Nghệ sỹ Giang Còi: "Nhếch nhác" trong phim, đào hoa ngoài đời thực

Ngày 16/01/2016 10:06 AM (GMT+7)

Sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, Giang Còi đến với người vợ thứ 2 kém mình 25 tuổi và có thêm 2 người con.

Là dân phố cổ Hà Nội nhưng diễn viên Lê Hồng Giang lại thành công với vai diễn nông dân trong series hài Gặp nhau cuối tuần. Với ngoại hình nhỏ bé, nhanh nhẹn, anh được đông đảo khán giả yêu thích với biệt danh Giang còi.

Gần đây, anh ít xuất hiện trên truyền hình nhưng cuộc sống của diễn viên này vẫn được nhiều người quan tâm. Sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, anh đến với người vợ thứ 2 kém mình 25 tuổi và có thêm 2 người con.

Trong cuộc gặp gỡ với PV báo ĐS&PL, nghệ sỹ Giang còi không ngần ngại chia sẻ về cuộc sống hôn nhân với người vợ trẻ…

- Thành công với nhiều vai hài, đặc biệt là các vai nông dân nhếch nhác, nghiện rượu, trộm gà của vợ nhưng “dư luận đồn thổi” Giang còi rất đào hoa ngoài đời thực. Lời đồn ấy đúng bao nhiêu phần trăm, thưa anh?

Đúng là khán giả có quan tâm tới mình thì mới tò mò như vậy. Nhiều khi đi diễn, khán giả cũng hỏi tôi về vợ con, về cuộc sống riêng tư, nhưng tôi thích giữ những cái đó cho riêng mình. Tôi là một nghệ sỹ và yêu cái đẹp, cũng có nhiều khán giả dành cho nghệ sỹ chúng tôi sự mến mộ, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở chuyện xã giao thôi. Tôi cũng chả dại gì mà đánh đổi cả gia đình để “ôm” những mối quan hệ phù phiếm ấy.

Nghệ sỹ Giang Còi: quot;Nhếch nhácquot; trong phim, đào hoa ngoài đời thực - 1

Giang Còi và người vợ kém 25 tuổi của mình.

- Anh có thể chia sẻ một chút về người vợ kém mình nhiều tuổi?

Cô ấy chỉ kém tôi... 25 tuổi thôi mà. Vợ chồng là cái duyên số thật, hồi đó, tôi vào ký túc xá trường Sân khấu Điện ảnh tuyển diễn viên gặp được cô sinh viên năm thứ nhất kém 25 tuổi, ai ngờ lại trở thành vợ mình. Sau gần chục năm trời độc thân, tưởng rằng mình không thể yêu được nữa, vậy mà khi gặp cô ấy, trái tim tôi đã bị lỗi nhịp...

Thời gian đầu, tôi đưa cô ấy về nhà chơi, làm quen với mấy đứa con. Họ gọi là chị - em rồi rủ nhau đi ăn chè... Nhưng đúng ngày cưới, chẳng ai xui mà chúng nó gọi “dì” xưng “con” làm tôi rất hạnh phúc. Chúng tôi hiện đang sống tại một trang trại ở xã Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội.

- Lấy được vợ trẻ như vậy chắc hẳn anh rất chiều vợ?

Khi đã hiểu và yêu nhau thì không riêng gì tôi mà nhiều nghệ sỹ khác cũng muốn chiều vợ mình. Tôi chiều vợ nhưng không tuỳ tiện, tôi chiều vợ theo kiểu chia sẻ chứ không hình thức như tặng hoa, quà các ngày lễ. Tôi thấy những việc đó phù phiếm lắm, nhất là khi về ở với nhau và có con rồi thì những điều ấy không hợp nữa. Tôi thực tế như này: Đi làm về có bao nhiêu tiền, tôi đưa cho vợ hết. Cái gì hỏng trong nhà tôi cũng chủ động sửa và làm cho hoàn thiện, con cái thiếu gì thì mua. Với tôi, như vậy là chiều vợ con rồi.

- Hơn vợ hàng chục tuổi, có khi nào anh gặp phải tình huống “khó đỡ” không?

Đúng là kết hôn với người trẻ hơn mình, cuộc sống của hai vợ chồng cũng khó tránh khỏi những tình huống hài hước. Nhiều lúc đi ngoài đường, người ta toàn lầm tưởng là... hai bố con, khiến cho hai vợ chồng cứ tủm tỉm cười. Bà xã tôi nấu ăn rất giỏi. Chỉ cần đọc qua sách hoặc đi ăn ở nhà hàng về là có thể nấu được y chang như vậy. Tôi luôn trân trọng cuộc sống gia đình, vì đã đổ vỡ một lần rồi nên tôi chỉ mong mình có một cuộc sống bình yên, tránh những thị phi không đáng có.

- Là một nghệ sỹ mang tiếng đào hoa, thường xuyên đi công tác xa, vợ anh có lo lắng gì không?

À, ớt nào mà ớt chẳng cay. Đã sống cùng với nhau thì chỉ cần thay đổi nhỏ, người phụ nữ sẽ nhận ra. Vấn đề là tôi cũng là người nghiêm túc, nên vợ muốn ghen cũng làm gì có lý do. Với tôi bây giờ ngoài việc đi diễn, thì tôi về trang trại của mình để trồng rau, chăn nuôi và cùng vợ chăm sóc các con để tránh xa sự ồn ào của phố xá. Đây chính là lý do mà gia đình tôi chuyển từ phố cổ Hà Nội ra ngoại thành sống. Cuộc sống của chúng tôi hiện rất hạnh phúc.

Nghệ sỹ Giang Còi: quot;Nhếch nhácquot; trong phim, đào hoa ngoài đời thực - 2

Nghệ sỹ Giang Còi và các con.

- Khán giả chờ đợi Giang Còi trong dịp Tết với những vai hài chẳng giống ai. Tết này, tiếng cười anh mang đến cho mọi người có khác những mùa xuân trước?

Mỗi khi tết đến, xuân về thì các đoàn làm phim đều đua nhau làm phim tết. Cũng đừng nặng nề coi các bộ phim tết là nghệ thuật, hãy coi đó là quả dưa chuột, rau sống để trong tủ lạnh, ăm cho tiêu mỡ ngày tết. Vì thế, các nghệ sỹ cũng muốn làm những bộ phim giải trí để mang tiếng cười cho khán giả nhân dịp năm mới đến. Hy vọng rằng, thành quả nghệ thuật của chúng tôi sẽ được đánh giá khác đi, xem phim xong, khán giả thấy nhẹ nhàng hơn để bắt đầu năm mới 2016 với nhiều điều may mắn.

- Cảm ơn những chia sẻ của anh, chúc gia đình anh luôn hạnh phúc, may mắn!

Theo Lạc Thành
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu trường showbiz