"Chăm vợ sau sinh, chưa ngày nào tôi quên hôn vợ"

Ngày 21/08/2015 13:52 PM (GMT+7)

Gặp Đặng Đình Trung - ông "chồng nhà người ta" từng khiến nhiều chị em rung rinh với tâm sự thương vợ khi đi đẻ.

"Nếu có ai hỏi tôi, cảm nhận khi lần đầu tiên được làm bố thế nào, thì tôi sẵn sàng trả lời ngay, đó là xót xa... Xót xa khi nhìn mẹ nó ngân ngấn nước mắt đi theo hộ lý chuẩn bị vào phòng mổ, cánh cửa thang máy đóng lại cứ như cả 1 thế kỷ trôi qua vậy... Xót xa khi biết được lúc mình được gặp con thì mẹ nó vẫn phải chiến đấu với ca mổ hàng tiếng đồng hồ, vẫn phải tách thêm nhân xơ, rồi lại phải nằm phòng hồi sức lạnh lẽo cô đơn kia 1 mình, không có người thân bên cạnh...

Nếu ai đó hỏi tôi, có hạnh phúc khi được làm cha, làm bố không, thì tôi sẽ trả lời... Tôi hạnh phúc lắm, nhưng là vì tôi đã có 1 người vợ tuyệt vời hơn tất cả mọi thứ trên đời..."

Những dòng tâm sự giản dị nhưng chân thành ông bố trẻ Đặng Đình Trung (sinh năm 1989, Hà Nội) nói về cảm xúc thương vợ và sự “xót xa” trước những nỗi đau mà vợ mình đã phải trải qua trong buổi vượt cạn được đăng tải trên facebook đang tạo ra một "cơn sốt" trong cộng đồng mạng những ngày gần đây.

Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ, đoạn status của Đình Trung đã thu hút 34 nghìn lượt thích và 10 nghìn lượt chia sẻ - một con số ấn tượng so với bất cứ "hiện tượng mạng" nào trước đó.

quot;Chăm vợ sau sinh, chưa ngày nào tôi quên hôn vợquot; - 1
Đoạn tâm sự gây bão mạng của ông bố trẻ

quot;Chăm vợ sau sinh, chưa ngày nào tôi quên hôn vợquot; - 2
Gia đình của Đình Trung và Hà Thư mới chào đón một thiên thần cách đây vài ngày

Cuộc trò chuyện với anh chàng "chồng nhà người ta" này sẽ còn khiến nhiều người thêm bất ngờ và thích thú.

Không cho vợ dùng điện thoại sau sinh vì sợ hỏng mắt

Bạn và vợ đã gặp nhau, yêu nhau như thế nào vậy?

Mình là Đặng Đình Trung, sinh năm 1989, làm việc và sinh sống ở Hà Nội. Vợ mình là Hà Minh Thư, sinh năm 1987. Bọn mình mới cưới nhau hồi đầu năm. Tính từ ngày quen nhau là cũng được 10 năm rồi. Hồi đó chúng mình có yêu nhau được vài tháng nhưng vì còn trẻ con nên đã chia tay. Trong khoảng thời gian này, cả hai đã trải qua rất nhiều biến cố về tình cảm. Mình và vợ gặp lại và yêu nhau từ giữa năm ngoái. Yêu nhau "đập đầu vào tường" rồi tiến đến hôn nhân và có bé Gia Phúc. (cười).

Lần đầu làm bố, vì sao bạn có thể thấu hiểu được những nỗi đau của phụ nữ sau khi sinh đến như thế?

Trước đây mình cũng như nhiều người khác, cứ nghĩ sinh nở là chuyện bình thường, hàng trăm hàng triệu người phụ nữ ai cũng sẽ trải qua, và dường như nó là điều tất nhiên, không có gì quá đặc biệt cả. Tuy nhiên dần dần trong quá trình vợ thai nghén, rồi theo dõi sức khoẻ của vợ và con trong bụng, mình mới thấy rằng đó là một điều kỳ diệu, một đặc ân được dành riêng cho phái yếu.

Việc mang bầu, sinh con là cho phái yếu nhưng sao nó vất vả, khó khăn đến thế. Đi lại, ăn uống, nắng nôi vất vả đi khám, mà bụng cứ ngày một to lên nên mọi việc cứ như là cực hình vậy. Nếu không cùng vợ làm mọi thứ chắc mình cũng không hiểu được điều đó. Vợ mình bình thường sức khoẻ cũng không được tốt nên mình càng thương vợ hơn. Rồi đến khi đưa vợ đi đẻ, nhìn vợ vật lộn với cơn đau sau sinh mình không cầm lòng được. Đấy cũng là lý do khiến mình chia sẻ lại cảm xúc trên facebook như vậy.

quot;Chăm vợ sau sinh, chưa ngày nào tôi quên hôn vợquot; - 3
Những khoảnh khắc hạnh phúc của hai vợ chồng Đình Trung trong thời gian Hà Thư mang bầu

quot;Chăm vợ sau sinh, chưa ngày nào tôi quên hôn vợquot; - 4

Cảm xúc của bạn ra sao khi tâm sự của mình bất ngờ được nhiều người yêu thích và gây sốt cộng đồng mạng?

