Bố chịu làm “ngựa người” để xin tiền chữa bệnh cho con

Ngày 15/04/2015 10:26 AM (GMT+7)

Tuyệt vọng vì không có tiền chữa trị cho con trai 9 tuổi, người đàn ông chấp nhận cho người khác cưỡi để lấy tiền.

Nhìn con trai nhỏ bị bệnh hiểm nghèo phải đau đớn mỗi ngày nhưng gia đình không còn tiền chữa, một ông bố đã quyết định tự làm một tấm biển viết về hoàn cảnh của mình, đồng thời đội một chiếc mặt nạ đầu ngựa để ra phố ăn xin.

Bố chịu làm “ngựa người” để xin tiền chữa bệnh cho con - 1
Tuyệt vọng vì không có tiền chữa trị cho con trai 9 tuổi, người đàn ông chấp nhận cho người khác cưỡi để lấy tiền.

Sáng ngày 13/4, khi con trai vẫn đang ngủ say trên giường bệnh, anh Chen Yuntaon đã lén đội một chiếc đầu ngựa, ra phố quỳ để xin tiền. Trên tấm bảng bên cạnh mình, anh viết “Một lần cưỡi 5 tệ (khoảng 18 nghìn VND) ai có lòng tốt xin hãy cưỡi tôi một lần. Đây là con trai tôi, tôi cần cứu con”.

Hình ảnh người đàn ông quỳ giữa phố với chiếc đầu ngựa đã khiến người đi bộ qua đường không thể không dừng lại. Chỉ trong 3 giờ anh Chen Yuntao ngồi xin được làm “ngựa người” đã có rất nhiều người nhiệt tình, xúc động bởi hoàn cảnh của anh mà đưa tiền cho ông bố. Đương nhiên, không có ai thực sự đã “cưỡi” thử.

Bố chịu làm “ngựa người” để xin tiền chữa bệnh cho con - 2
Hình ảnh người đàn ông quỳ giữa phố với chiếc đầu ngựa đã khiến người đi bộ qua đường không thể không dừng lại.

Bố chịu làm “ngựa người” để xin tiền chữa bệnh cho con - 3
Rất nhiều người bỏ tiền ủng hộ người cha thương con mà không yêu cầu anh phải "làm ngựa"

Năm nay 38 tuổi, đã có hai con trai: bé lớn 9 tuổi, bé nhỏ 5 tuổi, cuộc sống của gia đình anh Chen khá sung túc đủ đầy và hạnh phúc. Tuy nhiên đến tháng 12/2011, con trai lớn của anh Chen được chẩn đoán mắc bạch cầu cấp tính. Từ đó đến nay, anh cùng con trai quanh năm sống tại bệnh viện, bao nhiêu tiền của trong nhà cũng vì chữa bệnh cho con mà cạn kiệt không còn một đồng.

Anh Chen mỗi ngày đều lặp đi lặp lại gọi điện cho bạn bè, người thân để hỏi vay tiền nhưng ngày càng ít người muốn cho anh vay. Từ vị trí của một người giàu, nay anh Chen chấp nhận đi ăn xin để có tiền cứu con, nuôi sống gia đình.

Bố chịu làm “ngựa người” để xin tiền chữa bệnh cho con - 4
Con trai 9 tuổi của anh Chen bị mắc bệnh bạch cầu

Bố chịu làm “ngựa người” để xin tiền chữa bệnh cho con - 5
Ở viện, không có tiền, cậu bé cũng chẳng có món đồ chơi nào. Khi được một người cạnh đó tặng cho món đồ bằng bông, cậu bé mân mê và giữ chặt vì yêu thích vô cùng

Bố chịu làm “ngựa người” để xin tiền chữa bệnh cho con - 6
Mỗi sáng, anh Chen mua cà chua và thịt nạc, bỏ vào nồi nấu mì cho con trai ăn, còn thừa bao nhiêu anh mới ăn nốt sau.

Mỗi ngày ông bố yêu con này đều đi ăn xin đến nửa đêm mới về. “Cặp cha con này đã ở viện một thời gian dài. Mấy năm ở viện, chưa bao giờ thấy hai cha con có quần áo mới. Đầu giường bệnh nhi cũng chẳng có sữa bánh hay trái cây như các em bé khác”, tiến sĩ Xu – bác sỹ của bệnh viện nơi cha con anh Chen tiết lộ với phóng viên.

Bố chịu làm “ngựa người” để xin tiền chữa bệnh cho con - 7
Gương mặt mỏi mệt của ông bố sau lớp mặt nạ ngựa

Câu chuyện của cặp cha con khiến nhiều người vô cùng xót xa.

Bé chào đời từ tinh trùng người cha đã chết 2 ngày trước

Khóc với khoảnh khắc con nhận ra tình yêu của cha mẹ

Rơi lệ bé trai 2 tuổi tuyệt vọng xin cha đừng tự tử

Xúc động bài thơ con gái ông Nguyễn Bá Thanh gửi cha

Khoảnh khắc đau đớn cha mẹ chụp cùng con đã chết

H.G (136.com)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội