Huyền thoại Brian Jones - The Rolling Stones bị hại chết?

Ngày 13/09/2015 00:06 AM (GMT+7)

Có thể với khán giả Việt Nam, đặc biệt là lớp trẻ, Lewis Brian Hopkin Jones là một cái tên không mấy quen thuộc.

Có thể với khán giả Việt Nam, đặc biệt là lớp trẻ, Lewis Brian Hopkin Jones là một cái tên không mấy quen thuộc. Nhưng nếu nhắc đến ông với tư cách là người sáng lập, thủ lĩnh của ban nhạc huyền thoại The Rolling Stones, thì hẳn không khó để hình dung mức độ nổi tiếng và tầm ảnh hưởng của Brian Jones tới làng nhạc thế giới. Tiếc rằng, tài năng âm nhạc này đã sớm từ giã cõi đời khi mới 27 tuổi. Ông được phát hiện chết đuối tại bể bơi ở nhà riêng tại East Sussex. Sự ra đi của ông để lại nhiều nuối tiếc cho một tài năng sớm nở chóng tàn.

Huyền thoại Brian Jones - The Rolling Stones bị hại chết? - 1
Brian Jones - huyền thoại âm nhạc của thế giới.

Vào đêm ngày 2/7, rạng sáng ngày 3/7/1969, Brian được phát hiện nằm bất động dưới đáy bể bơi. Bạn gái của ông, Anna  Wohlin khẳng định Brian vẫn còn sống sau khi được đưa lên mặt đất vì vẫn còn mạch đập. Tuy vậy, khi các bác sĩ đến hiện trường, họ cho rằng mọi chuyện quá muộn và nam nhạc sĩ này đã qua đời.

Điều tra chính thức

Thông tin chính thức từ cuộc điều tra cho biết, nam nhạc sĩ đã đi bơi vào nủa đêm sau vài lời phàn nàn về sự oi bức. Bạn gái của ông  Anna Wohlin, cùng  người bạn là Janet Lawson và thợ xây Frank Thorogood đã ở cùng Brian trong đêm đó, và có dùng rượu. Lawson - một y tá, đã cảnh báo hai người bạn rằng họ không nên bơi vào ban đêm khi vừa uống rượu, nhưng Brian và Thorogood đã bỏ qua lời khuyên này.

Huyền thoại Brian Jones - The Rolling Stones bị hại chết? - 2
Bể bơi tại nhà riêng của nam nghệ sĩ - nơi xảy ra cái chết đầy bi kịch.

Không lâu sau đó, Mary Haddock, quản gia của dinh thự đã phát hiện chủ của mình nằm dưới đáy bể bơi. Bà, cùng với bạn gái Brian và Frank Thorogood là người đã đưa Brian lên bờ, thực hiện thao tác hô hấp nhân tạo. Nhưng khi cảnh sát và xe cứu thương đến thì Brian đã tắt thở. Theo báo cáo xét nghiệm tử thi, thì nam nhạc sĩ này chết đuối, phần nhiều do cơ thể yếu, dùng rượu và thuốc dẫn đến đột quỵ và không kịp bơi lên bờ.

Có người cho rằng, Brian Jones đã bị lên cơn hen suyễn khi đang bơi dẫn đến cái chết thương tâm này, bởi ông bị hen suyễn mãn tính từ khi còn bé. Tuy nhiên, khám nghiệm tử thi cho thấy ông không chết sặc vì hen.

Ngộ sát?

Huyền thoại Brian Jones - The Rolling Stones bị hại chết? - 3
Frank Thorogood và Anna Wohlin tại tang lễ.

Rất nhiều người cho rằng, cái chết của Brian Jones không đơn giản như vậy. Chết đuối chỉ là sự che đậy cho những sự thật đằng sau.

Theo như những gì bạn gái của Brian nhớ lại, thì trước khi rời bể bơi để nghe điện thoại, Brian còn bơi rất khỏe. Bản thân nhạc sĩ tài ba này cũng là người rất giỏi bơi lội.

15 phút sau khi bà quay lại, mọi việc đã khác hẳn. Theo lời khai của Wohlin, Frank Thorogood - người cùng bơi với Brian trước đó đã tỏ ra khá miễn cưỡng khi phải đưa Brian lên bờ. Bà tin rằng, chính Frank đã hại chết bạn trai mình bằng cách ấn đầu Brian xuống nước khi không ai có mặt ở bể bơi. Tuy nhiên, Wohlin không có bằng chứng xác thực cho việc này.

Huyền thoại Brian Jones - The Rolling Stones bị hại chết? - 4

Dù vậy, theo nhiều nguồn tin, đến cuối đời, chính Frank Thorogood đã thừa nhận hành động tội lỗi của mình. Vào năm 1993, 24 năm sau khi sự việc xảy ra, Frank hấp hối trên giường, đã cho gọi Tom Keylock – người từng là lái xe, và là quản lý nội bộ của nhóm nhạc Rolling Stones và nói: “Là tôi đã đã hại Brian. Việc đã xảy ra như vậy”.

Theo như báo giới phân tích, không có động cơ thực sự rõ ràng để Frank giết Brian. Sự việc xảy ra và lời thú nhận của Frank, có thể là ám chỉ ông đã đùa giỡn quá mức và nhấn đầu của Brian xuống nước quá lâu khi cả hai đang cùng bơi dưới bể.

Bị giết có chủ ý?

Huyền thoại Brian Jones - The Rolling Stones bị hại chết? - 5
Ban nhạc rock huyền thoại một thời.

Cái chết bất thường của thủ lĩnh một thời của nhóm The Rolling Stones dẫn đến nhiều cuộc điều tra, từ chính thức đến bên lề. Trong đó, cuộc điều tra do Alan Klein – quản lý của nhóm nhạc được coi là một trong những cuộc điều tra cá nhân có tính xác thực và ảnh hưởng nhất. Trong bộ hồ sơ này, Alan Klein đã chỉ ra một nghi phạm duy nhất: Tom Keylock – tài xế của nhóm nhạc.

Sở dĩ Alan Klein đặt Tom Keylock lên diện hung thủ, bởi 48 giờ sau khi Brian Jones bị coi là chết đuối trong hồ bơi, Tom Keylock đã đến thu gom rất nhiều giấy tờ cá nhân của nam nghệ sĩ, đem đốt trước cổng dinh thự. Tại sao Tom lại hành động như vậy? Những giấy tờ trên là gì? Tại sao lại phải đem đốt nếu không có điều gì mờ ám? Tuy nhiên, cảnh sát Anh chưa bao giờ đưa Tom Keylock vào diện nghi phạm để giam giữ và điều tra.

Theo như quản lý của nhóm The Rolling Stones, trong đêm xảy ra tai nạn, Tom Keylock cũng có mặt tại bể bơi. Trong bộ hồ sơ mà Alan Klein điều tra, có nhân chứng đã nhìn thấy một người đàn ông dúi đầu Brian Jones xuống bể bơi. Tuy nhiên, người này đã bị đe dọa và ra nước ngoài sinh sống. Nhiều năm sau đó, Tom cũng thừa nhận mình có mặt tại nhà của Brian khi sự việc xảy ra, dù không xuống bơi hay có mặt ở bể bơi.

Hơn thế, Frank Thorogood đã tự thú trên giường bệnh với chính Tom Keylock. Điều này cũng chỉ được truyền đến công chúng qua lời nói của Tom thay vì bất cứ hình thức xác thực nào như băng ghi âm hoặc biên bản có chữ ký. Nhiều người cho rằng, Frank Thorogood chỉ là con tốt thí nhận tội thay cho Tom.

Điều trùng hợp là đúng 40 năm sau ngày thủ lĩnh của nhóm nhạc Rock ra đi, Tom Keylock cũng từ giã cõi đời, để lại phía sau rất nhiều câu hỏi không lời đáp.

Bị đồng đội hại chết?

Huyền thoại Brian Jones - The Rolling Stones bị hại chết? - 10
Keith Richard - nhân vật nổi bật trong nhóm nhạc bị nghi đã hại chết Brian.

Có giả thuyết cho rằng, Brian Jones bị chính những đồng đội trong ban nhạc hại chết. Câu chuyện này do chính Jan Bell Thorogood, con gái của Frank Thorogood chia sẻ với báo giới. Jan cho biết, chính cha của cô đã kể lại sự thật với con gái. Vào buổi sáng của ngày định mệnh, 2 thành viên của ban nhạc The Rolling Stones là Mick Jagger và Keith Richard đã đến gặp Brian Jones để yêu cầu nam nhạc sĩ từ bỏ hoàn toàn bản quyền với tên nhóm nhạc cũng như những vấn đề liên quan khác. Tuy nhiên, Brian đã không chấp nhận và chính Keith đã kề dao vào cổ ông. Frank Thorogood đã phải can thiệp và giúp các thành viên của The Rolling Stones lấy lại bình tĩnh.

Chính vởi vậy, Jan Bell cho rằng, không có gì lạ nếu Keith Richard lên kế hoạch hại Brian. Dù là thủ lĩnh, người tiên phong và dẫn dắt của nhóm nhạc, nhưng càng sau, Brian Jones càng trượt dài trong rượu và chất kích thích. Biểu hiện của anh trong hoạt động của nhóm càng ngày càng kém, đến nỗi ông bị yêu cầu rời khỏi nhóm vào tháng 6/1969. Xích mích giữa các thành viên ngày càng nghiệm trọng, và đây là điểm mấu chốt khiến nhiều người tin rằng, chính Keith Richard đã hại chết Brian Jones sau khi không đạt đến những thỏa thuận chung cho các tranh chấp.

Cuối cùng, nam nghệ sĩ tài hoa Brian Jones chết đuối thông thường hay bị ngộ sát? Là sự vô tình hay cố ý ám hại? Sau 46 năm, vẫn chưa ai có thể trả lời chính xác câu hỏi này. Các nghi phạm, nhân chứng và nhiều người liên quan cũng đã về với đất mẹ. Chỉ biết rằng, cuộc đời ngắn ngủi của Brian Jones vẫn luôn được nhắc đến, với tất cả tài năng và bi kịch.

L.N
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bí mật của Sao