Thêm 1 chuyện ‘dao kéo’ đáng sợ ở Thái Lan

Ngày 09/01/2014 11:55 AM (GMT+7)

Trả giá cho việc phẫu thuật thẩm mĩ giá rẻ, một cô gái xinh đẹp đã qua đời.

Dịch vụ phẫu thuật thẩm mĩ “rẻ tiền” đang tràn ngập tại Thái Lan ngày nay. Lý do  khiến phụ nữ Thái Lan đổ xô đến các trung tâm thẩm mỹ giá rẻ chỉ vì quan niệm của người dân Thái Lan là một người phụ nữ đẹp phải sở hữu làn da trắng với diện mạo thanh tú trong khi hầu hết nữ giới ở đây đều có mũi thấp, da nâu và khuôn mặt nhiều góc cạnh. Bên cạnh đó, mức giá “hợp ví” với đại đa số người lao động, phẫu thuật thẩm mĩ giá rẻ tiềm ẩn vô số những rủi ro mà không bác sĩ nào có thể tiên đoán được.

Thêm 1 chuyện ‘dao kéo’ đáng sợ ở Thái Lan - 1
Những cô gái Thái Lan xinh đẹp sau PTTM.

Ở tuổi 32, cô đào Athitiya Eiamyai đã tới điểm “rơi” mà hầu hết những người đẹp như cô đều phải đối mặt. Mới vài năm trước đây thôi nhiều quý ông sẵn lòng vung tay mua tặng cô những chiếc điện thoại đắt tiền hay xe hơi sang trọng chỉ để có một tối cùng cô đi dự tiệc, nhưng nay mọi sự đã đổi khác. Athitya khó có thể chấp nhận được việc chỉ kiếm được không quá 100$ mỗi ngày, cô lao vào vòng xoáy thẩm mĩ hòng cứu vãn tuổi thanh xuân của mình với những gói phẫu thuật siêu rẻ chỉ có thể tìm thấy ở Bangkok – kinh đô của “dao kéo”.

Trong 5 năm cuối của cuộc đời, Athitya đã tiêu tốn hàng trăm ngàn Baht mà cô đã khó nhọc kiếm được để đầu tư vào phẫu thuật thẩm mĩ. Làn da cô đã trắng lên nhiều, cô nâng mũi, bơm ngực và gọt cằm. Nhưng theo những gì mà các bạn cô kể lại, Athitya vẫn chưa hài lòng với kết quả đạt được. Cô ấy thường nói với tôi rằng: “Nếu bạn muốn trở nên xinh đẹp, đừng ngại đau đớn. Tôi sẽ phẫu thuật để có đôi mông thật lớn, nó hoàn toàn phù hợp với bộ ngực đã bơm của tôi, khi đó tôi sẽ trở nên hoàn hảo”.

Thêm 1 chuyện ‘dao kéo’ đáng sợ ở Thái Lan - 2
Athitya, cô đào xinh đẹp của Thái Lan đã qua đời vì độn mông.

Chết vì bơm mông tại nhà 

Có 2 phương pháp mà các bác sĩ phẫu thuật thường hay sử dụng để tăng kích thước mông. Thường gặp nhất là các bác sĩ sẽ hút mỡ từ vùng bụng của bạn và bơm vào mông. Đây là phương pháp an toàn nhất nhưng lại không phù hợp với Athitya, cô hoàn toàn không có mỡ bụng, vì vậy bác sĩ đã lựa chọn phương án 2, đó là sử dụng các chất độn để bơm vào mông cô.

Bơm mông không hề rẻ ở Bangkok, chi phí trung bình cho một ca là 80.000 Baht (50 triệu VND). Vì vậy, một người bạn của Athiya đã giới thiệu cô với Thanat Natveerakul với biệt danh “Bác sĩ Pop”.

Bác sĩ Pop chưa từng học ngành y nhưng danh tiếng của ông vang dội trong cộng đồng chuyển giới, tuy chỉ có những hiểu biết rất hạn chế về phẫu thuật ông đã liều mình “dao kéo” hàng trăm ca phẫu thuật với giá rẻ.

Ở buổi phẫu thuật định mệnh, Bác sĩ Pop đưa Athiya tới căn hộ của mình và bơm mông cho cô bằng chất độn dạng Gel lỏng, ca phẫu thuật có giá chỉ 40.000 tương đương 24 triệu đồng. Những gì xảy ra trong ca phẫu thuật vẫn đang được điều tra, chỉ biết rằng vài phút sau khi chất Gel được tiêm vào, Athiya cảm thấy khó thở. Với mớ kiến thức y khoa “học lỏm”, Bác sĩ Pop đã tiêm nhầm Gel vào động mạnh của Athiya thay vì vào mô mỡ. Trong cơn hoảng loạn, vị lang băm đưa Athiya tới bệnh viện nhưng cô đã rơi vào trạng thái hôn mê. Ba tuần sau, Athiya chết.

Những ý kiến trái chiều

Alisa Phaiboonnantanpong – bạn của Athiya cho biết cô tin rằng Athiya đã không gặp may. Ở Bangkok, gặp một bác sĩ phẫu thuật thẩm mĩ có giấy phép còn khó hơn lên trời mà giá lại đắt, với các bác sĩ vườn không bằng cấp, giá rẻ hơn nhiều mà thủ tục phẫu thuật lại đơn giản. Alisa cũng đã nhiều lần phẫu thuật thẩm mĩ, ở tuổi 25 cô đã gọt hàm, làm lại răng. Với tôi, da trắng, mũi cao, mặt trái xoan như người Hàn Quốc mới là đẹp, tôi sẽ không ngừng thẩm mĩ tới khi nào tôi đẹp như thế, cô tâm sự.

“Nếu bạn không phẫu thuật, bạn trông sẽ xấu hơn những người khác và bạn không thể tìm được việc tại Bangkok đâu”, Pim Saisanard – một người bạn khác của Athiya chia sẻ.

Thêm 1 chuyện ‘dao kéo’ đáng sợ ở Thái Lan - 3
Alisa Phaiboonnantanpong – bạn của Athiya nói với công chúng rằng phẫu thuật thẩm mỹ không đáng sợ.

Trả giá

Thêm 1 chuyện ‘dao kéo’ đáng sợ ở Thái Lan - 4
Vị bác sĩ gây ra cái chết của Athiya (áo xanh, bên trái) tại đồn cảnh sát.

Tất nhiên không phải tất cả các ca phẫu thuật giá rẻ ở Thái Lan đều kết thúc như trường hợp của Athiya. Nhưng tại bệnh viện đa khoa Patunam ở trung tâm Bangkok số lượng người có nhu cầu sửa chữa sau phẫu thuật hỏng ngày càng gia tăng. Tiến sĩ Thep Vechavisit cho biết một số người thậm chí còn bị độn mông với dầu Olive.

Bác sĩ Pop bị buộc tội gây ra cái chết của người khác và thực hiện một thủ tục y tế trái phép, ông sẽ phải nhận án phạt 13 năm tù.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gặp gỡ nhân vật đẹp