Bố mẹ "hồn nhiên" chăm con, trẻ mất mạng

Ngày 13/12/2014 00:19 AM (GMT+7)

Chỉ vì một chút lơ là, bất cẩn mà bố mẹ có thể trở thành hung thủ gây ra cái chết của chính con mình.

Trong thời gian gần đây, những vụ tai nạn thương tâm của trẻ nhỏ xảy ra do sự bất cẩn của cha mẹ hiện nay ngày càng nhiều. Chỉ vì một chút lơ là mà cha mẹ có thể trở thành những hung thủ gây ra cái chết của chính con mình. Những tai nạn này như một lời cảnh tỉnh tới tất cả các bậc làm cha làm mẹ hãy luôn nhớ để mắt, trông con vì tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. 

Cho con ngủ chung, bé 6 tuần chết ngạt

Đây là một trường hợp đáng tiếc mới xảy ra gần đây tại Anh. Cặp đôi Paul Pearson, 24, và Emily Lambert 22 tuổi ở Bradford, hạt West Yorkshire đã vô tình gây lên cái chết của con khi để con ngủ cạnh mình trong trạng thái men rượu.

Điều đáng nói là cả hai vợ chồng không phải là người thích uống rượu "Lần cuối cùng chúng tôi ra ngoài cùng nhau là vào kỳ nghỉ, khoảng một năm trước khi tôi sinh con" và chỉ một lần phạm sai lầm khiến họ phải trả giá.

Bố mẹ quot;hồn nhiênquot; chăm con, trẻ mất mạng - 1
Cho con ngủ chung là nguyên nhân khiến bé Noah Pearson tử vong vì thiếu oxy (Ảnh Independent) 

Sau hơn một năm mang bầu và sinh con, lần đầu tiên cặp đôi quyết định gửi bé Noah Pearson, khi đó được 6 tuần tuổi, cho bà nội trông hộ và ra ngoài chơi. 3 rưỡi sáng, cặp đôi trở về trong tình trạng hơi có men rượu và ngay lập tức lên giường đi ngủ như thường lệ. 5 giờ sáng, bé Noah thức giấc và khóc đòi ăn. Anh Pearson bế con từ cũi lên, cho con ăn rồi đặt Noah nằm giữa mình và vợ, sau đó tiếp tục ngủ thiếp đi. Gần 4 tiếng sau, ông bố trẻ tỉnh dậy vì nghe có tiếng chuông điện thoại và nhìn thấy máu chảy ra từ mũi con trai. Bé Noah lúc này đã không còn phản ứng gì. 

Bé Noah ngay lập tức được đưa đến Bện viện Hoàng gia Bradford nhưng em đã không qua khỏi. Toà án kết luận cậu bé 6 tháng tuổi chết vì hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh do thiếu oxy khi ngủ cùng cha mẹ và gọi đây là một “thảm kịch” cần phải cảnh báo tất cả các bậc cha mẹ khi cho con ngủ chung giường và trong tình trạng có hơi men. Sự việc đau lòng trên đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ dư luận và các bậc cha mẹ ở Anh.

Ngủ với mẹ, bé 8 tháng chết vì lẫy

Đây cũng là một trường hợp khác xảy ra liên quan đến việc cho con ngủ cùng bố mẹ tại Đài Loan. Bé trai 8 tháng rưỡi lẫy khi ngủ đã bị mắc kẹt ở khe giường và úp mặt vào tường trong tình trạng thiếu oxy, đến khi được gia đình phát hiện ra thì đã quá muộn.

Dì của cậu bé đến thăm phòng hai mẹ con thì nhìn thấy em bé bị mắc kẹt ở cuối giường, trong khe hở với bức tường gạch. Trong khi đó, mẹ của bé vẫn còn đang ngủ rất say mà không hay biết gì. Dì của em bé nhanh chóng đánh thức người mẹ dậy và kéo con lên. Khi được lật lại, em bé đã toàn thân tím tái, không thấy dấu hiệu thở và nhịp tim. Gia đình đã ngay lập tức gọi xe cứu thương nhưng rất tiếc cậu bé đã không qua khỏi.

Các công tố viên đã tiến hành khám nghiệm tử thi và cho thấy ngoài dấu hiệu tử vong do vô tình ngạt thở, em bé không có thêm các chấn thương nào khác. Nguyên nhân của bi kịch này chính là sự cẩu thả của người mẹ đã gây ra cái chết thương tâm cho chính con mình.

Mẹ mải chơi điện thoại, em bé chết đuối trong nhà tắm

Vụ việc đau lòng này xảy ra ở thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc ngày 24/9. Bà mẹ trẻ mải chơi với điện thoại ở trong phòng mà không để ý đến bé gái 5 tháng tuổi đang chơi một mình trong phòng tắm vắng. Kết quả: em bé vô tình bị ngã vào xô nước nhưng gia đình không ai phát hiện ra.

Bố mẹ quot;hồn nhiênquot; chăm con, trẻ mất mạng - 2

Hình chụp sự việc đau lòng được theo dõi lại qua camera an ninh của khu nhà (Ảnh Sn)

Bé gái xấu số có tên là Wei, mẹ cô bé là Hwang, năm nay 23 tuổi. Gia đình Hwang lên Thâm Quyến thuê một phòng trọ đơn có diện tích 10 mét vuông, trong đó, chiếc giường rộng 1,2 mét đã chiếm hơn một nửa diện tích.  Phía sau căn phòng nhỏ là khu bếp và nhà vệ sinh. Trong nhà vệ sinh có 2 thùng nhựa, mỗi thùng chứa chưa đầy 10cm nước. Ít ai ngờ Wei lại bằng cách nào đó bò được vào nhà vệ sinh và vô tính bị úp mặt, mắc kẹt trong chậu nước.

Bố mẹ quot;hồn nhiênquot; chăm con, trẻ mất mạng - 3

Hai chiếc xô trong phòng tắm, nơi em bé 5 tháng tuổi xấu số vô tình bị úp vào và chết ngạt (Ảnh Sn)

Theo thông tin cảnh sát điều tra, chồng Hwang đi làm thuê và nhiệm vụ của bà mẹ trẻ là ở nhà trông con. Vậy nhưng chỉ vì mẹ mải chơi điện thoại không để mắt tới con, dẫn đến tai nạn đau lòng đã xảy ra. 

Em bé chết tức tưởi vì bị bỏ trong cũi 16 tiếng

Cặp đôi Adam và Alexander Jasmyne (21 tuổi) bị buộc tội gián tiếp gây ra cái chết cho em bé sơ sinh 9 tháng tuổi khi bỏ con một mình trong cũi suốt 16 tiếng không ai chăm sóc.

Bố mẹ quot;hồn nhiênquot; chăm con, trẻ mất mạng - 4
Em bé 9 tháng tuổi xấu số (Ảnh Dailymail)

Cặp vợ chồng 9x đang sống với mẹ và em gái của Adam ở vùng Nokesville, Virginia. Theo tìm hiểu của cảnh sát, sau khi cho con ăn, cặp đôi đã để em bé ngủ và bỏ vào cũi lúc 8h30 tối. Đêm đó, Adam và Jasmyne đi nhậu nhẹt tới sáng và khi về nhà thì lăn quay ra ngủ, không buồn kiểm tra tình hình cô con gái nhỏ mới 9 tháng tuổi. Đến 12h30 phút sáng hôm sau, khi gia đình phát hiện thì bé sơ sinh xấu số đã qua đời. Điều đáng chê trách là, khi thấy con có dấu hiệu khó thở trước đó 4 tuần, vậy mà cặp vợ chồng đã thờ ơ và không đưa con đi khám bác sĩ.

Sau khi sự việc xảy ra, trên trang instagram cá nhân của mình, bà mẹ trẻ 9x còn đăng tải một bức ảnh đám cưới của hai vợ chồng cùng một số hình ảnh của em bé với lời nhắn “mẹ yêu con, mẹ nhớ con, ra đi yên lành con nhé”.

Bố mẹ quot;hồn nhiênquot; chăm con, trẻ mất mạng - 5
Chỉ vì sự vô trách nhiệm của bố mẹ, khiến em bé đã thiệt mạng (Ảnh Dailymail)

Bài liên quan:

Clip thức tỉnh phụ huynh thời smartphone

Tưởng kẹo, cháu ăn 78 viên thuốc của b

Tay không bắt trúng trẻ sơ sinh rơi từ cửa sổ

Nhập viện vì mẹ pha nhầm sữa bột với rượu

Thanh Loan (Independent, Dailymail, Sn, Cn)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội