Tôi đẹp hơn vì không có anh (P2)

Ngày 14/12/2013 10:37 AM (GMT+7)

‘Tôi sụt 7kg, mắt trũng sâu và da nổi mụn chỉ sau 2 tuần biết tin chồng có con với người giúp việc cũ.’

Eva.vn mới đây nhận được một bức thư rất hay của một người phụ nữ trẻ kể về chuyến du lịch xa một mình sau khi li hôn. Và đặc biệt, trong chuyến đi ấy, cô đã học được rất nhiều cách làm đẹp thú vị muốn chia sẻ cùng độc giả.

Bạn có thể đọc phần 1 tại đây.

---------------------------

Ngày thứ 2

Tối hôm đó tôi quyết định ra bờ biển ăn tối. Trước khi đi nhân viên khách sạn không quên đưa cho tôi tờ giấy có ghi: ‘Mỗi tối một quả dừa, mỗi ngày thêm xinh xắn’. Tôi cảm giác mình được quan tâm. Một cảm giác được quan tâm ở một nơi xa lạ thật thú vị. Tôi phấn chấn lên xe taxi và đi ra biển.

Tôi đẹp hơn vì không có anh (P2) - 1
Tôi ngồi vào bàn ăn bên bờ biển khi hoàng hôn đang xuống và ngắm nhìn những đôi tình nhân xung quanh.

Từ nơi tôi ở ra đến bãi biển phía bắc mất đến 45 phút, nơi có những hàng dừa xanh ngắt và nhà hàng sát biển. Tôi chọn một bàn màu trắng, tôi đam mê màu trắng, cũng là màu chồng cũ của tôi thích. Tôi gọi món và ngồi quan sát xung quanh. Rất nhiều đôi tình nhân đang ăn tối, tiếng họ chuyện trò thì thầm với nhau hòa lẫn vào tiếng sóng biển…Đang nghĩ miên man, bỗng nhân viên mang ra mời tôi một ly Mojito, họ nói có người mời. Hay thật đấy, vậy người đó đâu? Nhân viên chỉ tay vào trong, một bàn có đến 8 đôi mắt đang nhìn về phía tôi mỉm cười, một người cầm ly tiến lại gần ‘Tôi và cô bạn của mình ngồi cạnh chị trên chuyến bay từ Hongkong, tôi đi cùng cả nhóm, mời chị một ly được chứ?’.

Tôi đẹp hơn vì không có anh (P2) - 2
Tôi đã có những phút rất vui với các bạn mới đến từ Mỹ.

Thật vui vì bỗng dưng có bạn, họ đến từ California. Sau khi đi ăn uống trò chuyện vui vẻ, chúng tôi đi bar. Tôi nhớ lúc đó tôi cười rất nhiều, nhưng không nhớ nổi mình đã uống bao nhiêu rượu. Chỉ biết khi ngà ngà say, bỗng dưng thấy tủi thân, thấy chạnh lòng và thấy…nhớ. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều, khóc giữa tất cả những ánh mắt xa lạ. Tôi cũng không còn nhớ mình trở về khách sạn bằng cách nào. Chỉ đến khi thức dậy, nhìn mình trong gương thấy thật thê thảm. Nhận ra, rượu chẳng hề tốt cho một đứa thất tình như tôi. Đôi mắt sưng húp, da sạm lại, đầu đau như búa bổ. Sau có một đêm mà nhìn tôi như già đi vài tuổi. Đúng là ở độ tuổi này, không thể thức thâu đêm suốt sáng lại uống rượu như vậy. Rất hại đến nhan sắc.

Ngày thứ 3

Tôi quyết định đi đến phòng massage và xông hơi, làm mặt vì tôi biết phụ nữ càng thấy mình xấu, tâm trạng càng tồi tệ hơn.

