Bé trai suýt phải cắt cổ tay vì đeo chiếc dây chun quen thuộc

Ngày 20/06/2016 15:48 PM (GMT+7)

"Nếu không phẫu thuật để lấy vòng chun ra, Long Long có thể sẽ bị cắt phần cổ tay", bác sĩ Fu nói.

Gia đình cậu bé Long Long 4 tuổi có cho cậu đeo một chiếc vòng may mắn từ khi lên 1 với mục đích xua đuổi điềm xấu. Đến tháng 12 năm ngoái, khi thấy cổ tay Long Long sưng tấy và đỏ lên, bà của cậu mới nhận ra chiếc vòng đã quá chật và tháo nó ra khỏi tay cậu bé.

Lần đầu tới khám, bác sĩ tại Thành phố Ziyang, Trung Quốc chẩn đoán cậu bé chỉ bị tình trạng máu lưu thông kém vì đeo vòng quá chật, sau đó Long Long được ra về.

Vài tháng sau, cánh tay Long Long bắt đầu có biểu hiện sưng phồng lên theo hình của một sợi chun màu đỏ quấn vòng quanh cổ tay, ngoài ra còn nhiễm trùng và mưng mủ. Lần này, bác sĩ Fu Song tại Bệnh viện Nhi và Phụ Sản Chengdu đã chụp cánh tay Long Long nhưng không thể tìm ra nguyên nhân của tình trạng sức khỏe cậu bé ngay lập tức.

Bé trai suýt phải cắt cổ tay vì đeo chiếc dây chun quen thuộc - 1

"Nếu không phẫu thuật để lấy vòng ra, Long Long có thể sẽ bị cắt phần cổ tay", bác sĩ Fu nói.

Bác sĩ Fu cho rằng cậu bé bị như vậy là do nhiễm trùng bởi chiếc vòng cậu bé từng đeo ở tay, khả năng là vì đeo vòng trong thời gian quá lâu, và bác sĩ đã quyết định phẫu thuật cánh tay của Long Long.

Bác sĩ Fu và các cộng sự đã vô cùng sốc khi họ cắt mở cánh tay cậu bé ra và tìm thấy một chiếc vòng chun (dây nịt cao su), đường kính dài khoảng 2cm, dưới làn da của cậu bé.

“Dây chun đã lặn vào sâu bên trong da thịt của cậu bé, chạm đến phần xương. Chúng tôi đã gặp nhiều trường hợp tương tự như vậy nhưng chưa trường hợp nào nghiêm trọng như của Long Long.”

"Nếu không phẫu thuật để lấy vòng ra, Long Long có thể sẽ bị cắt phần cổ tay", bác sĩ Fu nói.

Bé trai suýt phải cắt cổ tay vì đeo chiếc dây chun quen thuộc - 2

Bác sĩ Fu và các cộng sự đã vô cùng sốc khi họ cắt mở cánh tay cậu bé ra và tìm thấy một chiếc vòng chun (dây nịt cao su), đường kính dài khoảng 2cm, dưới làn da của cậu bé.

Theo các bác sĩ phỏng đoán, khi cậu bé ngừng không đeo chiếc vòng may mắn nữa thì sợi dây chun này đã lặn vào trong da thịt của cậu rồi. Hiện tại thì sợi dây chun đã được loại bỏ khỏi cánh tay của Long Long và cậu bé đang trong quá trình hồi phục tại bệnh viện.

Sau cuộc phẫu thuật, Long Long thú nhận với mẹ là đã tự đeo chiếc vòng chun đó. Tuy nhiên thời gian cậu bé đeo bao lâu không được đề cập đến. 

Bố mẹ Long Long đi làm việc ở thành phố và cậu bé sống với ông bà ở thị trấn nhỏ. Vì thế, cậu bé tự làm mọi việc, từ việc tắm rửa cho đến mặc quần áo. Đó là lí do gia đình không phát hiện sớm vết đỏ trên cổ tay cậu bé.

Bé trai suýt phải cắt cổ tay vì đeo chiếc dây chun quen thuộc - 3

Sau cuộc phẫu thuật, Long Long thú nhận với mẹ là đã tự đeo chiếc vòng chun đó. Tuy nhiên thời gian cậu bé đeo bao lâu không được đề cập đến. 

Gia Khiêm (Dailymail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tai nạn trẻ em