Bí kíp lột xác của cô nàng cò hương

Ngày 15/02/2017 00:00 AM (GMT+7)

Vì gầy mà tôi đã mất đi nhiều cơ hội trong công việc, tình yêu. Nhưng khi thoát gầy tôi đã lấy lại được tất cả.

Biệt danh 'cò hương' khiến tôi vô cùng tự ti trong cuộc sống và công việc. Hằng ngày, mỗi lần chuẩn bị đi làm, tôi mệt mỏi và chán nản tìm quần áo vì bộ nào cũng rộng, cũng không che được cái thân hình gầy ốm của mình.

Mẹ tôi cũng thường xuyên bồi bổ các loại thức ăn, nước uông bổ béo, các loại thuốc nam, thuốc bắc nhưng cũng chẳng ăn thua. Cân nặng của tôi cứ nhúc nhích ở mức 41-42kg không thể hơn lên được. Tôi cũng thử cố gắng ăn nhiều nhưng không thể nuốt nổi, nhìn thấy thức ăn là nản, cố gắng cũng không thể ăn được nhiều.

Điều buồn nhất là khi đi làm, đồng nghiệp cũng thường xuyên nhìn tôi với ánh mắt khinh thường, ái ngại. Trong công ty chỉ có vài người là nữ, lúc nào mọi người cũng so sánh tôi với Yến - cô bạn có thân hình nóng bỏng, ăn mặc rất thời thượng ở công ty. Vì gầy, sức khỏe yếu nên tôi không có đủ tự tin để đưa ra những ý kiến của mình trong các cuộc họp. Mỗi lần mọi người trong công ty đi hát, đi bar... tôi không dám tham gia vì đến những chỗ đó tôi cảm giác mình bị lạc lõng, không tự tin.

Bí kíp lột xác của cô nàng cò hương - 1

Hương đã thoát gầy và hoàn toàn lột xác

Rồi tình cờ có lần tôi nghe thấy mấy người đồng nghiệp xì xào bàn tán về tôi. Họ nói rằng, tôi làm xấu mặt hình ảnh của công ty, chỉ muốn tôi nghỉ việc. Nghe xong tôi như rụng rời chân tay. Không nghĩ rằng mọi người lại coi thường mình đến vậy. Dẫu biết rằng thân hình gầy gò, ốm yếu, không thể đi những chuyến công tác xa, đôi khi hay phải nghỉ làm vì những trận ốm vặt... nhưng không nghĩ mọi người lại kỳ thị đến mức vậy. Tôi buồn vô cùng, càng nghĩ càng tủi thân nhưng cũng, về nhà chỉ biết đóng cửa trong phòng ngồi khóc một mình, vì đã thử bao nhiêu biện pháp và cân nặng không tăng được.

Chỉ còn 3-4 tháng nữa là công ty lại tổ chức party - bữa tiệc được mong chờ nhất năm. Nhớ lại bữa tiệc năm ngoái, trong khi mọi người tự tin mặc bikini thì tôi lại vô cùng xấu hổ vì thân hình gầy trơ xương của mình.

Có lẽ tôi sẽ gầy mãi nếu như không nhận được một món quà 8-3 đầy ý nghĩa. Khi đến công ty, tôi thấy có một hộp quà trên bàn làm việc. Mọi người thấy tôi có người tặng quà cũng bất ngờ và bàn ra tán vào. Đọc dòng chữ ghi trên thiệp lần đầu tiên tôi cảm thấy cảm nhận được sự quan tâm thực sự của một ai đó đang mà không phải là mẹ mình: "Uống đều đặn mỗi ngày, khỏe mạnh hơn để hạnh phúc hơn nhé". Tôi mở ra thì thấy đó là hộp Tảo Mặt Trời tăng cân tự nhiên. Vừa xúc động, vừa hồi hộp, về nhà đọc kỹ tấm thiệp ghi rất tỉ mỉ cách uống và kết hợp ăn uống điều độ. Cuối cùng là lời chúc ngọt ngào.

Tôi rất trân trọng món quà ý nghĩa này và như được tiếp thêm sức mạnh tôi thực hiện kế hoạch tăng cân với Tảo Mặt Trời sau 1 tháng tuy cân nặng chưa tăng nhiều nhưng cảm thấy tinh thần vui vẻ, lạc quan hơn rất nhiều, ngủ dậy cũng không còn cảm giác mệt mỏi, uể oải như trước, ăn uống cũng ngon miệng hơn.

Sang tháng thứ hai, tôi tăng được 3kg, người đã bắt đầu thay đổi: da dẻ hồng hào và mịn màng hơn, người cảm thấy khỏe mạnh hơn hẳn và hết hẳn các triệu chứng chóng mặt, đau đầu, không còn thấy mất sức mỗi lần lên xuống cầu thang hay làm các công việc nặng.

Đến tháng thứ 3 tôi cảm nhận rõ rệt sự thay đổi, đi đâu ai cũng khen béo lên, đến 3 tháng rưỡi, tôi không thể tin vào mắt mình khi bàn cân đạt mốc 48kg. Tôi mừng đến phát khóc. Lần đầu tiên trong đời tôi đạt được mức cân nặng đáng mơ ước như vậy. Tôi đã mặc vừa những bộ trang phục yêu thích mà trước đây chưa bao giờ dám mặc. Chưa bao giờ tôi thấy tự tin như vậy. Nhưng người vui nhất có lẽ là mẹ tôi, sau bao nhiêu nỗ lực tẩm bổ cho con gái và luôn bên cạnh động viên an ủi tôi, cuối cùng tôi cũng tăng cân.

Đúng dịp công ty tổ chức party, tôi tự tin tham gia, tự tin mặc bikini và khiến không ít người phải kinh ngạc vì sự thay đổi gần như lột xác hoàn toàn của tôi. Khi mọi người ngồi nói chuyện, tôi mới biết người tặng lọ Tảo Mặt Trời hôm 8/3 cho tôi chính là anh Tuấn – anh sếp mà bao cô gái ngưỡng mộ.

Hôm ấy, tôi nói chuyện với anh cởi mở hơn. Anh tâm sự với tôi rất nhiều chuyện, nhìn body chuẩn của anh, tôi không thể ngờ ngày trước anh cũng gầy như tôi, cũng bị bạn bè kì thị, bắt nạt và cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội trong cuộc sống, nhưng rồi tình cờ anh tìm được Tảo Mặt Trời và từ khi dùng anh vẫn luôn duy trì body như bây giờ. Anh thấy tôi cũng vậy nên đã tặng tôi để mong tôi cũng thay đổi và tự tin hơn.

Thực sự cảm ơn anh và Tảo Mặt Trời đã giúp tôi thoát biệt danh "Cò Hương", giúp tôi có một vóc dáng cân đối, tinh thần thoải mái, vui vẻ, hết hẳn mệt mỏi và không còn ốm vặt khiến tôi tự tin hơn vào chính mình. Nhưng có lẽ quan trọng hơn là mối quan hệ của tôi và anh đã tiến xa thêm một bước nữa điều mà tôi chưa bao giờ dám mơ tới.

Xem vi deo hành trình lột xác của Hương tại đây

Để biết tiện cho bạn đọc liên hệ tôi xin cung cấp thông tin:

Công ty TNHH Ecopath Việt Nam

Địa chỉ: 35A đường số 1, Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: taomattroi.com – ĐT: 04 73 04 69 69 – 0912. 224. 836

Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Nguồn: [Tên nguồn].