Thương bé 10 tuổi học lớp 1 dở dang vì bệnh quái ác

Ngày 20/01/2015 00:10 AM (GMT+7)

10 tuổi nhưng em Đặng Trung Công, học lớp 1A trường tiểu học Tiên Động (Hải Dương) chỉ nặng 12 kg vì mang trong mình nhiều căn bệnh quái ác: suy tim bẩm sinh, hở van 3 lá, lõm lồng ngực, tăng áp phổi chính, chân teo, da bạch tạng.

"Con muốn đi học"

Ước mong nhỏ nhoi như bao bạn khác là được tiếp tục đi học của cậu bé 10 tuổi Đặng Trung Công như cứa vào tim anh Đặng Trung Lập và chị Nguyễn Thị Hiệp ở thôn Đoàn Khê, xã Tiên Động, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương.

Bé Công sinh năm 2005 nhưng khi mới chào đời em đã bị suy tim, lép lồng ngực, 2 chân teo, da bạch tạng, tóc vàng, mắt kém... Sức khỏe của em đã yếu, em lại phải nỗ lực gấp trăm lần người khác để bước đi từng bước bằng mắt cá chân mình. Công đã trải qua 2 cuộc phẫu thuật tim và nâng lồng ngực. Mãi đến năm học 2014-2015, khi lên 10 tuổi, Công mới được đến trường để học lớp 1.

Thương bé 10 tuổi học lớp 1 dở dang vì bệnh quái ác - 1

Đặng Trung Công và mẹ tại bệnh viện Nhi Trung ương.

Thương bé 10 tuổi học lớp 1 dở dang vì bệnh quái ác - 2

Bé Công lúc chưa nâng ngực.

Thế nhưng, ước mơ được đi học bị ngắt giữa chừng khi tình trạng bệnh của em suy yếu. Gia đình đã đưa Công đi chữa trị tại bệnh viện địa phương nhưng không khả quan nên đầu tháng 1/2015, Công phải chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương tại Hà Nội điều trị. Tại đây, các bác sĩ cho biết, Công phải điều trị cho bệnh tăng áp phổi ổn định sau đó sẽ tiến hành phẫu thuật tim gấp để giữ tính mạng.

Nhìn thân hình nhỏ thó sau những giây phút đau đớn vì bệnh tật lại ôm quyển sách hay vở tập tô của em, không ai có thể kìm được nước mắt. Chị Hiệp nức nở: "Cháu muốn đi học, nhớ thầy cô và các bạn. Ngày nào cô giáo cũng gọi điện hỏi thăm, cháu vui lắm vì được nói chuyện với các bạn. Xong rồi quay sang hỏi mẹ bao giờ được về nhà". Thương con, muốn con khỏi bệnh nhưng chị Hiệp cũng không dám nghĩ đến tương lai bởi số tiền phẫu thuật vài trăm triệu đối với gia đình chị là con số vô cùng lớn.

Thương bé 10 tuổi học lớp 1 dở dang vì bệnh quái ác - 3

Không được đi học, Công chỉ biết nằm trên giường bệnh với những quyển vở tập tô.

Bán nhà cũng không đủ tiền chữa bệnh cho con

Gia đình Công thuộc diện hộ nghèo của xã với 3 sào ruộng khoán. Anh trai thứ 2 của Công mất lúc nhỏ vì bệnh tim, hiện tại, mọi công việc nhà giao cho chị gái của Công đang học lớp 10. Đặc biệt, nhiệm vụ chăm bà nội già yếu bị tràn dịch màng tim, gút cũng một tay người chị này đảm nhiệm thay bố mẹ. Người chị này cũng đang đứng trước nguy cơ thất học...

Bản thân anh Trung Lập, bố của Công bị đau thần kinh tọa còn mẹ Công đang phải uống thuốc lá để chữa khối u ở ngực. Lên Hà Nội chăm con, chị Hiệp bỏ luôn cả thuốc uống vì với chị, khối u chị mang trong mình quá nhỏ bé so với những đau đớn mà con trai đang phải chịu đựng.

"Khi mang thai Công, tôi đi siêu âm nhiều lần theo định kỳ nhưng bác sĩ không phát hiện ra bệnh của cháu. Đến khi sinh cháu, tôi bàng hoàng vì cháu mắc nhiều bệnh nhưng vẫn mong lớn lên cháu sẽ khỏe mạnh. Ai ngờ...", chị Hiệp khóc nghẹn không nói hết được câu.

Thương bé 10 tuổi học lớp 1 dở dang vì bệnh quái ác - 4

Anh Đặng Trung Lập ngoài lúc chăm con còn tranh thủ làm phụ hồ kiếm thêm tiền.

Được biết, những ngày chăm con ở bệnh viện, tranh thủ lúc con đỡ đau, anh Lập lại ra công trường xây dựng xin xách hồ kiếm thêm chút tiền để mua thuốc cho con. Anh quả quyết, dù phải bán cả nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con anh vẫn làm. Dẫu vậy, anh Lập cũng xót xa biết rằng, dù có bán cả nhà cũng không đủ số tiền để phẫu thuật cho Công.

Là người thường xuyên lên Hà Nội thăm Công, thầy tổng phụ trách trường tiểu học Tiên Động Phạm Văn Miền bày tỏ: "Công rất ham học, vì bệnh tật nên mới học được nửa học kỳ của lớp 1. Em tiếp thu khá tốt và rất nhanh trong tính toán, đặc biệt rất thích môn tin học. Tuy nhiên, do tay yếu không điều khiển được chuột nên chỉ ngồi xem thầy dạy cho các bạn".

Hàng ngày ở trường dù bị bệnh đi lại khó khăn nhưng Công được thầy cô và bạn bè giúp đỡ nên em rất vui, hòa đồng cùng các bạn, được các anh chị lớp lớn cõng để tham gia trò chơi. Biết gia đình khó khăn nên ngay từ đầu nhà trường và liên đội thường xuyên dành các xuất học bổng cho Công, tài trợ sách vở học tập.

Thương bé 10 tuổi học lớp 1 dở dang vì bệnh quái ác - 5

Số tiền ủng hộ của các em học sinh trong trường gửi tới Công.

Khi biết Công phải nghỉ học chữa bệnh, trường tiểu học Tiên Động và các cơ quan, cá nhân địa phương đã góp tiền ủng hộ Công. Tuy nhiên, số tiền vài trăm triệu phẫu thuật là con số... không tưởng đối với gia đình Công, đích thân thầy Miền vẫn đang nỗ lực đứng ra kêu gọi sự giúp đỡ của các nhà từ thiện.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Anh Đặng Trung Lập: thôn Đoàn Khê, xã Tiên Động, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0167.361.2406

Hoặc bé Đặng Trung Công, phòng 3, khoa Cấp cứu, tầng 5, nhà 8 tầng, Bệnh viện Nhi Trung ương, Hà Nội.

Tào Nga
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự