NSƯT Hoài Linh: “Có người muốn hãm hại tôi, tung tin nhà thờ Tổ bị dỡ”

Ngày 23/02/2016 08:50 AM (GMT+7)

“Sau khi tôi được nhà nước trao tặng danh hiệu NSƯT, nhiều người mừng nhưng cũng không ít người ghét và muốn hãm hại. Chuyện tung tin chính quyền đòi phá dỡ ngôi nhà Tổ đang xây của tôi là một trong những âm mưu của họ”, danh hài Hoài Linh chia sẻ.

Dù đang tất bật với công việc nhưng danh hài Hoài Linh đã dành cho phóng viên báo điện tử Một Thế Giới một cuộc trao đổi ngắn.

NSƯT Hoài Linh: “Có người muốn hãm hại tôi, tung tin nhà thờ Tổ bị dỡ” - 1

  Toàn cảnh ngôi nhà thờ Tổ nghiệp của danh hài Hoài Linh. Ảnh: Dương Cầm

Phóng viên: Có hay không chuyện anh bị chính quyền buộc ngưng xây dựng ngôi nhà Tổ nghiệp ở phường Long Phước, quận 9, TP.HCM?

NSƯT Hoài Linh: Tôi đang đi quay ở Đồng Nai, ngày mai mới về Sài Gòn và ngày mốt lại phải bay sang Canada diễn. Đang chúi mũi vô công việc đến nỗi không có thời gian ăn cơm, tự nhiên bị tai bay vạ gió.

Tôi vừa tức cười vừa buồn. Làm gì thì làm, dù với mục đích thô thiển nào cũng không nên đụng đến những điều linh thiêng như Tổ nghiệp.

Tôi khẳng định không có ai làm khó gì tôi cả. Chính quyền quận 9 rất ủng hộ khi biết tôi mua đất ở đây. Tôi xin phép chính quyền địa phương xây dựng ngôi nhà thờ Tổ nghiệp, được đồng ý và không hề có sự làm khó nào. Hiện tại, ngôi nhà Tổ nghiệp vẫn đang được hoàn thiện những công đoạn cuối cùng. 

NSƯT Hoài Linh: “Có người muốn hãm hại tôi, tung tin nhà thờ Tổ bị dỡ” - 2

Bên trong gian chính ngôi nhà thờ Tổ nghiệp do danh hài Hoài Linh xây dựng. Ảnh: Dương Cầm

Vậy thông tin ngôi nhà Tổ của anh bị ngừng xây dựng, bị phá dỡ xuất phát từ đâu?

- Có thể do sự ganh ghét của một số người, nhất là sau khi tôi được nhận danh hiệu cao quý NSƯT của nhà nước. Họ không hài lòng với điều đó và tìm mọi cách để ghép tôi vào việc này, việc khác hòng gây mất uy tín của tôi. Chuyện ngôi nhà thờ Tổ nghiệp bị chính quyền đòi phá dỡ, buộc xây dựng là chuyện bịa đặt trắng trợn nhất mà tôi được biết. Làm gì có chuyện đó!

Đầu tiên thông tin này xuất hiện trên một trang facebook, sau đó được nhiều người chia sẻ. Một trang tin lấy lại thông tin và đăng lên.

NSƯT Hoài Linh: “Có người muốn hãm hại tôi, tung tin nhà thờ Tổ bị dỡ” - 3

  Danh hài Hoài Linh khẳng định không hề có chuyện phá dỡ ngôi nhà thờ Tổ, cũng như sự cấm cản của chính quyền. Hiện tại căn nhà thờ Tổ đang được hoàn thiện những công đoạn cuối cùng. Ảnh: Dương Cầm

Theo anh thì họ tung tin này ra nhằm mục đích gì, thưa anh?

- Tôi là nghệ sĩ hải ngoại, lại được nhà nước phong tặng NSƯT, họ tung tin tôi bất mãn chính quyền, thề thốt sẽ về Mỹ luôn và không quay về Việt Nam nữa sau khi bị chính quyền cấm cản xây nhà Tổ, buộc phá dỡ. 

Tôi bị khùng hay sao mà phát biểu một câu mà đứa trẻ lên 3 cũng biết là sai trái? Khán giả ở Việt Nam đã nuôi sống tôi bấy lâu, tôi dứt bỏ luôn được sao? Tôi không phải là loại người ăn cháo đá bát, bội quên tình nghĩa.

Là nghệ sĩ, tôi chỉ biết hoạt động nghệ thuật chân chính, kiếm tiền bằng mồ hôi nước mắt, tôi không dám nghĩ đến những chuyện của “bề trên”. Bao nhiêu năm nay, tôi về Việt Nam hoạt động chưa có một hành động hay phát biểu nào động chạm đến một cá nhân dù họ là người bình thường nhất, đừng nói chi đến những chuyện "chính trị, chính em" to tát. 

Đừng lấy lửa bỏ tay người, tội nghiệp tôi!

NSƯT Hoài Linh: “Có người muốn hãm hại tôi, tung tin nhà thờ Tổ bị dỡ” - 4

  Một góc ngôi nhà thờ Tổ nghiệp đã hoàn thiện. Ảnh: Dương Cầm

Anh đã xử lý vấn đề này thế nào?

- Tôi đã báo cáo chính quyền. Ai gây ra chuyện này sẽ bị xử lý.

Hiện nay, anh vẫn làm việc cật lực để kiếm tiền dốc vào ngôi nhà thờ Tổ?

- Xây dựng nhà thờ Tổ nghiệp bằng cái tâm, không nên kể lể làm gì. Tôi chỉ muốn xây nhà thờ Tổ để thể lòng biết ơn Tổ nghiệp đã cho mình cái nghề, có cuộc sống đầy đủ và được khán giả yêu thương.

Nhờ Tổ nghiệp cho tôi được cái duyên hài và khán giả thương, chịu bỏ tiền mua vé coi tôi diễn, tôi mới có ngày hôm nay. Ơn sâu, nghĩa nặng lắm. Nếu không xây nhà thờ Tổ, tôi vẫn diễn cật lực vì máu nghệ thuật trong người mình không bao giờ chịu ngừng sôi sục. Đã là nghệ sĩ thì phải vậy, như con tằm nhả tơ cho đến lúc chết.

Xin cám ơn anh Hoài Linh!

Theo Lê Ngọc Dương Cầm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot