Chồng gần không lấy, em lấy chồng xa…

Ngày 14/12/2014 22:30 PM (GMT+7)

… ‘Giờ đây nhớ mẹ thương cha’. Mỗi lần nghe câu hát ấy, chị lại khóc hết nước mắt.

Chị đã quá vô tâm khi mấy năm qua chị chẳng về thăm bố mẹ được mấy lần. Mỗi lần chị nghĩ về bố mẹ, chị lại khóc như mưa. Đứa con gái lấy chồng xa xứ vì không nghe lời bố mẹ, giờ chịu cảnh cô đơn, buồn tẻ nơi đất khách quê người. Muốn về quê thăm bố mẹ cũng khó, phần vì chị quá nhu nhược trước gia đình chồng, phần vì điều kiện của chị quá khó khăn. Chị sợ, một chuyến về thăm bố mẹ chị sẽ cạn kiệt về kinh tế, rồi  những ngày sau, vợ chồng chị lại lục đục cãi nhau, chị lại cơm rau mắm qua ngày…

Yêu anh từ ngày còn là sinh viên, chị không nghĩ đến tương lai sau này sẽ ra sao. Chỉ biết yêu là yêu, chị kiên quyết chống lại sự phản đối gay gắt của bố mẹ để yêu anh và lấy anh. Mấy lần chị đưa anh về ra mắt, bố mẹ đã ngăn cản chị, bố mẹ không phải vì không quý anh hay chê bai anh này kia, chỉ là, bố mẹ không muốn chị lấy chồng xa. Nhà có một cô con gái, bố mẹ chỉ mong chị ở gần, sau này còn đỡ đần, gia đình, con cháu gần nhau, ông bà đươc an ủi tuổi già. Vậy mà, chị kiên quyết ra đi, kiên quyết lấy người đàn ông ấy…

Thương con gái, bố mẹ nào biết làm gì, đành lòng để con đi lấy chồng. Ngày con cưới, lẽ ra là ngày hạnh phúc của bố mẹ nhưng mẹ chị không thể cười, chỉ có những giọt nước mắt. Nước mắt của sự chia ly, nước mắt buồn vì phải xa con gái mà không biết một năm được gặp mấy lần, nước mắt vì nhớ thương con… Còn bố chị cũng chỉ biết mời khách khứa, nhận lời mời chúc tụng của họ mà lo lắng cho con gái. Chàng rể này, ông bà không chê vào đâu được vì có vẻ cũng mồm mép, hứa hẹn nhiều thứ, nhưng dù sao, con gái lấy chồng xa cũng không thể gần bố mẹ để bố mẹ quan tâm, lo lắng cho được.

Chồng gần không lấy, em lấy chồng xa… - 1

Thương con gái, bố mẹ nào biết làm gì, đành lòng để con đi lấy chồng. (ảnh minh họa)

Chị nói bố mẹ yên tâm vì chồng đã hứa sẽ cho chị về thăm bố mẹ bất cứ lúc nào chị thích. Thế nên, nếu cần, chị có thể bay về thăm bố mẹ, thời đại này hiện đại rồi…

Rồi chị về quê anh sinh sống và lập nghiệp. Anh hứa sẽ lo cho chị một công việc khác khi chị về đây, nhưng không, những ngày đầu về, anh cứ động viên chị từ từ. Lâu dần, anh sẽ lo việc cho chị. Nhưng đợi chờ hết ngày này qua ngày khác không có, đến khi chị mang bầu, anh lại bảo chị ở nhà, đợi sinh con xong rồi tính, bầu bí cũng không ai người ta nhận. Thì đúng là vậy, bầu bí thì ai nhận mà tính chuyện xin việc, thôi thì đành…

Chị ở nhà, mẹ chồng cực kì khó tính, nói chị là ăn bám chồng, không biết lo kiếm việc làm. Mẹ chị bắt chị phụ công việc đồng áng. Khổ nỗi, từ nhỏ tới giờ chị nào biết công việc đồng áng. Chị từ bỏ công việc trí óc ở thành phố, theo anh về quê với hi vọng nhận một công việc mới, chứ không phải là về làm nông nghiệp. Nhưng anh lại không xin được việc cho chị, mà giờ thì mẹ chồng nói chị ăn bám. Chị chán, buồn rầu rất nhiều ngày, đến mức mang bầu mà chị không thể nào ăn được, chị bị nôn nghén, chị sút cân trầm trọng, người gầy đi trông thấy. Lo cho sức khỏe của con, chị cố gắng rất nhiều. Chị chỉ mong con mình sẽ được khỏe mạnh, không thì chị ân hận cả đời…

Chồng gần không lấy, em lấy chồng xa… - 2

Chị ở nhà, mẹ chồng cực kì khó tính, nói chị là ăn bám chồng, không biết lo kiếm việc làm. Mẹ chị bắt chị phụ công việc đồng áng. (ảnh minh họa)

Chị nhớ bố mẹ, lúc này, chị đã thấy mình đã sai lầm rồi. Chị nhớ những ngày được mẹ cưng chiều, ở nhà đi làm, được mẹ lo lắng cho từng bữa cơm. Chẳng phải chị lười, không làm tròn bổn phận làm dâu, chỉ là, chị không muốn thất nghiệp, là do anh, chị cũng không muốn đi làm đồng, chị chẳng làm được việc đó. Nói ra thì mẹ chồng chị bĩu môi dài thườn thượt, nói chị chảnh chỏe, không có công việc, không có tiền nuôi thân lại còn bày vẽ tri thức mới chả có học.

Chị nói cho anh nghe chuyện, anh chẳng nói gì. Anh bảo chị phải nhịn, phải nghe lời mẹ vì bây giờ, chỉ có anh là người duy nhất chăm sóc mẹ, chị cũng cần phải có hiếu với mẹ giống như anh vậy…

Nói chuyện về thăm bố mẹ để xả stress, anh đay nghiến chị không ra gì. Anh bảo chị sống ở nhà này lại nói là stress, khác gì chị ám chỉ anh và mẹ đối xử không tốt với mẹ. Anh bảo chị đúng là không biết điều. Có bầu, anh không quan tâm chị, bỏ mặc chị. Anh vẫn bắt chị phải đi làm đồng cùng với mẹ để san sẻ việc nhà. Chị buồn, chị khóc suốt bao nhiêu đêm anh nào có hay…

Ngày chị sinh con, con được có hơn 2 kg. Chị còn sinh non mà anh cũng không bận tâm. Chị lo quá, chị sợ con chị làm sao nhưng thật may ông trời phù hộ, con chị đã khỏe mạnh, chỉ là cháu hơi nhỏ tí thôi. Chị gọi điện về thông báo với mẹ mà nước mắt rơi, chị bảo mẹ là chị sống rất tốt, về cái mang bầu ngay nên không về thăm bố mẹ được, và bây giờ sinh con nên cũng chưa về thăm ông bà được. Thế mà, mấy tháng trời không thấy chị cho cháu ngoại về chơi, mẹ chị phải bay vào tận nơi thăm chị. Khổ nỗi, vào tận nơi, có ai ngờ…

Chị gầy rộc, người hốc hác, hai mẹ con nhìn nhau nước mắt lưng tròng. Chị đau khổ, chị không dám nói với mẹ, chỉ nói mang bầu yếu nên không ăn uống được và sút cân, chứ có ai ngờ chị chính vì áp lực với gia đình chồng mà thành ra như vậy… Và sau lần ấy, chị không còn được chồng quan tâm nữa vì cái tội, chị dám nói xấu nhà chồng với mẹ…

Chồng gần không lấy, em lấy chồng xa… - 3

Mẹ chị khóc lóc suốt, thương con, dù con gái không nói ra nhưng mẹ hiểu được nỗi lòng con gái. Bà nhớ con từng đêm, thương con lấy chồng xa. (ảnh minh họa)

Từ đó, chị chẳng được về thăm bố mẹ đẻ dù lòng muốn vô cùng. Anh không cho chị về, mẹ chồng cũng không cho chị về. Bà bảo chị muốn về thì đi một mình, đừng mang cháu về đi xa về lại đau ốm. Chồng chị đã quên những lời hứa xưa, anh không còn nói được câu sẽ cho chị về khi nào chị thích nữa. Giờ thì, chị nhớ bố mẹ đến quặn lòng cũng chỉ gọi điện về và khóc lóc…

Mẹ chị khóc lóc suốt, thương con, dù con gái không nói ra nhưng mẹ hiểu được nỗi lòng con gái. Bà nhớ con từng đêm, thương con lấy chồng xa. Giờ muốn con quay về chỉ còn cách, để con bỏ chồng và mang cháu về ba chăm sóc. Nhưng chả nhẽ lại vậy, chả lẽ mẹ đẻ lại khuyên con gái bỏ chồng, thật sự không đành… Giá như lấy chồng gần mà chồng có đối xử tệ bạc thì con gái còn về nhà mẹ đẻ được, nhưng con xa mẹ gần nghìn km, phải làm sao để chạy về bên mẹ…?

Xem thêm tin bài liên quan:

Lấy chồng xa trăm nỗi tủi hờn…

Người yêu cũ gọi, chồng xả thân giúp ngay

10 năm chồng xa nhà, tôi vẫn không ngoại tình

Đi làm ăn xa, chồng có vợ bé

Xót xa chồng muốn làm... đàn bà

Ngọc Thành
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện nhà chồng