Yêu một người, có thai với một người

Ngày 07/07/2014 11:58 AM (GMT+7)

Mình mê mệt trong tình yêu, hi sinh hết lòng vì người mình yêu nhưng chỉ được một thời gian ngắn, mình phát hiện, mình đã có thai hơn hai tháng với người cũ.

Chào các bạn! Mình có một tâm sự rất đau khổ, mình đã giấu kín trong lòng từ rất lâu rồi mà không biết nên làm thế nào. Hôm nay, mình mạo muội muốn chia sẻ với các bạn để mong nhận được lời khuyên. Mình là người mẹ tồi tệ nhất thế gian này.

Mình năm nay 23 tuổi, lẽ ra ở cái tuổi này mình còn vui vẻ, vô tư, sống thoải mái nhưng mình lại mang trong lòng một gánh nặng không thể nào giải tỏa được. Mình đã đi quá xa và giờ không biết nên dừng lại thế nào.

Trước đây mình từng thích một người, người này cũng nói yêu mình. Hai người có cảm tình với nhau. Tuy nhiên, mình cũng không hiểu sao mình lại dễ dàng trao thân cho người đó. Cái gọi là tình yêu có lẽ chỉ là bồng bột, chỉ là phút nông nổi. Mình đã gắn bó với người ấy suốt thời gian dài. Mình cũng không kiềm chế được bản thân và trong một lần lầm lỡ, mình đã qua đêm với người ấy.

Yêu một người, có thai với một người - 1

Khi đó, người đàn ông mà trước kia mình thích đã quay về. Anh ấy là người mà mình hết sức ngưỡng mộ. Lúc này anh ấy chủ động liên lạc, gặp gỡ và nói chuyện với mình. Bao nhiêu tình cảm mình lại dành cho anh. Mình hiểu ra, người đàn ông mình yêu chính là người này, còn người trước chỉ là chút tình cảm bồng bột và anh ta cũng không xác định gì với mình. Hai người buồn chán đến với nhau rồi xảy ra chuyện đó. Đúng là, mình là người đàn bà tồi tệ nhất thế gian này phải không các bạn?

Mình mê mệt trong tình yêu, hi sinh hết lòng vì người mình yêu nhưng chỉ được một thời gian ngắn mình phát hiện mình đã có thai hơn hai tháng. Trước đó khi đến ngày của con gái mình không thấy dấu hiệu gì, lại nghĩ là do lo nghĩ quá, sức khỏe yếu nên thành ra như vậy. Ai ngờ mình có thai. Mình sợ quá, không biết chuyện này rồi sẽ đi đến đâu.

Người yêu hiện tại nói sẽ đưa mình về ra mắt và cưới mình. Mình đã rất yêu anh, ước ao được làm vợ anh từ rất lâu nhưng mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, mình hoang mang vô độ. Nếu mình giấu chuyện này thì cũng không được, và mình nói có con với anh thì cũng không xong. Thực chất, mình và anh cũng đã qua đêm nên có thể nói là có thai với anh. Chỉ là mình lo, sau này, khi sinh con ra, mình không thể nào nói dối nếu như con không giống anh.

Yêu một người, có thai với một người - 2

Mình thất vọng về chính bản thân. Con người ai cũng có cái khổ tâm, cũng có lỗi lầm. Và khi đã nhận ra sai lầm, mình muốn được sửa sai. (ảnh minh họa)

Quá đau khổ và tuyệt vọng, mình nghĩ đến việc bỏ cái thai. Nhưng làm thế, mình là một người đàn bà đê tiện, không xứng đáng làm mẹ. Mình thật sự cảm thấy mình quá xấu xa. Tại sao mình lại trao thân cho người đàn ông kia nhanh đến vậy. Bây giờ, muốn anh ta cưới mình vì cái thai, chắc chắn anh ta cũng không làm. Hai con người cơ nhỡ gặp nhau thôi, còn người chồng sắp cưới mới là tình yêu chân chính.

Mình thất vọng về chính bản thân. Con người ai cũng có cái khổ tâm, cũng có lỗi lầm. Và khi đã nhận ra sai lầm, mình muốn được sửa sai. Chỉ là không biết nên sửa thế nào trong trường hợp này đây? Lừa dối cả chồng mình nữa thì sau này, có lẽ, cái giá phải trả của mình quá đắt…

TT
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện con cái