Thân thương sắc màu phố Hội An

Ngày 20/10/2015 14:16 PM (GMT+7)

Phố cổ Hội An trầm mặc, rêu phong theo thời gian. Ngày nay, Hội An được xem như một bảo tàng sống về kiến trúc và lối sống đô thị mang phong cách xưa và nay.

Cuộc sống thường nhật của cư dân nơi phố cổ Hội An với những phong tục tập quán, sinh hoạt tín ngưỡng, nghệ thuật dân gian, lễ hội văn hóa đều mang những nét riêng đặc sắc, luôn được bảo tồn và phát triển.

Nếu bạn đã từng đến Hội An, hẳn sẽ dễ nhân ra có nhiều yếu tố hấp dẫn du khách đến với phố Hội này. Theo thống kê năm 2000, Di sản thế giới Hội An có 1.360 di tích gồm 1.068 nhà cổ, 11 giếng nước cổ, 38 nhà thờ tộc, 19 ngôi chùa, 43 miếu thờ thần, 23 đình, 44 mộ cổ loại đặc biệt và 1 cây cầu. Hòa đồng với những di tích này là một không gian thiên nhiên trên phố cổ, trong những con ngõ nhỏ. Ở đó, là những ngôi nhà cổ trầm mặc rêu phong theo thời gian nhưng thật ấm cúng và sống động, là sắc màu của hoa, của cây lá làm cho bức tranh sắc phố Hội thật đẹp với phong cách rất riêng mà lại gần gũi, thân thương…

Du khách đã đến Hội An là muốn một lần quay lại… “Để nhìn em tươi cười ngày đầu thu/ Chân bước nhanh nhanh đôi guốc mới”. (Thơ Lê Văn Ngăn)

Thân thương sắc màu phố Hội An - 1

Cảng thị Hội An ra đời vào khoảng nửa cuối thế kỷ XVI.

Thân thương sắc màu phố Hội An - 2

Thân thương sắc màu phố Hội An - 3

Thân thương sắc màu phố Hội An - 4

Những góc phổ cổ trầm mặc với thời gian.

Thân thương sắc màu phố Hội An - 5

Thân thương sắc màu phố Hội An - 6

Thiên nhiên xanh trong phố cổ.

Thân thương sắc màu phố Hội An - 7

Thân thương sắc màu phố Hội An - 8

Thân thương sắc màu phố Hội An - 9

Thân thương sắc màu phố Hội An - 10

Thân thương sắc màu phố Hội An - 11

Thân thương sắc màu phố Hội An - 12

Đẹp như một bức tranh nhiều sắc màu.

Thân thương sắc màu phố Hội An - 13

Thân thương sắc màu phố Hội An - 14

"Để nhìn em tươi cười ngày đầu thu/ Chân bước nhanh nhanh đôi guốc mới".

Theo Hoàng Tuấn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhà đẹp mỹ mãn