|
|
|
Thứ Sáu, ngày 06/02/2009, 15:00
Có nên thỏa hiệp với chồng...???(Eva.vn) - (Eva.vn) Có người phụ nữ nào giống như tôi không? Tận mắt chứng kiến chồng ngoại tình, nhưng không thể căm thù, thậm chí còn đổ lỗi tại mình tệ bạc, tại mình không ra gì…???Chồng tôi 30, còn tôi 24, chúng tôi cưới nhau được hai năm, có một cháu trai hơn một tuổi.
Anh ấy làm thầu xây dựng, còn tôi chỉ ở nhà nội trợ. Thời gian đầu vợ chồng cũng hạnh phúc, nhưng càng ngày anh ấy càng tỏ ra coi thường tôi, đôi lúc bóng gió rằng tôi xấu xí, ngốc nghếch, không thức thời. Tôi đã cố hết sức để làm mới mình, học nấu ăn ngon, học cách chiều chồng, nhưng dường như chẳng bao giờ anh vừa ý với tôi cả.
Tuy nhiên, anh rất quý con trai, vì cháu bụ bẫm, xinh xắn, thông minh… Nhiều lúc cũng buồn tủi cho thân phận mình nhưng vì con tôi luôn cố gắng để được anh ấy nhìn nhận hơn. Nhưng, sự đời đâu phải mình cứ biết điều là nhận được kết quả tốt đẹp trong cuộc sống? Một lần tôi bế con đến nhà ngoại có việc. Lúc về nhà, điện thoại hết pin, nên tôi không gọi anh ra đón được. Mặc dù con trai đã ngủ say, nhưng ngõ hẹp nên taxi chỉ đưa đến đầu ngõ, rồi hai mẹ con bế nhau vào nhà. Qua cánh cổng, tôi thấy xe của anh, nhưng cửa nhà lại khóa trái. Linh tính mách bảo có điều gì lạ. Tôi nhẹ nhàng mở cửa, rón rén đi vào nhà. Một cảnh tượng đập vào mắt khiến tôi bàng hoàng, chồng tôi và một người đàn bà khác đang ôm nhau, say sưa ngủ trên giường. Không tự chủ được, tôi hét toáng lên, hai kẻ xấu xa choàng tỉnh.
Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, họ không hề hốt hoảng mà rất bình tĩnh đối diện với tôi. Khi người đàn bà ấy thản nhiên dắt xe ra khỏi ngõ, tôi đổ sụp xuống vì uất ức, tức tưởi…
Chồng tôi cũng mặc nhiên thừa nhận mối quan hệ của anh đã có từ mấy tháng nay rồi. Quá đau đớn tôi đòi chia tay, anh bảo cho tôi hai tuần để suy nghĩ, nếu chấp nhận anh ấy ngoại tình, thì sẽ không có cuộc ly hôn nào cả cho đến khi con trai chúng tôi lớn… Cảm xúc của tôi như chết đi bởi sự phản bội của chồng, nhưng trong sâu thẳm trái tim mình tôi vẫn quằn quại với ý nghĩ nếu phải xa anh, tôi sẽ không sống nổi… Tôi phải làm sao đây? Nếu chấp nhận giải pháp của chồng thì thật nhục nhã, đau đớn. Nhưng xa anh, dường như tôi không thể…
Hạ Tím
|
|
||||||||||||||||
|
|