Biết 'yêu nhau là...chết', cặp đôi vẫn quyết định kết hôn và có 2 năm hạnh phúc

Ngày 26/09/2016 11:41 AM (GMT+7)

Cặp đôi vẫn kiên quyết đến với nhau bất chấp bệnh tật và dù biết rằng, 'yêu nhau là sẽ chết'...

Cặp đôi người Mỹ Katie Prager và Dalton Prager được xem là khuôn mẫu ngoài đời thật của cặp nhân vật chính trong tiểu thuyết cũng như bộ phim cùng tên “The Fault In Our Stars” (Lỗi của những vì sao) của nhà văn John Green. Bộ phim kể về một cặp đôi yêu nhau cùng chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác còn thực tế vợ chồng nhà Prager cũng mắc phải những căn bệnh kỳ lạ.

Theo CNN, vào năm 2009 hai người gặp nhau qua Facebook, lúc đó cả hai mới 18 tuổi. Khi đó Katie vào trang Facebook của mình và thấy mẹ của Dalton đã đăng một bức ảnh của Dalton đang trên giường bệnh. Lần đầu tiên nhìn thấy Dalton, Katie đã thấy rung động và cô quyết định làm quen với anh. Cô đã bình luận dưới bức hình: “Nếu bạn cần một người để nói chuyện, bạn có thể liên hệ với tôi”. "Xin lỗi, nhưng tôi có biết bạn không?", Dalton hỏi lại. "Không", Katie trả lời, đồng thời giới thiệu vài chi tiết về mình.

Hai người nhắn tin qua lại thường xuyên và đã yêu nhau từ lúc nào không hay, nhưng các bác sĩ lại không ủng hộ tình yêu của hai người. Katie đang mắc bệnh xơ nang trong khi Dalton lại mắc một bệnh nhiễm trùng Burkholderia Cepacia, có thể gây tử vong đối với người bị xơ nang.

Biết yêu nhau là...chết, cặp đôi vẫn quyết định kết hôn và có 2 năm hạnh phúc - 1

Hai năm sau, họ kết hôn. Thời gian đầu sau khi cưới, tình trạng sức khỏe của cả hai vẫn khá tốt. Họ mua một ngôi nhà ở Kentucky và treo ảnh cưới khắp nhà

Cặp đôi vẫn kiên quyết đến với nhau bất chấp bệnh tật. Một ngày tháng 8/2009, mẹ Dalton đã lái xe suốt 6 giờ đồng hồ để đưa con trai đến điểm hẹn gặp bạn gái. Katie bước ra khỏi xe và đã thấy Dalton đang đứng dựa vào một bức tường gạch, đeo kính râm, trông thư sinh và đẹp trai. Trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô quên cả nói xin chào, chỉ đến bên ôm chầm lấy Dalton và đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào. Sau đó cả hai đi chơi tàu lượn trong công viên, Dalton tự tay đeo chiếc dây chuyền cho Katie - món quà sinh nhật sớm của anh dành tặng cô. Katie đã bị lây nhiễm vi khuẩn Burkholderia Cepacia ngay sau lần hẹn hò đầu tiên của hai người.

Hai năm sau, họ kết hôn. Thời gian đầu sau khi cưới, tình trạng sức khỏe của cả hai vẫn khá tốt. Họ mua một ngôi nhà ở Kentucky và treo ảnh cưới khắp nhà. Họ cũng thường xuyên đi du lịch và cùng nhau nấu ăn. Trong một lần trả lời phỏng vấn của CNN, Katie từng nói: “Đó là những ngày tháng thật tuyệt vời, chúng tôi như được sống trong cổ tích”.

Đến năm 2014, phổi của họ đã bị nhiễm trùng rất nặng. Cả hai đã đến trung tâm y tế của đại học y khoa Pittsburgh để được ghép phổi. Dalton phẫu thuật vào tháng 11/2014. Còn Katie phải chờ đến tháng 7/2015 mới đủ sức khỏe để được ghép phổi.

Biết yêu nhau là...chết, cặp đôi vẫn quyết định kết hôn và có 2 năm hạnh phúc - 2

Chỉ 5 ngày sau, Katie cũng theo chồng sang thế giới bên kia. Vào ngày trước khi Dalton qua đời, Katie từng nói với CNN rằng cô không hề hối tiếc vì đã quyết định kết hôn với Dalton.

Tuy nhiên, sau phẫu thuật, Dalton bị ung thư hạch huyết. Mặc dù đã vượt qua được bệnh ung thư nhưng Dalton sau đó phải nhập viện tại bang Missouri vì chứng viêm phổi và nhiễm virus. Vì vậy, cặp vợ chồng buộc phải sống xa nhau. Katie sức khỏe không tốt cũng thường xuyên phải đến bệnh viện gần nhà ở Flemingsburg, Kentucky. Đầu tháng 9 vừa qua, các bác sĩ tuyên bố họ không thể làm gì hơn với bệnh tình của Katie. Cô được đưa vào nhà chăm sóc tế bần ở Kentucky.

Lần cuối cùng họ gặp nhau diễn ra hồi tháng 7 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 5 năm ngày cưới của họ. Sau đó, giữa họ chỉ có những lần nói chuyện qua Facetime. Hôm 17/9 vừa qua, Dalton đã trút hơi thở cuối cùng. Trước khi qua đời, anh vẫn kịp gọi điện video cho vợ lần cuối. 

Chỉ 5 ngày sau, Katie cũng theo chồng sang thế giới bên kia. Vào ngày trước khi Dalton qua đời, Katie từng nói với CNN rằng cô không hề hối tiếc vì đã quyết định kết hôn với Dalton. Mặc dù thời gian họ bên nhau rất ít và lúc nào cũng đau ốm nhưng đó là thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời cô: "Tôi thà chỉ có 5 năm được sống hạnh phúc thực sự với tình yêu còn hơn sống 20 năm mà không có ai bên cạnh". Chuyện tình của họ tuy ngắn ngủi nhưng Katie biết rằng nó sẽ mang lại niềm vui và truyền cảm hứng cho người khác. "Nếu chúng tôi có thời gian để viết sách, nó sẽ là cuốn sách bán rất chạy", Katie từng nói.

Quỳnh Vân/ Dịch từ CNN
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình