người đang làm hại lẫn nhau, đang vì lợi ích của bản thân mà quên mất mình đang gieo họa cho người khác. Chúng ta không thể tin cái mác thực phẩm sạch ngoài kia. Vậy chi bằng, tự mình tin mình, tự mình cứu mình, âu cũng là lẽ thường…

Răng Thưa
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h