Bài thi văn đáng yêu của trẻ lớp 5

Ngày 12/06/2014 15:39 PM (GMT+7)

PGS Văn Như Cương vừa chia sẻ những đáp án môn văn “độc chiêu” của học sinh ứng tuyển vào lớp 6 trường Lương Thế Vinh.

Tháng 6 hàng năm là thời điểm các trường tiểu học, trung học bắt đầu nhận hồ sơ và tuyển sinh các lớp 1, 6. Ngoài những trường công lập nhận học sinh đúng tuyến, ở các thành phố lớn như Hà Nội hay Tp. HCM, nhiều trường dân lập, bán công như Đoàn Thị Điểm, Nguyễn Siêu, Lương Thế Vinh…cũng bắt đầu rục rịch tổ chức thi tuyển. 

Sáng ngày 11/6 vừa qua, hơn 3500 học sinh lớp 5 đã có mặt để tham dự buổi thi tuyển vào lớp 6 trường Lương Thế Vinh – một trường dân lập khá nổi tiếng tại Hà Nội. Cùng ngày, hiệu trưởng nhà trường PSG Văn Như Cương đã chia sẻ một đoạn status thú vị về những bài thi văn cực đáng yêu và ngộ nghĩnh của những “sỹ tử nhí”.

Đề thi có câu hỏi:

Câu 3 (1 điểm) Điền các cặp từ trái nghĩa vào các chỗ trống để hoàn thành các câu ca dao, tục ngữ sau : 

a) Trống đánh ….kèn thổi ….

b) Khi vui muốn ….buồn tênh lại ……

c) Bóc … cắn….

d) Tháng năm chưa nằm đã …. . Tháng mười chưa cười đã ….

Với đề văn này, một số em học sinh tuy không trả lời đúng đáp án nhưng lại có những hướng giải quyết vô cùng thú vị.

Với câu hỏi "Trống đánh ….kèn thổi ….," nhiều em viết

 Trống đánh cao, kèn thổi thấp

Trống đánh to, kèn thổi bé.

Trống đánh nhanh, kèn thổi chậm.

Đáp án “chuẩn” cho câu hỏi “Khi vui muốn ….buồn tênh lại ……” hóa ra lại là:

Khi vui muốn cuời, buồn tênh lại khóc

Khi vui muốn đứng , buồn tênh lại nằm.

Chưa hết, trong câu hỏi “Bóc … cắn….”, nhiều em khẳng định:

Bóc vỏ cắn ruột.

Bóc lạc cắn khoai.

Bóc ít cắn nhiều 

Câu ca dao “Tháng năm chưa nằm đã …. . Tháng mười chưa cười đã” …. cũng được các em “biến tấu” một cách rất…logic là:  

Tháng năm chưa nằm đã đứng. Tháng mười chưa cười đã ngồi

Bài thi văn đáng yêu của trẻ lớp 5 - 1

Trên trang mạng xã hội của PGS Văn Như Cương chia sẻ này đã nhận được hàng nghìn lượt thích, bình luận với nhiều ý kiến trái chiều của các thành viên. 

Mời độc giả theo dõi thêm những bài viết liên quan

Tập làm văn "bất hủ" của trẻ tiểu học

Tâm thư ''lạ'' của Hiệu trưởng Văn Như Cương

Văn tả mẹ "không đẹp" gây sốt dân mạng

Văn tả bố lười, các mẹ "tấm tắc"

H.My
Nguồn: [Tên nguồn]