Sau khi đăng dòng tâm sự thì mình lăn ra ngủ vì đã trải qua một ngày quá dài. May mà có mẹ vợ mình giúp trông vợ trong viện. Hôm qua là đêm đầu tiên vợ chồng mình không được ôm nhau ngủ kể từ khi cưới nhau. Sáng tỉnh dậy mình chỉ có ý nghĩ mau mau để vào với vợ, đến khi cầm đến điện thoại thì mới thấy status của mình được nhiều người quan tâm như vậy. Mình rất bất ngờ và vui nhưng không dám khoe vợ, sợ vợ đòi xem. Vợ mới đẻ xong mình không cho cô ấy dùng điện thoại hay ipad vì sợ ảnh hưởng đến mắt sau này.

Sinh nở là hạnh phúc hay nghĩa vụ của phụ nữ đều do người chồng quyết định

Nhiều người cho rằng bạn giỏi nịnh vợ, có người lại bảo là bạn "chỉ giỏi nói", bạn nghĩ sao?

Thực ra mình không giỏi nịnh vợ lắm đâu. Nói suông hay hay nịnh hót thì cũng chỉ được 1 câu 2 câu, còn để hiểu và yêu vợ thì cần cả một quá trình, đúng không? Vợ mình vẫn luôn nói, người đàn ông hấp dẫn nhất là người yêu và chiều vợ nhất mà. Ai chẳng muốn mình hấp dẫn trong mắt vợ mình, mẹ của các con mình. (cười)

Chỉ là những lời thương vợ vì phải chịu đau khi sinh con, câu chuyện tưởng như quá bình thường nhưng lại khiến nhiều chị em phụ nữ gọi bạn là "chồng nhà người ta", thậm chí có người còn "tủi thân vì mình chẳng được chồng như vậy". Phải chăng, đàn ông ngày nay đang quá vô tâm với bạn đời của mình?

Mình nghĩ các ông chồng đều yêu và thương vợ, con mình hết thôi. Nhưng để người ta thể hiện được ra thì lại còn do sự khéo léo, tinh tế của các bà vợ. Bánh giò khéo bóc thì ngon mà.

Còn về riêng chuyện sinh nở, có lẽ chỉ ai cùng vượt cạn với vợ thì mới thấu hiểu được. Mình hi vọng mọi người lúc nào cũng nâng niu, yêu thương người vợ, người bạn đời. Chuyện thai nghén sinh nở - đó là diễm phúc, hạnh phúc hay chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ của người phụ nữ thì lại do những ông bố, ông chồng quyết định thôi.

quot;Chăm vợ sau sinh, chưa ngày nào tôi quên hôn vợquot; - 5
Nhiều chị em khen Đình Trung là "ông chồng của năm".

Chưa ngày nào quên hôn vợ, dù là chưa chửa, chưa đẻ hay đã đẻ rồi

Từng nói ước gì có thể chịu thay vợ những nỗi đau, hứa sẽ bảo vệ cô ấy. Hiện bây giờ, bạn đã làm được những gì để giúp vợ trong giai đoạn ở cữ sau sinh?

Trộm vía Gia Phúc nhà mình cũng được khoẻ mạnh, ai cũng bảo giống bố. Vợ mình cũng đã đỡ đau hơn hôm qua mặc dù vẫn rất rất khó khăn khi đi lại, vệ sinh cá nhân. Mình và gia đình thay nhau vào trông vợ vì ở viện chỉ cho một người ở lại chăm. Mình đang học cách quấn tã, thay bỉm, bế và cho con ăn nhưng vẫn còn vụng lắm (cười).

quot;Chăm vợ sau sinh, chưa ngày nào tôi quên hôn vợquot; - 6
Ông bố trẻ đang hào hứng với việc học cách chăm con để đỡ đần vợ

quot;Chăm vợ sau sinh, chưa ngày nào tôi quên hôn vợquot; - 7

Người ta hay bảo phụ nữ sau sinh thường "xấu" lắm, bụng to, xồ xề, lại còn có thể bị rạn da, gương mặt thì mệt mỏi chứ không tươi tắn nên khiến các ông chồng "phát chán". Với bạn thì sao?  Dù vợ có béo hay có rạn da, bạn vẫn yêu cô ấy chứ?

Trộm vía vợ mình trước và sau sinh ngoại hình không bị thay đổi mấy. Tất nhiên việc rạn da hay bụng mỡ đều ảnh hưởng đến tâm lý mẹ bầu. Nhưng các bà vợ cứ yên tâm, chúng tôi yêu người vợ, người mẹ của con mình đâu phải vì bụng phẳng lỳ hay vòng eo thon đẹp, thân hình người mẫu? Chúng tôi yêu là yêu cái người giữ lửa hạnh phúc gia đình cơ. Dù có thế nào, người phụ nữ của mình luôn là người đẹp nhất trong mắt mình đúng không? Chưa bao giờ mình quên hôn và âu yếm, động viên vợ dù là chưa chửa, chưa đẻ hay đã đẻ rồi và nằm khóc ngất trong viện cả. Yêu vợ chỉ có lợi, làm gì có hại mà lại nói khônng yêu được.

Xin cám ơn bạn về cuộc trò chuyện thú vị!

Anh Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bố mẹ đảm nuôi con ngoan