Bé gái 11 tuổi lội ao hái sen kiếm tiền nuôi cha bệnh tật

Ngày 22/09/2015 09:06 AM (GMT+7)

Thương cha bệnh tật mất khả năng lao động, hằng ngày, bé Thanh lội qua ao nước đục ngầu tới ngang eo để hái những cành sen đi bán kiếm tiền nuôi cha.

Ngôi nhà tạm bợ xiêu vẹo, đầy rác xung quanh ở phường Bình Trị Đông B (quận Bình Tân, TP.HCM) là nơi bé Nguyễn Thị Thanh (11 tuổi) và người cha Nguyễn Văn Thành (45 tuổi, quê Bến Tre) sinh sống. Nơi đây gọi là ‘’nhà’’ nhưng thực chất đây chỉ là cái chòi được dựng tạm bợ, chật hẹp, cũ nát trên mảnh đất đang quy hoạch của phường.

Bé gái 11 tuổi lội ao hái sen kiếm tiền nuôi cha bệnh tật - 1

Bé Thanh cùng anh Thành

Bên trong nhà không có gì đáng giá, chỉ có các vật dụng sinh hoạt cũ kỹ được đặt lộn xộn dưới nền đất, trong cùng là chiếc võng bắt ngang để bé Thanh ngủ và cái vạt giường phía dưới là nơi anh Thành ngã lưng mỗi ngày. Đêm đến côn trùng, chuột bò ngang mặt là điều bình thường, chúng cắn sưng hết người, anh Thành dơ tay và chỉ cho chúng tôi vết cắn còn đỏ, sưng tấy trên tay.

Người đàn ông khốn khổ ấy buồn rầu tâm sự: "Mẹ con bé bỏ đi 4 năm nay và cầm theo giấy khai sinh, dù tôi muốn cho con đi học cũng không được. Với lại gia cảnh khó khăn thế này, tôi mất khả năng lao động nên đành để bé mù chữ”.

Được biết, cách đây 2 năm, căn bệnh men gan cao suốt mười mấy năm qua của anh Thành bỗng dưng tái phát mạnh. Cơ thể thiếu nước thì rã rời, tay chân tong teo, co quắp lại, mặt mày hốc hác, tiều tụy nên không làm gì được và phải dùng thuốc thường xuyên.

Thương cha bệnh tật không thể làm việc kiếm tiền nên hằng ngày bé Thanh đều dậy sớm để lội đi hái sen bán mong kiếm chút tiền mua thuốc thang. Ngày nắng, công việc của bé bắt đầu lúc 7h sáng, những ngày mưa bé phải đợi đến 1h trưa nước rút rồi mới bì bõm vượt qua ao. Vì ngâm nước nhiều nên đôi bàn chân ốm yếu ấy xuất hiện nhiều chấm đỏ, lở loét gây ngứa ngáy kèm theo căn bệnh ở cổ hành hạ khiến bé suy dinh dưỡng trầm trọng.

Bé gái 11 tuổi lội ao hái sen kiếm tiền nuôi cha bệnh tật - 2

Đôi bàn chân bị ghẻ lở vì lội hái sen trong dòng nước ô nhiễm

“Nhiều lúc con ngứa và đau lắm, nhưng không để cha biết vì sợ cha lo. Ngày trước cha còn khỏe đã làm đủ việc để kiếm tiền nuôi con, nay cha bệnh, con không có khả năng đưa cha đi chữa, chỉ có thể dùng hết sức mình để kiếm tiền nuôi cha’’, nói xong cô bé rơm rớm nước mắt ôm chặt người cha vào lòng.

Trung bình một ngày bé bán 25 cành sen, mỗi cành giá 2.000 đồng, ngày nào bán hết sen thì được 50.000 đồng. Số tiền ít ỏi đó chỉ đủ mua rau muống, cháo trắng ăn qua ngày, lâu lâu mới dám ăn cơm.

“Cái vũng nước to đó là nguồn nước để cha con tôi dùng sinh hoạt, tắm giặt, nấu ăn mỗi ngày. Đau ốm chỉ biết cắn răng chịu đựng, chuyện đi khám hay uống thuốc không dám mơ vì tiền ăn còn không có thì lấy đâu chữa bênh’’, anh Thành ngậm ngùi.

Bé gái 11 tuổi lội ao hái sen kiếm tiền nuôi cha bệnh tật - 3

Căn nhà tạm bợ của hai cha con

Bé Thanh chia sẻ về những ước mơ của mình một cách đầy xót xa: "Bây giờ, con không mơ ước gì, chỉ mong cha con có tiền chữa khỏi bệnh để sống thật lâu với con, thấy lúc con được cắp sách đến trường như bao bạn bè đồng trang lứa, con thích đi học lắm’’.

"Nhà trọ thì không có tiền thuê, giấc mơ được sống trong một căn nhà đàng hoàng còn lâu lắm, thương cho con, thiếu thốn tình thương của mẹ, lại phải chăm sóc cha, không được đến trường học chữ, tôi nợ con nhiều lắm”, ngồi trong căn chòi, anh Thành và bé Thanh nhìn xa xăm, ánh mắt đượm buồn, cuộc đời sẽ đi về đâu, mùa mưa tới rồi, nỗi lo cơm áo gạo tiền lại đặt nặng trên vai bé Thanh. Người cha thương con nhưng lực bất tòng tâm.

Trần Phương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Việc tử tế