Phải nói rằng không khí nơi đây thật sự rất thư giãn, nhất là vào buổi sáng. Các nhân viên của spa thì thân thiện và mùi hương trong phòng quyến rũ vô cùng. Sau khi tắm xông hơi xong họ cho tôi bơi trong bể nước lạnh, cảm giác thật tuyệt vời. Dường như bao nhiêu chất độc được thoát hết ra ngoài, khi xông hơi lỗ chân lông nở ra thì khi bước vào nước lạnh nó co lại, làn da như ngấm từng hạt nước mong manh dịu mát, thư giãn vô cùng.

Tiếp đến tôi chọn tẩy da chết và đắp mặt bằng đu đủ. Nếu đã từng đến Bali, bạn sẽ thấy đu đủ tràn ngập khắp mọi nơi, trong các khu vườn, gần kề bãi biển, tại tất cả các khách sạn và spa. Đu đủ được xem như thần dược ở nơi này, người ta thấy đu đủ có tác dụng rất lớn trong việc tái tạo làm căng da, giúp trẻ hóa và nuôi dưỡng da mịn màng. Đu đủ đặc biệt thích hợp với phụ nữ ngoài 30 như tôi, khi da bắt đầu xuất hiện nếp nhăn. Bạn cũng có thể làm hỗn hợp này ở nhà để đắp mặt, tôi hỏi thì biết rằng, họ lấy 2 miếng đu đủ tươi nghiền nát, trộn với bí ngô và 1 lòng trắng trứng gà. Sau khi tẩy da chết cho tôi, họ đắp hỗn hợp đó lên mặt và lấy chiếc thìa inox chuyên dụng massage vòng quanh. Sau khoảng 30 phút rửa lại bằng nước mát và lại massage tiếp với nước hoa hồng. Làn da tôi như được tái sinh, mát lịm và rạng rỡ. Họ nói nếu tôi duy trì đắp mặt nạ đu đủ này tuần 2 đến 3 lần tôi sẽ thấy sự khác biệt hoàn toàn sau 6 tháng. Tôi cũng tin là như vậy.

Tôi đẹp hơn vì không có anh (P2) - 3
Được tắm xông hơi, massage và đắp mặt xong, tôi thấy làn da của mình như được tái sinh sau một đêm thức trắng với rượu.

Chiều hôm đó, tôi dạo chơi trên những con phố bán hàng thổ cẩm, rồi một mình đi bộ đến ngôi đền cách khách sạn gần 2 cây số. Tôi mong tìm thấy bình an nơi cửa phật. Chùa ở đây hơi khác biệt so với các ngôi chùa Việt Nam, nhưng dù là khác tôi vẫn có cảm giác nhẹ nhàng, thanh thản. Đang vãn cảnh, tôi bỗng nghe thấy ai đó nói tiếng Việt sau lưng mình. Ngoảnh lại. Một người đàn ông đang nói chuyện điện thoại. Thật khó để đoán tuổi. Như biết tôi đang nhìn, anh ngẩng mặt lên. Tôi ái ngại quay đi, rồi lại…quay lại ‘Anh là người Sài Gòn à?’ Anh mở to đôi mắt nói ‘Ồ, chị là người Việt? không tôi ở cách Sài Gòn khá xa’. Trò chuyện lâu hơn, tôi được biết anh đã xa Việt Nam rất lâu, hiện đang sống tại Pháp. Anh hơn tôi 1 tuổi và đang nghiên cứu về biến đổi khí hậu ở Thái Bình Dương. Đây là chuyến công tác của anh. Có lẽ đã lâu lắm rồi, tôi mới ngồi nói chuyện lâu đến thế với người đàn ông không quen biết.

Anh mời tôi tối đó đi ăn cùng anh. Và những bất ngờ lại đến. Có vui, có buồn.

Mời bạn đón đọc tiếp phần 3 của Nhật kí: 'Tôi đẹp hơn vì không có anh'  vào thứ 7 tuần sau (21/12/2013).

*Vì lý do cá nhân nên Eva.vn chưa thể đăng hình của nhân vật, mọi hình ảnh chúng tôi sử dụng trong bài đều được lấy từ nguồn Internet. 

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gặp gỡ nhân vật đẹp