Bé chậm đi: Các mẹ ơi 'cứu'!

Ngày 02/07/2013 05:00 AM (GMT+7)

Con trai em 15 tháng tuổi rồi mà chưa chịu đi, em sốt ruột quá đi mất.

Hỏi:

Em chán đời quá các chị ơi! Bé nhà em lúc sinh nặng 3,2kg, tháng đầu tiên tăng 0,65kg, ít ốm vặt… vậy mà đến giờ được gần 15 tháng tuổi rồi vẫn chưa chịu đi. Cân nặng và chiều cao của bé phát triển theo từng tháng đều vượt chuẩn. Bé biết lẫy, biết bò đúng tháng và rất khoái bò – lê lết hết mọi ngóc ngách trong nhà. Bé thích vịn đồ đứng lên nhưng không chịu đi men dù mẹ có lôi cả lố gấu bông, xúc xắc... ra ‘mua vui’, khuyến khích bé. Tay chân bé thường cứng lại, người co rúm... khi mẹ tập đi cho bé. Trong khi đó, cô bé hàng xóm bằng tuổi con trai em đã đi nhoay nhoáy. Em sốt ruột quá?! Không biết con em có bệnh tật gì không mà đến giờ vẫn chưa chịu đi?

Em cũng học lỏm theo mẹo dân gian là mua cá chuối (còn tươi, bơi khỏe) về rồi gõ phần đầu cá vào chân + đầu gối của con nhưng đợi cả tháng trời vẫn không thấy hiệu quả.

Có chị em nào cùng cảnh ngộ với em không? "Cứu" em vụ này với.

Thư bạn đọc gửi từ email: vicky...@...

Hạnh Vân ghi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tư vấn sức khỏe trẻ em