Cả đời này, em chỉ yêu mình chồng

Ngày 27/10/2014 10:52 AM (GMT+7)

Đã hơn 1 lần Chi ‘lung lay’ trước người đàn ông lạ. Đó là một người đẹp trai, lịch lãm, phong độ, nhìn giàu có và sang trọng.

Ừ, đàn bà như Chi thì lẽ ra rất hợp với người đàn ông như thế. Chị xinh đẹp, dịu dàng. Vẻ đẹp của gái một con càng khiến nhiều người đàn ông theo đuổi. Chi được biết bao nhiêu ánh mắt khen ngợi, chẳng hiểu tự bao giờ, Chi lại đẹp mặn mà đến thế…

Nhìn chồng người có lúc mình lại nghĩ, ước gì chồng mình được như anh ấy. Chi cũng đã không ít lần nghĩ như vậy. Vì với chị, cuộc sống hiện tại thực sự có nhiều điều quá khó khăn. Ngày ngày, Chi đi làm, lương vài triệu đồng nhưng lại trang trải biết bao nhiêu là thứ. Chi tiêu gia đình, lo cho con cái, lo cho gia đình. Chồng cũng chỉ đưa cho Chi vài triệu một tháng, nói chung, cuộc sống như vậy là quá khó khăn. Nhưng có sao tiêu vậy, tích cóp dần.

Bạn bè diện quần áo đẹp, Chi cũng thèm lắm. Nhưng tiền đâu ra? Mua một bộ bây giờ là mất cả hộp sữa của con. Nghĩ vậy, Chi lại thôi, nén lòng mình. Nhìn Chi vẫn đẹp, đẹp vô cùng dù không được khoác lên người một bộ đồ long lanh. Mỗi lần ra ngoài, Chi chăm chỉ đánh chút son phấn thì trông khác hẳn. Đến chồng còn phải ngưỡng mộ ‘hôm nay vợ anh xinh thế, lâu lắm rồi anh mới thấy vợ xinh thế này’.

Cả đời này, em chỉ yêu mình chồng - 1

Bạn bè diện quần áo đẹp, Chi cũng thèm lắm. Nhưng tiền đâu ra? Mua một bộ bây giờ là mất cả hộp sữa của con. (ảnh minh họa)

Đôi lúc, được nghe một lời khen của chồng, chị lại mát ruột mát gan. Chị vốn là người phụ nữ đẹp, đẹp vô cùng thời còn son trẻ. Thế nên, khi nhìn người ta ăn diện, cũng có lúc chị chạnh lòng, chỉ là mình giờ đã khác xưa, không còn được điều kiện như trước nữa. Lòng chị dâng dâng một nỗi nghẹn ngào. Nhưng chỉ cần nhìn thấy ánh mắt hiền từ của chồng, nụ cười dịu dàng ấy là chị lại cảm thấy mọi mệt mỏi được xua tan…

Có những lúc, chồng đưa chị đi mua đồ bảo là nhân dịp ngày lễ hay sinh nhật chị, chị mừng lắm. Dù là anh không cầu kì vào cửa hàng sang trọng, có khi chỉ đưa chị vào cửa hàng bé tí, thậm chí là bộ đồ đẹp ngoài chợ, chị cũng thấy vui vui. Anh bảo ‘bộ nào mặc lên người vợ cũng đẹp nên cần gì hàng hiệu. Cứ mặc những bộ này, mai hỏng mua bộ khác, được thay đổi thích hơn là mặc bộ đắt tiền mấy năm không thay’. Chồng nói cũng có lý, chị lại cười xòa vì lý luận của anh.

Không phải chồng không biết Chi đẹp, đẹp đến nỗi người ngoài nhìn vào ai cũng tấm tắc khen. Nhưng mà, vợ chồng khen nhau nhiều quá không hay. Chi xúc động về những lời khen của chồng. Có những lúc nhìn chồng ngủ mà không kịp bỏ kính, Chi lại thấy thương, xót xa trong lòng. Có lẽ cái áp lực làm giàu của anh rất lớn, có lẽ anh còn lo về kinh tế gấp trăm lần chị, đâu phải anh không biết nghĩ, chỉ vì anh nén trong lòng mà thôi…

Cả đời này, em chỉ yêu mình chồng - 2

Nhìn chồng làm việc vất vả, nghe những lời yêu thương của anh và cách anh chăm con, chiều con, Chi lại nghẹn lòng. (ảnh minh họa)

Có những khi xao xuyến với người đàn ông của người khác, có những khi ghen tị với người đàn bà xấu hơn mình nhưng lại có chồng giàu sang, Chi lại buồn. Nhưng chỉ buồn vài phút, vài giây, rồi đâu lại vào đó. Vì chồng Chi nào đã làm gì khiến chị đau lòng đâu. Tất cả những việc mà anh làm đều khiến Chi vui. Chỉ là anh không lãng mạn theo cách của người có tiền, không mua đồ sang trọng theo cách của người giàu có mà thôi…

Mỗi đêm, khi Chi tỉnh giấc, lại thấy chồng nằm áp vào lưng vợ và ôm chặt lấy vợ mà ngủ. Có khi ngủ say anh vẫn không quên ôm vợ. Cảm giác đó thật là ấm cúng. Thật ra, cuộc sống có những lúc khó khăn, Chi cũng có thể có nhiều cơ hội khác, nhưng khi đã chọn chồng mình rồi, Chi quyết gắn bó cả đời. Còn cái sự lay động, xốn xang, với bất cứ con người nào cũng có. Khi họ nghèo thì họ mơ giàu, khi không hạnh phúc thì thèm khát tình yêu, cái đó không ai đáng trách cả.

Nhìn chồng làm việc vất vả, nghe những lời yêu thương của anh và cách anh chăm con, chiều con, Chi lại nghẹn lòng. Đúng là, ở đời đôi khi phải biết chấp nhận và bằng lòng, nếu cứ đứng núi này trông núi nọ thì chẳng bao giờ sống yên được… Với Chi, chồng là người tuyệt vời nhất, là người chồng mà cô sẽ yêu cả đời này. Cả đời này, em chỉ yêu mình chồng

Haichi...@yahoo.com

Xem thêm bài liên quan:

Anh ơi, em không yêu chồng

Xin hãy cho em được yêu chồng chị!

Đau khổ nhận ra mình không yêu chồng

Đàn bà yêu chồng

Trả giá vì yêu chồng người

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện vợ chồng