5 năm mòn mỏi chữa trị để có con, lúc mang bầu lại bị đuổi khỏi nhà vì...

Ngày 31/03/2017 11:00 AM (GMT+7)

Đời người đàn bà bất hạnh, lấy được người chồng tử tế thì đó là phúc phận, không được yêu thương thì khổ một đời.

Hạnh cũng là một trong những người đàn bà bất hạnh đó. Nhiều lúc ngẫm lại, cái tên thật đúng với số phận, cuộc đời.

Hạnh hồ hởi kể với tôi về hành trình chữa trị của mình và thông báo tin vui, cô ấy đã có thai sau hơn 5 năm chạy chữa. Tôi mừng cho bạn, cầm tay bạn mà nước mắt rưng rưng. Thương bạn bao nhiêu năm cố gắng, câm nín, chạy chữa khỏi hiếm muộn. Cuối cùng công sức cũng được đền đáp.

Có hôm hai đứa tâm sự, Hạnh chia sẻ khát khao được làm mẹ rồi những tủi hổ ở nhà chồng khi không sinh được con, tôi thấy thương người bạn thân vô cùng. Thương Hạnh không được gia đình chồng yêu quý lại bị chồng chán, ghẻ lạnh. Có lúc cô ấy muốn bỏ chồng nhưng lại không đành lòng. Vì bây giờ, thân cô thế cô, bỏ chồng thì bơ vơ. Bố mẹ Hạnh già rồi, cô không muốn làm gánh nặng cho bố mẹ.

5 năm mòn mỏi chữa trị để có con, lúc mang bầu lại bị đuổi khỏi nhà vì... - 1

Tối đó, không ai hỏi han Hạnh một câu, cô kể với tôi mà khóc hết nước mắt. Chẳng có mẹ chồng lên thăm sức khỏe, chúc mừng, không có người thân gia đình chồng gọi điện tới hỏi thăm.
(Ảnh minh họa)

Hôm nay, Hạnh vừa khóc vừa thông báo với tôi mình có bầu và bảo sẽ báo với chồng và gia đình anh, cho chồng một bất ngờ. Nhưng, mọi sự ngoài dự tính. Khi Hạnh nói mình có bầu, cả nhà đều ngạc nhiên. Bởi trong tâm tưởng của họ, Hạnh vĩnh viễn không sinh được con nữa rồi, ở nhà này chỉ làm bình phong. Chồng Hạnh cũng đã ngoại tình từ lâu, Hạnh biết nhưng cắn răng chịu đựng. Hôm nay cả nhà hay tin cô có bầu mà không ai vui sướng gì.

Chồng Hạnh chỉ hỏi một câu ‘có thật không, sao lại có vậy, tưởng không có được rồi cơ mà?’. Chua chát thay! Lẽ ra, anh phải vui mừng, phải nhảy lên vì sung sướng vì cuối cùng anh cũng có con. Vậy mà, anh lại phản ứng một cách khiến Hạnh sửng sốt như thế…

Tối đó, không ai hỏi han Hạnh một câu, cô kể với tôi mà khóc hết nước mắt. Chẳng có mẹ chồng lên thăm sức khỏe, chúc mừng, không có người thân gia đình chồng gọi điện tới hỏi thăm.

Hạnh đã tủi nhục vô cùng khi nghe được những lời mẹ chồng nói. “Nó 5 năm không sinh được con, đã vô sinh rồi sao tự nhiên lại có bầu? Mà con có động vào người nó không, hay nó đi ngoại tình với ai? Con có nhớ là con với nó có gần gũi gì không, mẹ tưởng con đã có đứa khác rồi. Nó chắc chắn là đi ngoại tình chứ nếu có với con thì sao con không tính được ngày chứ?’.

5 năm mòn mỏi chữa trị để có con, lúc mang bầu lại bị đuổi khỏi nhà vì... - 2

Tủi hổ quá, tối đó, Hạnh đã phải bỏ nhà đến nhà tôi ở. Thương cho người đàn bà nỗ lực 5 năm chữa bệnh vô sinh, cuối cùng lại bị nhà chồng vu oan tội ngoại tình. (Ảnh minh họa)

Hạnh thấy mình bị xúc phạm, tủi nhục. Tại sao lại như vậy? Có phải gia đình anh đang vu vạ cho Hạnh để anh ta được lăng nhăng bên ngoài? Hay là anh đã có con với người đàn bà nào khác bên ngoài?

Tủi hổ quá, tối đó, Hạnh đã phải bỏ nhà đến nhà tôi ở. Thương cho người đàn bà nỗ lực 5 năm chữa bệnh vô sinh, cuối cùng lại bị nhà chồng vu oan tội ngoại tình. Chẳng hiểu họ lấy căn cứ ở đâu để nói Hạnh ngoại tình. Chính họ đã cay nghiệt với Hạnh chỉ vì không sinh được con, cháu cho nhà họ vậy mà giờ lại không muốn đón nhận con của Hạnh.

Hạnh có thể dùng xét nghiệm ADN để xác minh nhưng Hạnh đâu cần làm vậy. Thái độ của gia đình họ đã khiến Hạnh muốn buông bỏ tất cả. Tiếp tục sống trong gia đình coi khinh mình thì chỉ như sống trong địa ngục mà thôi, nhất là người chồng cũng không hề có lòng tin với mình, còn có bồ bên ngoài thì còn đường nào để lui nữa?

Bảo Châu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự