Chặt tay chân đòi bảo hiểm, còn việc gì mà con người không dám làm?

Ngày 24/08/2016 16:57 PM (GMT+7)

Sợ hãi, hoảng hốt, khó hiểu, đó là tất cả những gì tôi có thể nói lúc này về hành động của chị Lý Thị N. (30 tuổi, trú tại huyện Phúc Thọ, HN) trong vụ việc chặt chân tay để lấy tiền bảo hiểm.

Câu chuyện được nhiều người chia sẻ bởi nỗi nhức nhối đau đáu trong lòng họ. Người ta không hiểu tại sao chị N lại có thể thuê một người quen biết, để họ chặt đứt đi tay, chân của mình chỉ vì số tiền 3.5 tỷ đồng bảo hiểm. Bằng lòng, đó không phải là số tiền nhỏ, thậm chí, nó còn là một số tiền quá lớn, lớn vô cùng nhất là đối với gia đình khó khăn. Nó cũng là số tiền mà cả đời người ta không thể kiếm ra chỉ với những công việc bình thường.

Cứ cho rằng, hoàn cảnh của chị là vô cùng khó khăn, nợ nần nhiều. Nhưng liệu hành động của chị có thể khiến cho chồng chị, con cái của chị sống thanh thản về sau. Thân là người làm mẹ, làm vợ, chị đã hành động dại dột, bỏ đi bàn tay, bỏ đi bàn chân của mình và giờ thành một người không như những người khác. Chị có thể di chuyển, đi lại, làm việc và kiếm tiền được chăng.

Giải quyết được số tiền trước mắt (nếu như chị nhận được bảo hiểm) nhưng rồi cuộc đời chị sẽ ra sao khi chị còn phải là người chèo chống cho gia đình. Con cái còn cần có mẹ, cần một người mẹ luôn ở bên chúng, yêu thương và chăm sóc chúng. Đó là chưa kể đến việc, nỗi đau của cảm giác có người chặt mất tay chân của mình. Có lẽ, khi con người rơi vào bế tắc, họ nghĩ, đó là con đường cùng và chỉ còn một lựa chọn là hủy hoại chính bản thân mình. Hoàn cảnh của chị có thể với chị, không còn cách cứu vãn nên chị N đã liều lĩnh làm một việc mà chưa ai từng làm từ trước tới giờ...

Chặt tay chân đòi bảo hiểm, còn việc gì mà con người không dám làm? - 1

Chị N. đã thuê người chặt tay, chân của mình và dàn dựng thành vụ tai nạn đường sắt để lấy tiền bảo hiểm (Ảnh minh họa, nguồn internet)

Đây có lẽ là trường hợp hi hữu xảy ra ở ta khi con người ta dám tự hủy hoại bản thân để trục lợi từ số tiền bảo hiểm. Chị chưa nhận được tiền nhưng lại mang tiếng là người có ý đồ chiếm đoạt tài sản. Chị nhận được gì sau tất cả những điều dại dột mà mình đã làm?

Ông trời ban cho chúng ta một cơ thể vẹn nguyên, đó đã là ơn huệ của tạo hóa. Có biết bao nhiêu con người khi sinh ra không được lành lặn, họ trân trọng bản thân mình, trân trọng cuộc sống này. Và họ vươn lên để lao động bằng chính những phần cơ thể còn lại đó. Họ chấp nhận cuộc sống coi như đó là số mệnh của mình. Nhưng chúng ta có được ưu ái hơn họ, lẽ ra phải biết trân trọng và yêu thương.

Nợ nần, gánh nặng kinh tế có thể sẽ được giải quyết khi chúng ta có sức khỏe, có lao động và có chí, từ bỏ những điều mang lại khó khăn cho bản thân. Đôi bàn tay sẽ làm được ra tất cả, ít ra cũng sẽ góp phần làm được những điều mà chúng ta muốn làm. Giờ đây, cơ thể không toàn vẹn, có muốn làm việc kiếm tiền, có muốn giúp sức cho gia đình, âu cũng là điều khó khăn…

Lại có những người vì thất tình mà tìm đến cái chết để khiến cho người ở lại phải đau khổ cả đời… Được gì từ những việc làm như thế? Vì người ra đi mới là người thiệt thòi và người thân của họ mới là những người đau đớn vạn lần…

Cũng đã có nhiều người bé tắc trong công việc, kinh tế mà tự tìm đến cái chết để hi vọng, khi ra đi rồi sẽ vơi bớt được gánh nặng tâm lý và nợ nần. Nhưng đó không phải là sự lựa chọn tốt nhất. Người đi, kẻ ở mới là những người đau lòng và xót xa. Nỗi đau ấy còn lớn gấp trăm nghìn lần những nỗi đau khác…

Sự liều lĩnh của con người đôi khi thật đáng sợ… Chỉ mong dù có khó khăn, chúng ta cũng mạnh mẽ đứng lên, cũng cố gắng chia sẻ với người thân yêu để họ giúp đỡ. Và hơn hết, chúng ta phải có chí hướng, có quyết tâm vì một tương lai tốt hơn chứ không phải tìm cách hủy hoại bản thân mình. Vì cuộc sống này không phải chỉ có mình ta…

Nam Châm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Góc nhìn sự kiện