Bố mẹ bỏ đi, bé 2 tháng chết tức tưởi

Ngày 01/04/2014 00:00 AM (GMT+7)

Chỉ vì bất đồng, một cặp vợ chồng đã bỏ đứa con 2 tháng tuổi ở nhà một mình gần 2 ngày, khiến bé đột tử.

Chỉ vì giận nhau, một cặp vợ chồng trẻ ở Trung Quốc đã lần lượt bỏ nhà đi qua đêm, bỏ mặc đứa con mới 2 tháng tuổi một mình trong phòng suốt 29 tiếng từ 2 giờ chiều ngày 27/3 đến 19 giờ tối ngày 28/3. Khi được tìm thấy, em bé đã qua đời trong tình trạng cơ thể lạnh ngắt. Sự hiểu lầm của cặp vợ chồng trẻ đã gây ra cái chết đau lòng cho con trai mình.

Sự việc trên được đăng trên báo Trung cách đây vài tiếng đã khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ. “Điều gì đã xảy ra với đứa trẻ sơ sinh tội nghiệp trong 29 tiếng”, đó là câu hỏi đau đáu của rất nhiều người.

Cái chết thương tâm của bé 2 tháng bắt nguồn từ một hiểu lầm đáng tiếc

Yanmou, sinh năm 1973, hiện đang làm lao động tại một công ty ở Trung Quốc. Vợ Yanmou là Lee, sinh năm 1979, hiện đang thất nghiệp. Cặp đôi này kết hôn với nhau vào năm 2007 và đã có với nhau một bé trai 7 tuổi hiện đang học lớp một. Con trai thứ hai của Yanmou và Lee vừa mới chào đời ngày 23/1/2014, đến lúc chết, em bé mới chỉ được hơn 2 tháng tuổi.

Bố mẹ bỏ đi, bé 2 tháng chết tức tưởi - 1
Hiện trường xảy ra vụ việc.

Nguyên nhân cái chết thương tâm của em bé 2 tháng tuổi bắt đầu từ một hiểu lầm của bố mẹ. Sáng ngày 27, Yanmou và Lee xảy ra tranh cãi về chuyện tiền bạc. Xung đột và bất đồng khiến Lee cảm thấy vô cùng bực mình. Chính vì vậy, cô đã ném xấp tiền xuống mặt đất và xếp quần áo, túi xách đi ra ngoài. Không lâu sau khi vợ bỏ đi, em bé bắt đầu khóc, vì vậy Yanmou đã pha một bình sữa cho con uống. Khoảng70-80ml sữa.

Đến 2 giờ chiều, thấy con đã ngủ say, Yanmou nghĩ vợ cũng sắp về nên khóa cửa, để con 2 tháng tuổi ở nhà một mình rồi bỏ đi chơi mạt chược.

5 giờ chiều, sau khi chơi mạt chược xong, Yanmou về nhà nhưng cửa không mở. Nghĩ vợ đã về và đang tức giận nên khóa cửa nhốt mình ở ngoài, Yanmou thản nhiên bỏ về nhà mẹ đẻ ăn tối. Trước đây cũng đã có một tình huống tương tự xảy ra như vậy nên Yanmou không mảy may lo lắng. Ăn cơm xong, ông bố trẻ tiếp tục đi chơi mạt chược đến tận sáng ngày 28.

Sáng ngày 28 quay về nhà, thấy cửa vẫn không mở được, Yanmou lại bỏ về nhà mẹ đẻ ngủ, 12 giờ ăn trưa xong  tiếp tục đi chơi mạt chược đến tận 7 giờ tối.

Về phần Lee, cô vợ trẻ bỏ về nhà mẹ đẻ cả đêm không liên lạc với chồng, ngày 28 thì đi học lái xe, sau đó đi mua quần áo sơ sinh cho con trai nhỏ ở nhà. Nghĩ có chồng đang chăm con, Lee cũng chẳng lo lắng hay sốt ruột.

Mãi đến 7 giờ tối về nhà, Lee cố gắng nhiều lần nhưng không mở được cửa. Nghĩ chồng khóa cửa, Lee đá mạnh lên cửa nhà nhưng vẫn không có phản ứng gì. Lúc đó cô mới rút điện thoại gọi chồng, hỏi tại sao không mở cửa. Yanmou khi đó vô cùng ngạc nhiên, bảo mình không có ở nhà, đang đi đánh mạt chược.

Khi gặp nhau trước cửa nhà, cặp vợ chồng trẻ mới nhận ra đã không ai ở nhà trong gần 2 ngày vừa rồi. Yanmou hét lên “Còn đứa trẻ 2 tháng ở trong”. Lúc đó Lee mới ôm mặt khóc nức nở, Yanmou nhanh chóng gọi thợ đến mở khóa, vậy nhưng ngay khi hai vợ chồng xông vào phòng ngủ, tất cả đã quá muộn. Chạm vào khuôn mặt đứa con bé bỏng mới 2 tháng tuổi, tất cả chỉ còn một cảm giác lạnh lẽo.

Ai cũng cho rằng người kia sẽ chịu trách nhiệm chăm con

Bố mẹ bỏ đi, bé 2 tháng chết tức tưởi - 2
Nỗi ân hận muộn màng của người mẹ trẻ.

Yanmou đã bị bắt giữ vì khả năng kết án sơ suất gây ra chết người. Hiện các cơ quan pháp y đang vào cuộc để điều tra nguyên nhân bé 2 tháng tử vong. “Trẻ sơ sinh tử vong trong vòng 48 tiếng khả năng không phải là do đói, có thể là vì khóc quá nhiều, bị ngạt hay suy hô hấp dẫn đến tử vong”, một bác sỹ cho biết.

Trò chuyện với hàng xóm cạnh bên, họ cho biết chuyện cặp đôi này cãi nhau xảy ra như cơm bữa, con khóc cùng nhiều, chính vì vậy không ai muốn cố gắng hòa giải.

Thế hệ ngày nay yêu sớm, kết hôn vội trong khi bản thân chưa ý thức được những thay đổi trong cuộc sống hôn nhân và việc làm cha, làm mẹ. Thiếu kiên nhẫn, không đủ điều kiện kinh tế và nuôi con, không có kế hoạch cho cuộc sống, vô trách nhiệm với con cái của chính mình, đó là nguyên nhân dẫn đến sự vụ đau lòng này” một cư dân mạng bày tỏ nỗi bức xúc và đau lòng. 

H.My/ bb
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan