"Mếu máo ăn vạ" chồng vì không được mua quần áo mới diện Tết của người vợ tuổi teen

Ngày 22/01/2017 11:00 AM (GMT+7)

Để đạt được những ước muốn, nhu cầu đơn giản vậy, có người phải nai lưng ra lao động buôn bán kiếm tiền, nhưng cũng có cách đơn giản hơn. Đó là những giọt nước mắt… để xin bố mẹ, người thân, và đặc biệt là chồng mình.

Là con gái, ai cũng thích làm đẹp, ai cũng thích được diện những bộ váy áo xinh xắn hợp thời trang, ai cũng thích mình nổi bật trong ánh mắt ngưỡng mộ của không chỉ chồng mình mà còn cả những người xung quanh, nhất là dịp Tết về.

 Cuộc sống vốn dĩ không phải lúc nào cũng thuận lợi, suôn sẻ với tất cả mọi người. Những ước muốn, nhu cầu tưởng chừng như rất đơn giản, chẳng hạn như một bữa ăn ngon, một bộ áo váy đẹp chứ chưa nói đến những điều cao sang hơn như những chuyến du lịch, xe đẹp, điện thoại xịn, máy ảnh đắt tiền…, cũng có khi chỉ là trong giấc mơ của nhiều bạn nữ trẻ. Để đạt được những ước muốn, nhu cầu đơn giản vậy, có người phải nai lưng ra lao động buôn bán kiếm tiền, nhưng cũng có cách đơn giản hơn. Đó là những giọt nước mắt… để xin bố mẹ, người thân, và đặc biệt là chồng mình.

Đoạn đối thoại dưới đây của hai vợ chồng tuổi teen đang xôn xao trên các trang mạng trong mấy ngày gần đây. Cô vợ giận dỗi, mếu máo ăn vạ chồng:

amp;#34;Mếu máo ăn vạamp;#34; chồng vì không được mua quần áo mới diện Tết của người vợ tuổi teen - 1

Cô vợ khóc lóc ăn vạ chồng. (Ảnh được cắt từ clip)

Vợ: Mọi người có quần áo đẹp hết rồi đấy.

Chồng: Anh đưa em đi, em có chọn được cái gì đâu.

- 30 Tết mới đưa đi thì mua cái gì?

- Ơ, hôm qua vừa đưa đi xong...

- Giờ thì còn cái gì, anh bán quần áo anh cũng biết còn gì nữa.

- Thế giờ đi đâu thì có quần áo?

- Không biết, hết rồi còn đâu

- Vậy giờ làm thế nào?

- Lúc có quần áo thì kêu không có tiền...

- Anh bảo không có tiền bao giờ?

- Thôi đi, giả dối...

- Em còn mua cái váy ngoài kia em chưa mặc kia kìa.

- Vì không được mua quần áo nên phải dể dành đến Tết mặc

- Ối giời, thế bây giờ anh đưa em đi mua cái váy nữa nhá?

- Không, hết rồi còn đâu nữa. Ra mua, người ta lại bảo sao bây giờ mới ra mua. Chán lắm rồi…Ta sẽ đi lấy chồng giàu, có nhiều tiền, để được đi mua quần áo từ 20 Tết.

- Hôm nay mới là 21 mà.

- Hay bây giờ anh đưa em đi nối mi nhá, hay mua mi giả, hay làm nail nhá?

- Không! Bây giờ còn làm cái gì nữa.

- Hay đi mua quần áo cũ, quần áo second hand?

- Trông mặt như thế này mà mặc quần áo cũ à?

- Rốt cuộc là em muốn mua những cái gì?

- Nhiều

- Nói xem nào? Để suy nghĩ ghi phiếu xuất kho...

- Váy auth... Thứ 7 tới còn đi tất niên với các bạn nữa, chắc cũng mặc lại áo cũ rồi.

- Hoá ra không có váy mới đi tất niên với các bạn nên khóc hả?

- ĐÚNG RỒI!

TN
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình