3 bà mẹ tí hon nhỏ như học sinh cấp 1 vẫn liều mình sinh con

Ngày 24/11/2016 10:11 AM (GMT+7)

Dù chỉ cao trên dưới 1 mét nhưng những bà mẹ này đã khiến cho cả thế giới phải ngưỡng mộ khi vẫn liều mình mang nặng đẻ đau.

Mang trong mình những căn bệnh hiếm gặp khiến cơ thể nhỏ bé, chân tay co quắp đến việc sinh hoạt, đi lại của chính bản thân mình cũng gặp không ít khó khăn nhưng những bà mẹ tật nguyền này vẫn quyết tâm bất chấp nguy hiểm để mang bầu, sinh con khiến ai ai cũng cảm động.

Bà mẹ nhỏ nhất thế giới, cao chỉ 71cm vẫn sinh 3 con

Bà mẹ 3 con Stacey Herald, 42 tuổi trở nên nổi tiếng toàn thế giới khi là bà mẹ lùn nhất thế giới sinh con. Không chỉ sinh 1 con, bà mẹ cao chưa đầy 1m này hiện tại đã là mẹ của 3 con và còn có ý định sẽ tiếp tục sinh thêm con sau lần sinh thứ 3.

3 bà mẹ tí hon nhỏ như học sinh cấp 1 vẫn liều mình sinh con - 1

Cao chỉ 71cm, bà mẹ này vẫn sinh tới 3 đứa con. 

Stacey Herald chỉ cao 71cm đã từng được bác sĩ cảnh báo không nên có thai bởi việc em bé phát triển trong cơ thể có thể đè nát tim, phổi, khiến cô gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, bất chấp việc phải đối mặt với tử thần, bà mẹ nhỏ bé cùng chồng cao 1,75m vẫn quyết định sinh con và hiện tại họ có tới 3 đứa con.

Stacey mặc chứng bệnh di truyền hiếm gặp xương dễ gãy và phổi kém phát triển, khiến cô không thể tăng chiều cao. Khi mang bầu, vì bụng bầu quá lớn nên bà mẹ này hầu như phải ngồi xe lăn và không thể bế con lớn. Dù vợ không thể làm được gì nhưng anh Wil chấp nhận làm hết mọi việc giúp vợ, kể cả việc chăm sóc, thay tã bỉm cho con cái.

3 bà mẹ tí hon nhỏ như học sinh cấp 1 vẫn liều mình sinh con - 2

Gia đình hạnh phúc của chị Stacey Herald

Cặp đôi gặp nhau lần đầu năm 2000 trong khi làm việc cùng trong một siêu thị tại thị trấn quê nhà và kết hôn năm 2004. Dù được cảnh bảo việc mang thai sẽ gặp nguy hiểm nhưng hiện tại họ vẫn có tới 3 đứa con và cho biết vẫn ao ước có thêm nhiều con nữa.

Không may mắn, em bé đầu của gia đình nhỏ mắc chứng bệnh giống mẹ và thường xuyên phải điều trị ở bệnh viện. Dù vậy, cặp đôi vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì có các con trong cuộc đời này.

Bà mẹ Stacey Herald này cũng được lọt vào danh sách top những kỷ lục sinh con đặc biệt nhất trên thế giới

Người mẹ tật nguyền không có cơ bắp sinh con khỏe mạnh

Sinh ra với căn bệnh bẩm sinh hiếm gặp, Sheree Psaila (sinh sống tại Úc) dường như không có cơ bắp ở cả chân và tay. Ngay khi chào đời, cô đã được các bác sĩ cảnh báo có thể sẽ không sống qua sinh nhật một tuổi.

3 bà mẹ tí hon nhỏ như học sinh cấp 1 vẫn liều mình sinh con - 3

Những tưởng sẽ không thể sống trên đời nhưng bà mẹ trẻ Sheree Psaila đã mang bầu, sinh em bé kháu khỉnh. 

Dị tật bẩm sinh có tên arthrogryposis multiplex congenita khiến các mô cơ của cô gái rất nhỏ và dường như không thể uốn cong các khớp. Sheree Psaila đã phải trải qua tới hơn 20 ca phẫu thuật để giảm bớt tình trạng bệnh nhưng kết quả vẫn không mấy khả quan và cuối cùng, cô quyết tâm “sống chung với lũ”.

