Tâm sự cuối năm của sinh viên đón Tết xa quê

Ngày 07/02/2016 00:09 AM (GMT+7)

Tết Nguyên Đán Bính Thân 2016 đến, ai cũng mong muốn được về quê sum họp với gia đình trong niềm vui hạnh phúc. Thế nhưng với nhiều sinh viên học tập xa nhà tại TP. HCM vì các lý do khác nhau không thể về.

Tại Nhà văn hóa Thanh niên TP. HCM mới đây đã tổ chức chương trình “Họp mặt sinh viên đón Tết xa nhà”, tặng 1.000 suất quà cho 1.000 sinh viên với 500.000 đồng/suất.

Trong không khí thân tình của buổi giao lưu, các bạn sinh viên đã được lắng nghe, động viên, chia sẻ những buồn vui với bao bạn bè cùng trang lứa phải đón Tết xa nhà năm mới Bính Thân.

Mỗi một tâm sự chất chứa bao nỗi niềm, lý do khác nhau không thể về sum họp với gia đình trong ngày vui 1 năm chỉ có 1 lần.

Tâm sự cuối năm của sinh viên đón Tết xa quê - 1

Nữ sinh viên tâm sự nỗi niềm đón Tết xa nhà lần thứ 3

Nguyễn Thị Thu Hà, sinh viên năm nhất, trường ĐH KHXH&NV, tâm sự: “Nhà em có 5 người, sau em còn có 3 đứa em nhỏ. Ba em mất sớm, một mình mẹ tần tảo làm lụng để chúng em có được cái ăn, cái mặc. Thương mẹ vất vả, từ khi còn học lớp 7 đến cuối năm lớp 12, cứ mỗi buổi đến trường em lại đi hái rau, chặt củi khô, cấy lúa thuê để phụ thêm tiền cho mẹ.

Em đậu ĐH rồi đi học xa nhà, để có tiền đi học, mẹ phải chạy vay mượn khắp nơi mới đủ tiền đóng học phí. Còn để có tiền ăn uống, sinh hoạt cá nhân em xin việc làm thêm bán quần áo, quán cà phê vào mỗi tối…”

Tết năm nay, Hà cũng muốn sum họp với mẹ và các em nhưng vì tiền xe quá đắt nên gọi điện nói mẹ hẹn năm sau con sẽ về. Hà đã lên kế hoạch đi làm thêm dịp Tết để có tiền đóng học phí, sinh hoạt cho năm tới và gửi về giúp mẹ chăm lo cho các em.

Tâm sự cuối năm của sinh viên đón Tết xa quê - 2

Các sinh viên đều có hoàn cảnh khó khăn, muốn ở lại làm thêm giúp đỡ gia đình nên không về Tết năm nay

Võ Văn Khôi, sinh viên năm ba, trường ĐH Giao thông vận tải, cũng có hoàn cảnh gia đình giống như Hà. Khôi sinh ra trong gia đình có ba mẹ làm nghề nông, quanh năm làm lụng cũng chỉ đủ ăn không dư dả để nuôi 3 người con.

Cách đây 4 năm, ba của Khôi đi làm đồng chẳng may cuốc đất trúng quả bom bị nổ cụt mất chân trái, bị thương ở tay, mất sức lao động trên 70%. Mọi gánh nặng gia đình đè nặng hết lên đôi vai của mẹ. Thương gia đình, khi vào ĐH, Khôi xin nhiều việc làm thêm khác nhau để có tiền học phí, sinh hoạt và tằn tiện gửi về giúp ba mẹ lo gia đình.

“Đây là cái Tết thứ 3 em xa nhà, thật sự là rất buồn khi không được sum họp với ba mẹ và các em, nhưng thôi tự động viên mình tranh thủ ngày nghỉ Tết, đi làm thêm để có tiền học phí, sinh hoạt. Dành dụm được dư em lại gửi về cho gia đình. Việc đi làm thêm cũng giúp em có được nhiều kinh nghiệm để sau này ra trường có thể phát triển bản thân”, Khôi tâm sự.

Tâm sự cuối năm của sinh viên đón Tết xa quê - 3

Các bạn sinh viên nhận những suất quà ý nghĩa động viên

Khác Hà và Khôi, bạn Ly, sinh viên trường ĐH Luật chia sẻ: "Sang năm là bước sang kỳ thực tập nên tốn kém rất nhiều khoản tiền. Ba mẹ đã giúp đỡ về khoản phí kỳ thực tập, em muốn đi làm đỡ đần cha mẹ khoản tiền sinh hoạt và cũng muốn một lần đón Tết ở Sài Gòn cùng tụi bạn cho biết nên quyết định ở lại.

“Năm nào đến Tết em cũng về sum họp cùng gia đình, tuy nhiên năm nay em xin phép ba mẹ cho ở lại Sài Gòn để đi làm thêm kiếm khoản tiền tiết kiệm cho sinh hoạt, tích lũy kinh nghiệm cho kỳ thực tập tới. Vả lại em chưa bao giờ đón Tết ở Sài Gòn, lỡ sau này học xong về quê làm lại nuối tiếc vì không thể trở lại”, Ly nói.

Không chỉ có Hà, Khôi, Ly không về quê đón Tết năm nay cùng gia đình mà còn có rất nhiều bạn sinh viên khác cũng vậy. Trong những ngày Tết, các bạn ngoài đi làm thêm cũng đã có kế hoạch đón Tết cùng bạn bè với nhiều hoạt động, vui chơi ý nghĩa.

Vào ngày 29 âm, các bạn sẽ cùng tổ chức họp mặt với bạn bè để đi chợ, nấu ăn. Sau đó sẽ đi chơi Chợ hoa xuân ở công viên rồi cùng đi xem pháo hoa bắn vào thời khắc giao thừa. Nguyện ước gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, khó khăn vất vả sẽ vơi đi.

“Em sẽ gọi điện về cho mẹ vào thời khắc giao thừa để nghe giọng mẹ và các em. Gửi lời chúc đến mẹ một năm mới sức khỏe dồi dồi”, Hà phấn khởi nói.

Thanh Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan