Lan Phương: "Bạn trai cũ nghĩ bố tôi mang con gà cúng lên tầng... ăn một mình"

Ngày 31/01/2017 00:26 AM (GMT+7)

Lan Phương chia sẻ hài hước việc bạn trai cũ người ngoại quốc của cô đến thăm nhà dịp Tết và không hiểu vì sao bố cô mang con gà cúng lên tầng lâu thế, anh tưởng bố cô mang lên... ăn một mình.

Năm 2016 có thể coi là khá thành công với nữ diễn viên Lan Phương. Không chỉ đắt show sự kiện, được mời làm đại sứ của một thành phố tại Nhật Bản, Lan Phương còn lấn sân sang làm MC. Tuy nhiên, cô cũng khá buồn vì chưa tìm được người đàn ông của đời mình. Tuy vậy, Lan Phương vẫn luôn vui vẻ và lạc quan, bởi cô tin vào duyên số. Mới đây, nữ diễn viên đã có buổi trải lòng chân thật về công việc và cuộc sống trong năm qua.

Tôi hối tiếc nhất là chưa tìm được người đàn ông của đời mình

Nhìn lại năm vừa qua, chị thấy mình đã được những gì?

Năm 2016, tôi được làm nhiều hơn những công việc mới, được nhiều trải nghiệm mới mẻ và đặc biệt, trong đó vào tháng 4 tôi đã thực hiện được ước mơ của mình từ rất rất lâu rồi, đó là sang Nhật ngắm hoa anh đào và cảm nhận cuộc sống hạnh phúc dưới những tán cây anh đào của người Nhật. Lúc đó khi đến lâu đài Osaka, vừa nhìn thấy hoa anh đào từ xa, tôi đã chảy nước mắt vì hạnh phúc.

Lan Phương: amp;#34;Bạn trai cũ nghĩ bố tôi mang con gà cúng lên tầng... ăn một mìnhamp;#34; - 1

Thế còn điều gì khiến chị tiếc nuối nhất vì chưa làm được trong năm qua?

Điều tiếc nuối nhất là tôi vẫn chưa thực sự tìm được người đàn ông của đời mình .

Và một điều nữa là tôi không có thời gian sang dự lễ tốt nghiệp thạc sỹ của em trai bên Mỹ. Nhưng bù lại tôi cũng có nhiều thời gian với họ hàng, gia đình ngoài Hà Nội khi tôi cố gắng sắp xếp thời gian ra dự đám cưới của 2 em họ. Đó là khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng cũng làm tôi và mọi người rất hạnh phúc.

Chị có thể chia sẻ hơn về việc sang Nhật Bản, dường như chị rất có duyên với đất nước mặt trời mọc này?

Năm vừa qua, tôi được mời làm đại sứ của thành phố Munakata, Okinoshima là một hòn đảo trong tổ hợp các di sản đang được xét là Di sản thế giới của thành phố Munakata. Khi tôi tới Munakata để chính thức được bổ nhiệm là đại sứ của thành phố, nhận bằng chứng nhận từ ông thị trưởng với sự chứng kiến của các bên báo chí, tôi cảm thấy mình càng yêu đất nước Nhật hơn, có trách nhiệm hơn. Với vai trò mới này tôi có cơ hội hiểu biết nhiều hơn về thành phố Munakata và các di sản của họ và có thêm rất nhiều các mối quan hệ quan trọng, ý nghĩa.

Có thể nói, những vai trò này đầy mới mẻ, ý nghĩa và giúp tôi khám phá nhiều hơn bản thân mình. Với Jica , đây là năm thứ 2 tôi là Sứ giả thiện chí của họ, hoạt động nổi bật gần đây nhất của tôi là cùng Jica đến khánh thành cây cầu Cốc Pài  và tổ chức cuộc thi vẽ tranh cho các em hoc sinh dân tộc về cuộc sống quê hương đã thay đổi thế nào khi có cây cau Cốc Pài. Tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời với các em cũng như người dân Xín Mần-Hà Giang. Các em rất đáng yêu và tài năng.

Lan Phương: amp;#34;Bạn trai cũ nghĩ bố tôi mang con gà cúng lên tầng... ăn một mìnhamp;#34; - 2

Thế còn công việc MC Nhạc hội song ca thì sao? Năm vừa qua, khán giả khám phá ra thêm một Lan Phương MC bên cạnh vai trò diễn viên như trước kia?

Với chương trình Nhạc hội song ca, tôi thấy may mắn khi đạo diễn Quang Dũng đề nghị tôi đảm nhận. đây là một công việc hoàn toàn mới mẻ. Điều tôi thích nhất ở chương trình này là sau chương trình tất cả những khách mời, ca sĩ… đều trở nên thân quen và gần gũi. Thậm chí khi tôi đi quay một chương trình khác, con gái của một thí sinh tham gia Nhạc hội song ca dù bận cong viêc cũng nhờ bạn chạy ra gửi tặng tôi món quà nhỏ.

Bạn trai cũ không biết bố tôi bê con gà lên lầu làm gì

Lúc nào cũng thấy chị lạc quan, vui tươi và xinh đẹp, đâu là bí quyết của chị?

Phía sau lạc quan và vui tươi tôi vẫn có những lúc trầm lại khi còn một mình. Nhưng tôi vẫn luôn rèn luyện cho mình cách suy nghĩ và tiếp nhận vấn đề một cách lạc quan nhất nên những giây phút không vui ấy chỉ kéo dài một chút thôi. Bí quyết duy nhất của tôi là cố gắng nhìn để  hiểu mọi việc theo nhiều chiều và từ đó chọn chiều suy nghĩ tốt nhất để mang lại sự tự tin, lạc quan cho mình.

Khi có được điều đó, tôi sẽ trở nên vui vẻ, hạnh phúc hơn, yêu thương bản thân mình nhiều hơn, biết làm đẹp cho mình, nuông chiều mình thêm một chút . Thêm nữa là tôi vẫn còn “ngây ngô” với cuộc đời nhiều lắm nên ít bị tác động bởi những chuyện không hay.  Kết quả của những điều dó là trông tôi lúc nào cũng vui tươi và trẻ trung.

Lan Phương: amp;#34;Bạn trai cũ nghĩ bố tôi mang con gà cúng lên tầng... ăn một mìnhamp;#34; - 3

Mọi năm chị thường ăn Tết cổ truyền như thế nào? Năm nay có gì khác với mọi năm không?

Mọi năm tôi về nhà với bố mẹ ở Vũng Tàu chuẩn bị Tết và đón giao thừa với bố mẹ, rồi thường thì sau đó tôi lên Sài Gòn để đi diễn kịch. Năm nay có lẽ tôi sẽ sang Nhật chơi, vừa để công tác, vừa gặp gỡ gia đinh nuôi người Nhật cuả tôi và bạn bè tôi bên đó. Tôi chưa bao giờ đi chơi Tết xa, thế nên tôi rất hồi hộp và thích thú với lần đi chơi này.

Đi nhiều nơi trên thế giới, chị cảm nhận được Tết Việt khác ngày Tết các nước khác như thế nào?

Tết Việt luôn là những ngày hướng về gia đình, ấm áp và thiêng liêng hơn. Mọi người chia sẻ thời gian bên nhau và chúc nhau những điều tốt đẹp cho năm mới. Tết Tây ở các nước khác họ cũng hướng về gia đình nhưng với tôi Tết Việt vẫn mang giá trị truyền thống và giá trị về mặt tình cảm gia đình rất nhiều.

Ngày Tết chị thường làm gì? Chị có vào bếp nấu nướng phụ giúp bố mẹ hay không? Chị tự tin vào khả năng nấu món gì nhất?

Ngày Tết tôi giỏi nhất là dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn thì không phải sở trường của tôi. Tôi thích đi chợ với mẹ mua đồ ăn Tết, mua hoa, và dọn nhà.

Đã bao giờ chị mời bạn trai Tây đến nhà thưởng thức Tết Việt cùng gia đình chưa?

Bạn trai cũ trước đây đã đến nhà ăn Tết với gia đình tôi. Sau đó, có câu chuyện rất vui là anh ấy ra nói nhỏ với tôi là, sao thấy bố tôi mang đĩa gà luộc lên lầu rồi không thấy đâu nữa, chẳng lẽ bố tôi ăn hết một mình?. Tôi kể lại với bố mẹ và cả nhà ôm bụng cười vì anh ấy không biết là bố tôi mang đồ ăn lên lầu để đặt vào bàn thờ cúng ông bà (Cười lớn).

Lan Phương: amp;#34;Bạn trai cũ nghĩ bố tôi mang con gà cúng lên tầng... ăn một mìnhamp;#34; - 4

Bố mẹ liên tục giục lấy chồng, tôi cũng muốn cưới nhưng duyên chưa tới nên đành chịu...

Có nhiều mối tình với các chàng trai ngoại quốc nhưng thời gian vừa qua chị khá im ắng chuyện tình cảm, giờ chị có đang hẹn hò ai không?

Thời gian qua tôi có hẹn hò nhưng vì chưa có ai là người thuộc về mình nên tôi cứ im lặng vậy thôi. Bây giờ tôi cũng đang hẹn hò nhưng hiện tại thì tôi chẳng còn thấy tin tưởng vào chuyện gì sẽ thành sự thật nữa.

Nhiều người nhận xét: "Lan Phương Tây lắm nên thường chỉ yêu trai Tây thôi", chị thấy có đúng không?

Tôi không phải là cô gái truyền thống theo kiểu xưa, nhưng tôi vẫn có nhiều đức tính của con gái Á Đông mà. Có lẽ vì tôi suy nghĩ cởi mở và không thích đóng khung mình ở đâu nên những nền văn hóa khác sẽ khiến tôi thấy thú vị để nói chuyện tìm hiểu hơn, và như vậy khiến toi nảy sinh tình cảm dễ hơn với người nước ngoài.

Có bao giờ chị nghĩ mình sẽ yêu và kết hôn với một người đàn ông Việt hay không?

Việc kết hôn với người Việt hay Tây tôi cũng không có bắt buộc bản thân mình phải thế nào, tôi nghĩ tất cả do duyên mà thôi.

Ở tuổi này, bố mẹ chị có giục chị chuyện kết hôn và sinh con hay không?

Bố mẹ tôi lúc nào cũng giục nhưng rồi họ hiểu là duyên tôi chưa tới, có muốn tôi cũng không làm gì được. Vì tôi là người muốn chuyện này hơn ai hết mà. Nhưng không ai có mọi thứ một cách dễ dàng cả. Tôi cũng không ngoại lệ.

Lan Phương: amp;#34;Bạn trai cũ nghĩ bố tôi mang con gà cúng lên tầng... ăn một mìnhamp;#34; - 5

Những dịp Tết, các cô gái ngoài 30 rất ngại về quê vì sợ bị họ hàng thúc giục chuyện lấy chồng, chị có bị như vậy không? Chị có lời khuyên gì cho các bạn gái đang lo lắng phải dẫn một ai ra mắt trong dịp Tết này?

Nếu về quê có ai hỏi tôi vẫn hay nói là chừng nào cháu có mọi người sẽ biết, hoặc là cháu chưa có duyên với ai hết. Tôi không bao giờ cố gắng dẫn ai về. Tôi không muốn như nhiều bạn khác là lấy vội một ai đó rồi nhanh chóng 2 người nhận ra không hợp nhau, hay vì không thực sự yêu nhau thì sẽ dễ chia tay.

Những cô gái đã có chồng thì Tết lại là nỗi “ám ảnh” vì thường phải vào bếp nấu nướng rất nhiều, chị nghĩ gì về điều này, chị có lời khuyên nào giúp các chị em đã kết hôn không phải sợ Tết quê chồng hay không?

Tôi chắc chắn không phải là một cô gái truyền thống bếp núc nên nếu tôi là vợ trong một gia đình truyền thống tôi sẽ sợ vô cùng. Thế nên tôi không dám có lời khuyên nào với những chị em trong hoàn cảnh này vì ngay cả bản thân tôi cũng không dám nghĩ tới điều đó (cười).

Kế hoạch trong năm mới 2017 của chị là gì?

Trong năm tới, tôi sẽ tiếp tục với vai trò sứ giả thiện chí của tổ chức Jica và giúp quảng bá hình ảnh của Munakata tới khán giả Việt. Tháng 7 tới tôi sẽ đến dự lễ công nhận Tổ hợp di sản của Munakata là di sản thế giới. Ngoài ra, tôi sẽ tham gia một gameshow truyền hình mới về hài kịch. Tôi cũng đang háo hức chuyến đi Hàn Quốc với Nhạc hội song ca.

Xin cảm ơn và chúc chị hạnh phúc!

Lan Phương: amp;#34;Bạn trai cũ nghĩ bố tôi mang con gà cúng lên tầng... ăn một mìnhamp;#34; - 6

An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lan Phương