Sheree Psaila gặp gỡ người chồng hiện tại của mình, anh Chris – người cũng mang dị tật cột sống nhưng ở mức độ nhẹ - ở Tafe và hai người đã kết hôn hồi tháng 3/2015.

3 bà mẹ tí hon nhỏ như học sinh cấp 1 vẫn liều mình sinh con - 4

Hình ảnh Sheree Psaila khi đang được bác sĩ khám thai. 

Ngay sau đám cưới, cặp đôi đã có con nhưng đáng tiếc là bà mẹ này đã bị sảy thai. Ca sảy thai đã khiến vợ chồng cô vô cùng đau lòng và rất lo lắng cho việc sinh nở trong tương lai nhưng may mắn chỉ 1 năm sau đó, họ đã đón đứa con trai đầu lòng vô cùng kháu khỉnh, đáng yêu và hoàn toàn bình thường.

Theo các chuyên gia, Sheree Psaila – người chỉ cao 1,22m – quá nhỏ bé để mang bầu và cho em bé trong bụng phát triển bình thường. Dù vậy bà mẹ này vẫn quyết định tiếp tục có con và khi thai kỳ đến tuần 29, họ đã phải chuyển nhà đến gần bệnh viện để tiện chăm sóc. Với vóc dáng nhỏ bé, thay vì sinh thường, cô đã có một ca sinh mổ gây mê toàn thân.

3 bà mẹ tí hon nhỏ như học sinh cấp 1 vẫn liều mình sinh con - 5

Ca sinh mổ của bà mẹ người Úc diễn ra thành công. 

Như một phép lạ, bé Hayden được sinh ra khỏe mạnh, dài 47cm, nặng gần 2,5 kg và đặc biệt không mang bất cứ khuyết tật gì.

Cặp đôi “mét mốt” Việt Nam hạnh phúc đón con đầu lòng

Vào cuối tháng 7 vừa qua, cặp đôi “mét mốt” anh Thịnh và chị Hậu (sinh sống tại tỉnh Điện Biên) đã vô cùng hạnh phúc chào đón đứa con đầu lòng bằng phương pháp sinh mổ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

3 bà mẹ tí hon nhỏ như học sinh cấp 1 vẫn liều mình sinh con - 6

Cặp đôi "mét mốt" hạnh phúc bên con gái đầu lòng. 

Cặp đôi này cùng mắc khuyết tật tứ chi ngắn, khiến cơ thể luôn mãi như đứa trẻ lên 6, chỉ cao không quá 1m1. Họ gặp nhau khi cùng tham gia một đoàn hát của trung tâm người khuyết tật tại Hà Nội.

Vì 2 người đều bị tứ chi ngắn nên gặp nhau, họ tìm được sự đồng cảm trong nỗi thiệt thòi không biết chia sẻ cùng với ai. Hai trái tim đồng cảm đã kết nối Thịnh với Hậu thành một đôi. Tuy nhiên, lúc yêu nhau và nghĩ đến hôn nhân, Hậu và Thịnh đều lo lắng bởi người khoẻ mạnh khi lập gia đình còn bao chông gai thì với hai người đều khuyết tật về hình thể không biết tương lai sẽ ra sao.

Tuy nhiên, được sự ủng hộ của bạn bè ở trung tâm, cặp đôi  đã quyết định đi đến hôn nhân. Sau đám cưới được vài tháng, chị Hậu có thai. Dù hạnh phúc khi sắp được lên chức nhưng cứ nghĩ đến không biết con ra sao, anh chị lại lo lắng. Nhiều đêm, hai vợ chồng ngồi cầu nguyện chỉ mong sao con khoẻ mạnh, cao lớn như những đứa trẻ bình thường khác.

3 bà mẹ tí hon nhỏ như học sinh cấp 1 vẫn liều mình sinh con - 7

Anh Thịnh tỉ mỉ chăm sóc con gái. 

Và vào cuối tháng 7 vừa qua, cặp đôi đặc biệt này đã chào đón con gái đầu lòng trong niềm hạnh phúc vô bờ. Với họ, không có điều gì tuyệt vời hơn chính là con gái bé nhỏ luôn được khỏe mạnh, hạnh phúc. 

Nguyệt Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu