10 điều con biết, mẹ lại “bó tay”

Ngày 15/09/2013 09:42 AM (GMT+7)
1. “Có một con ‘ma’ ở trong phòng con.”

Lần sau, nếu bé tiếp tục mè nheo mẹ với câu nói “Mẹ ơi phòng con có mạ”, đừng vội bỏ đi. Hãy dành thời gian tắt đèn, ở phòng bóng tối và nhìn một lượt căn phòng dưới đôi mắt của bé. Một số đồ vật chồng chéo lên nhau trong phòng tối có thể biến thành những hình thù đáng sợ. Hãy bỏ xuống những chiếc áo đang treo trên móc, tiếc tíc tắc của chiếc đồng hồ đã quá cũ hay quạt trần quay lơ lửng trên đầu đều có thể khiến bé cảm thấy sợ hãi.

Mẹ có thể sắm cho bé một chiếc đèn ngủ với hình dáng đáng yêu và ánh sáng dịu. Đây sẽ là một gợi ý tốt để xua tan những “con ma” trong tưởng tưởng của bé.

1. “Có một con ‘ma’ ở trong phòng con.”

Lần sau, nếu bé tiếp tục mè nheo mẹ với câu nói “Mẹ ơi phòng con có mạ”, đừng vội bỏ đi. Hãy dành thời gian tắt đèn, ở phòng bóng tối và nhìn một lượt căn phòng dưới đôi mắt của bé. Một số đồ vật chồng chéo lên nhau trong phòng tối có thể biến thành những hình thù đáng sợ. Hãy bỏ xuống những chiếc áo đang treo trên móc, tiếc tíc tắc của chiếc đồng hồ đã quá cũ hay quạt trần quay lơ lửng trên đầu đều có thể khiến bé cảm thấy sợ hãi.

Mẹ có thể sắm cho bé một chiếc đèn ngủ với hình dáng đáng yêu và ánh sáng dịu. Đây sẽ là một gợi ý tốt để xua tan những “con ma” trong tưởng tưởng của bé.

Hà My
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan