Quán quân Đức Vĩnh khiến vùng quê nghèo “mất ăn, mất ngủ”

Ngày 07/04/2015 13:46 PM (GMT+7)

Đêm chung kết VN’s Got Talent, cả quê hương Đức Vĩnh đã có một đêm thức trắng.

Cho đến bây giờ, không khí hào hứng, rộn ràng ấy vẫn còn lan tỏa khắp đường làng ngõ xóm và ở mái trường tiểu học Cách Bi nơi Vĩnh theo học.

Theo lời kể của những người dân ở xã Cách Bi (huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh), ngay từ những ngày đầu cậu bé Đức Vĩnh “khăn gói” đi thi đã làm xôn xao cả vùng quê nghèo bởi kinh tế gia đình Vĩnh khá eo hẹp: Mẹ làm nghề nông, bố mắc cùng lúc nhiều căn bệnh, các chị gái phải nghỉ học giữa chừng.

Thương lắm các cô chú ạ! Trước khi sinh Vĩnh thì bố mẹ cháu đi làm ăn trong Nam. Lúc trở về cũng chẳng bớt nghèo vì đông con, hai vợ chồng lại chẳng có ngành nghề ổn định. Có dạo, vợ chồng anh Tuấn chị Nghĩa xoay sang bán hàng ăn nhưng anh ấy lại đổ bệnh nên được đồng nào dắt lưng dành dụm được lại đổ vào thuốc men, chạy chữa hết”, ông Thạch Văn Tùng – hàng xóm của Đức Vĩnh cho biết.

Quán quân Đức Vĩnh khiến vùng quê nghèo “mất ăn, mất ngủ” - 1

Đức Vĩnh bật khóc khi nhận ngôi vị Quán quân

Qua tìm hiểu của phóng viên, trước đây, ông nội của Đức Vĩnh cũng đã nổi tiếng cả vùng vì đam mê chèo, tuồng và thường xuyên sinh hoạt tại đoàn văn nghệ. Tuy nhiên, ông nội Vĩnh đã mất cách đây mấy năm, người còn lại trong gia đình truyền cho cậu bé động lực ca hát, biểu diễn đó là người mẹ quanh năm chân lấm tay bùn, những lúc nông nhàn lại tham gia sinh hoạt cùng đội văn nghệ của thôn.

Trong mắt bà con ở đây, mẹ Đức Vĩnh là người phụ nữ tảo tần, một mình gánh vác toàn bộ công việc gia đình, nợ nần khi chồng ngã bệnh, dạy dỗ con cái ngoan ngoãn và vẫn lạc quan, truyền thụ cho con trai út những làn điệu chèo, tuồng mình học được.

Quán quân Đức Vĩnh khiến vùng quê nghèo “mất ăn, mất ngủ” - 2

Mẹ là người truyền lửa đam mê cho Đức Vĩnh

“Cháu Vĩnh còn nhỏ nhưng năng khiếu đã sớm bộc lộ và bà con ở đây ai cũng yêu quý, ngưỡng mộ. Vĩnh đã bỏ lỡ 2 mùa thi trước nên ngày cháu quyết tâm đi thi, chị Nghĩa chiều con đành giao ruộng ở nhà cho người thân làm giúp, đưa con lên thành phố đi thi. Kể từ đó, hôm nào phát sóng chương trình, chúng tôi cũng đều mở ti vi và dõi theo hành trình của cháu. Ở ngoài cháu hát đã hay nhưng lên sâu khấu, có trang phục đẹp, âm thanh tốt và được đông đảo mọi người cổ vũ thì Vĩnh còn hát và diễn tốt hơn”, ông Thắng hồ hởi chia sẻ.

Được biết, trước khi diễn ra đêm Gala Chung kết Vietnam’s Got Talent, bà con xã Cách Bi đã bỏ cả công việc đồng áng, nhà cửa để ngồi trước tivi chờ tới giờ phát sóng chương trình. Mỗi lần cậu bé Đức Vĩnh xuất hiện trên sân khấu hay biểu diễn xong, ở những chòm xóm lại vang lên tiếng vỗ tay, reo hò, cổ vũ dù mọi người chỉ được ngắm cậu bé qua màn ảnh nhỏ.

Quán quân Đức Vĩnh khiến vùng quê nghèo “mất ăn, mất ngủ” - 3

Tài năng nhí trong vòng tay họ hàng

“Ngay hôm nay, 7/4 xã chúng tôi đã cùng nhà trường nơi cháu Vĩnh học tập đến chúc mừng, động viên cháu và gia đình. Trường tiểu học Cách Bi của cháu đã “bí mật” bố trí một xe ô tô đưa thầy hiệu trưởng và các thầy cô ra đón Vĩnh để tạo bất ngờ với cậu bé. Tôi nghĩ rằng, ngoài tài năng của cháu Vĩnh thì ở cháu còn thể hiện một nghị lực, một đam mê đáng trân trọng”, ông Nguyễn Thế Thắng - Phó Chủ tịch UBND xã Cách Bi cho biết thêm.

Cô Phan Thị Ly - giáo chủ nhiệm của Đức Vĩnh chia sẻ: "Cả 3 năm học, Đức Vĩnh đều làm lớp trưởng và là một học sinh chăm chỉ, năng động, luôn đi đầu trong các hoạt động của lớp. Đức Vĩnh học giỏi đều các môn, nhưng giỏi nhất là Toán, tiếng Anh. Cậu bé thông minh, hát hay, có khiếu kể chuyện nên có nhiều bạn yêu mến. Trước khi thi chung kết Vietnam’s Got Talent, Vĩnh phải nghỉ học 2 tuần nhưng em nhất quyết mang theo cả bộ sách giáo khoa vào Sài Gòn để tự học".

Sau chiến thắng thuyết phục của Đức Vĩnh, căn nhà nhỏ bé, đơn sơ của gia đình em ở quê nhà luôn nườm nượp bước chân, giọng nói, tiếng cười của bà con, hàng xóm đến chúc mừng, động viên gia đình cho cậu bé tiếp tục theo đuổi đam mê của mình.

Quán quân Đức Vĩnh khiến vùng quê nghèo “mất ăn, mất ngủ” - 4

Bố của Vĩnh (trái) nhiều năm bị bệnh

Anh Nguyễn Đức Tuấn – bố của Quán quân Vietnam’s Got Talent tâm sự: “Hai năm trở lại đây, tôi bị bệnh khớp, gút và thận nên gần như chẳng làm được gì đỡ đần vợ con. Đã thế mỗi tháng tiền thuốc men, khám bệnh còn tốn 4 -5 triệu đồng. Nhiều khi, thấy con mê hát, thích đi thi để thử sức mình tôi thương xót lắm mà không biết phải làm gì, chẳng nhẽ cứ đi vay nợ mãi”.

Nói đến đây, giọng anh Tuấn nghẹn ngào. Bà con làng xã đến chia vui vẫn không ngớt lời động viên gia đình anh Tuấn và ngỏ ý sẵn sàng giúp đỡ để cậu bé được phát triển tài năng.

Anh Tuấn cho biết, mỗi lần con trai đi thi, vợ chồng anh lại vay nợ khoảng  5-7 triệu đồng rồi chờ đến đợt lương của hai con gái gửi về để trả nợ.  Hỏi có định hướng gì cho cậu con trai mà mọi người vẫn quen gọi là “thần đồng” chưa, anh lắc đầu: “Chắc chắn cháu sẽ theo con đường nghệ thuật nhưng bây giờ hướng đi hoàn toàn chưa rõ ràng. Mấy lần trước, Đài truyền hình cũng có mời cháu ra hát với cô Thanh Ngoan, rồi đi đóng phim, tuy chỉ là vai nhỏ thôi.Thế nhưng cho đến bây giờ, Vĩnh vẫn chưa xa mẹ lần nào, cháu vẫn còn ngủ với mẹ. Hai mẹ con đi đâu tôi cũng phải dặn dò cẩn thận vì không yên tâm. Chuyện xa xôi chắc cũng một vài năm nữa, khi cháu tách được khỏi mẹ mới tính được”.

Theo Thùy Phương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Vietnam’s Got Talent